Suy nghĩ thiết thực

Chủ Nhật, 28/03/2021, 17:54
Sherlock Holmes và Watson là hai người bạn thân và là cộng sự đắc lực của nhau, nhờ những phán đoán tài tình và khoa học của họ mà rất nhiều vụ án đã được phanh phui, cùng với nhiều tên tội phạm khi đã phải tra tay vào còng vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì chúng không thể tin được, với những thủ đoạn tinh vi của mình mà các thám tử vẫn lần được ra dấu vết của chúng.


Một lần, sau khi phá được một vụ án hết sức phức tạp, họ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài ở vùng thảo nguyên.

Hôm đó, sau khi cùng nhau bơi thuyền trên hồ, thưởng thức một bữa ăn trên cỏ với vài ly rượu mạnh, họ căng lều bạt ra cùng nhau ngủ.

Có lẽ do rượu và không khí mát lành của vùng thảo nguyên nên hôm đó họ ngủ một giấc đến quá nửa đêm, gần sáng tỉnh dậy, Holmes khá ngỡ ngàng và ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rất thơ mộng, một lúc sau, ông thức Watson cùng dậy và nói:

- Này Watson, bạn hãy nhìn lên bầu trời và thấy nó thơ mộng không nào?

 Watson đưa tay dụi mắt và cũng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và nói:

- Tôi nhìn thấy hàng triệu triệu ngôi sao, ôi thiên nhiên thật là vi diệu.

- Quả đúng là như thế thật, nhưng điều đó cho bạn biết điều gì đang xẩy ra?

 Holmes đặt câu hỏi và Watson suy nghĩ trong giây lát rồi nói:

- Về mặt thiên văn, nó cho tôi biết rằng có hàng triệu thiên hà và có thể là hàng tỷ hành tinh trên kia và rõ ràng trái đất của chúng ta không hề đơn độc và trong hàng tỉ hành tinh trên kia, biết đâu có những hành tinh chứ đựng cả sự sống như Hành tinh Xanh của chúng ta đây. Và rõ ràng là chúng ta không hề sợ thất nghiệp, biết đâu một ngày nào đó, người ngoài hành tinh đến đây mời chúng ta đi phá những vụ án phức tạp.

- Còn điều gì nữa không?

- Còn nhiều chứ. Về mặt thiên văn, tôi quan sát thấy sao Thổ đang ở rất xa.

- Còn gì nữa?

 - Về mặt khoa học, tôi suy luận rằng thời gian là khoảng nửa đêm về sáng.

- Sao nữa?

- Về mặt thần học mà nói, tôi có thể thấy rằng Chúa đúng thật là đấng toàn năng, Người đã tạo ra biết bao điều kỳ vĩ và chúng ta vô cùng nhỏ bé và tầm thường trước Chúa và trước vũ trụ.

- Còn điều gì nữa không hỡi người bạn thông thái của tôi?

- Về mặt khí tượng, tôi nghi ngờ rằng ngày mai chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời, thiên nhiên tươi đẹp và ơn Chúa đã cho chúng ta một kỳ nghỉ vô cùng tuyệt vời.

- Tất cả những điều bạn nói đều đúng cả, nhưng có một điều thiết thực nhất mà bạn chưa nói ra.

-Đó là điều gì vậy?

- Tất cả những điều bạn nói chỉ để chứng minh một câu rằng, có một tên khốn và láu cá nào đó đã đánh cắp căn lều của chúng ta.

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của Mary Welsh (Mỹ)
.
.