Thần Đèn

Thứ Sáu, 22/01/2021, 12:37
Một người đàn ông và vợ đang chơi golf. Trong một lần đánh quá mạnh tay, người đàn ông đã đánh bóng lệch sang phải, quả bóng lao với vận tốc nhanh đã phá vỡ cửa sổ của một ngôi nhà nằm sát hàng rào sân golf. Sau khi cân nhắc, người vợ nói rằng chúng ta phải đi xin lỗi và trả tiền làm lại kính cửa sổ cho họ.


Khi cả hai vợ chồng bước đến bên cổng nhà và bấm chuông nhưng không nghe ai trả lời. Họ đành mở cửa bước vào trong, lại gần bên cạnh cửa sổ bị quả gôn làm vỡ. Người chồng nhìn thấy phía bên trong một chiếc bình bị vỡ với quả bóng đánh golf của anh ta đang nằm trên sàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là quả bóng không những làm vỡ kính cửa sổ mà còn làm vỡ cả chiếc bình quý chủ nhân để ở trong phòng.

Đang loay hoay không biết phải làm gì thì đột nhiên một người đàn ông bước ra từ một căn phòng gần đó. Vợ chồng người chơi golf xin lỗi chủ nhà vì đã làm vỡ cửa sổ và cái bình quý. Người đàn ông vừa xuất hiện nói:

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

- Không, đừng xin lỗi, tôi là “Thần Đèn”, tôi đã bị mắc kẹt trong chiếc bình đó 10.000 năm nay, hai bạn có công đã cứu tôi và tôi nợ hai bạn rất nhiều. Chiếc bình đã bị vỡ và giờ đây tôi chỉ còn duy nhất có thể thực hiện thành công ba điều ước, tôi sẽ dành hai điều cho hai bạn và một điều cho chính mình. Nào, hai ân nhân của tôi, hãy mau mau chọn lấy điều ước của mình đi.

Người chồng suy nghĩ một lúc và nói:

-  Tôi ước một triệu đô la.

Vị “Thần Đèn” vẫy tay và nói:

- Một triệu đô la, nó là của bạn, nó đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

“Thần Đèn” lại tiếp tục hỏi cô vợ muốn ước điều gì. Cô vợ nói:

- Tôi ước một căn biệt thự ở Hawaii.

Vị “Thần Đèn” vẫy tay và nói:

- Một căn biệt thự ở Hawaii của bạn đã trở thành hiện thực, ngay sau đây bạn có thể đến ở cùng người chồng thân yêu của mình. - “Thần Đèn” tiếp tục nói - Bây giờ đến lượt tôi. - Suy nghĩ một lúc rồi “Thần Đèn” nói tiếp - Hai bạn biết đấy, đã 10.000 năm kể từ khi tôi bị nhốt trong chiếc bình quái quỷ kia tôi chưa được một lần gần gũi với phụ nữ, vậy hai bạn có thể cho tôi được toại nguyện không?

Người chồng suy nghĩ một lúc và nói:

- Em yêu, “Thần Đèn” đã cho chúng ta một triệu đô la và một căn biệt thự ở Hawaii, vì tình yêu của anh đối với em, em có thể hy sinh một lần được không?

Đắn đo một lúc lâu, cô vợ đành đồng ý cùng “Thần Đèn” đi vào phòng ngủ ở phía sau nhà.

Khi “Thần Đèn” đã thỏa mãn, trong lúc mặc lại quần áo, người đàn bà nói với “Thần Đèn”:

- Thật lòng tôi không thể tin được rằng chồng tôi đã để ông làm điều này với tôi. Đây sẽ là một nỗi ám ảnh cả cuộc đời còn lại của tôi, là một vết nhơ không thể gột rửa được.

Nghe người phụ nữ nói thế, “Thần Đèn” cũng nói:

- Còn tôi thì tôi không thể tin được rằng đến thế kỷ 21 rồi mà có người vẫn tin vào chuyện “Thần Đèn”. Cô cứ về đi, không sao đâu, nhà bên ấy họ đã bỏ đi từ lâu lắm rồi, cô và chồng không phải chữa lại cửa kính và đền tiền cho chiếc bình đâu.

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của Chris Ross (Anh)
.
.