Nhật ký của một tên cướp

Thứ Bảy, 06/02/2021, 15:45
Một người bạn của tôi làm việc trong ngành Công an bắt được một tên cướp ngân hàng. Khi khám nhà tên cướp cảnh sát tìm thấy một cuốn nhật ký. Cách đây mấy tháng, anh bạn Công an đã giới thiệu cuốn nhật ký với tôi, hôm nay đăng một số đoạn trong cuốn nhật ký đó.


Ngày 1 tháng 3, hôm nay tôi đã có một quyết định thật tuyệt vời, tôi sẽ đi cướp ngân hàng nhưng nên cướp ngân hàng nào mới là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng, tôi quyết định ra tay với ngân hàng Công thương vì trên quảng cáo nói: Ngân hàng Công thương là ngân hàng ở bên cạnh bạn nên từ bên cạnh mình mà ra tay thì chắc dễ hơn. 

Ngày 4 tháng 3, tôi chuyển đến một căn nhà cho thuê cạnh đồn cảnh sát đường Hòa Bình. Người ta thường nói, nơi nào càng nguy hiểm thì lại càng an toàn. Tôi đã mua hơn chục chiếc còng số 8 để luyện tập cách làm thế nào để thoát thân khi bị còng.

Minh họa trong trang của Hùng Dingo.

Ngày 10 tháng 3, bây giờ mỗi ngày tôi kiên trì tập chạy 5km để không bị bắt khi đi cướp bị đuổi. Ngày 16 tháng 3, hôm nay mới ra viện. Cách đây 6 ngày đi trên phố bị một số học sinh dùng gạch đập vào đầu. Từ nay về sau phải hết sức cẩn thận, bây giờ người ta gia nhập xã hội đen quá sớm, nếu không kiên trì chạy đường dài thì chắc cái mạng này cũng không giữ được rồi.

Ngày 20 tháng 3, hôm qua tôi đã đi đến đường Giải Phóng lấy trộm được chiếc xe Santana thì buổi tối 4 chiếc bánh và vô lăng không còn nữa. Đúng là thói đời? Sau này phải cẩn thận khi ra ngoài, bây giờ người xấu nhiều lắm.

Ngày 15 tháng 4, tôi ngày càng cảm thấy cần có một người trợ thủ. Hôm qua viết cho người bạn một lá thư và nói về kế hoạch vĩ đại của mình. Anh bạn tỏ ra rất thích thú nhận hợp tác với tôi ngay nhưng khi ngồi trên tàu đến chỗ tôi anh bạn đã vi phạm thói quen nghề nghiệp là thò tay vào túi áo của người khác nên bị cảnh sát còng tay đưa về đồn.

Ngày 2 tháng 6, hôm nay tôi đã nhận được bằng lái xe. Các vụ cướp trong phim thường sử dụng ôtô và máy bay. Hiện nay tôi không biết học lấy bằng lái máy bay ở đâu?

Ngày 15 tháng 6, để học các kỹ thuật ăn cướp tiên tiến, tôi đã đặt mua một máy tính từ quán cà phê Internet và đến cục viễn thông đặt mấy thứ để lên mạng trực tuyến. Thật là đen đủi, tôi nói là sẽ cướp ngân hàng nên mấy đồng nghiệp trên mạng hét lên: “Chúng tao đã làm qua rồi, công nghệ chống cướp của ngân hàng chắc chắn là rất cao, những kẻ ngu ngốc thường không nghĩ đến điều đó”.

Ngày 3 tháng 2, thời gian trôi quá nhanh, một năm lại trôi qua, hiện nay về cơ bản tôi có thể sử dụng máy tính để vô hiệu hóa tất cả các thiết bị cảnh báo của ngân hàng. Để làm được việc này tôi đã đọc qua các sách ở cấp đại học và sau đại học. Tôi cảm thấy rằng bước đi thành công ngày càng gần hơn.

Ngày 5 tháng 4, tháng trước, tôi tưởng rằng ngân hàng mở cửa liền xông vào, ai ngờ cửa kính trong quá, sống mũi đập vào cửa kính vẹo sang trái 45 độ, tôi ngất ngay tại trận, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Ngày 8 tháng 4, hôm nay tôi chuẩn bị rất đầy đủ. Khi đến ngân hàng thấy một đôi vợ chồng đang cãi nhau, nghe đi nghe lại không ngoài chuyện vớ vẩn ai lên giường của ai? Tôi ngán ngẩm hét lên: “Cướp đây!”.

Một cô nhân viên ngân hàng nói: “Đi sang bên cạnh cho mát, ở đây tôi không thể chịu được cái người đàn bà đanh đá này, thế là tôi đi ra”.

Ngày 15 tháng 4, cuối cùng tôi đã thực hiện vụ cướp thành công, bây giờ tay tôi đang run, ngay mai tôi sẽ viết chi tiết về vụ cướp này. 

Ngày 16 tháng 4, tôi đã ở trong tù. Tôi rất hối hận, đáng lẽ ra sau cái vụ bị vẹo mũi vì cửa kính thì tôi không nên đến ngân hàng nữa. 

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.