Những mong muốn viển vông

Thứ Năm, 28/01/2021, 11:23
Có một anh bạn trẻ luôn mong muốn mình trở thành một nhà phản bác triết học phổ quát lỗi lạc nhất trong mọi thời đại. Anh ta luôn mong muốn rằng sẽ phản bác lại được những luận điểm của các bậc thầy triết học.


Một lần anh ta gặp Aristotle, rất ngạo mạn anh ta thách đố nhà bác học Aristotle: "Thiên hạ tôn ông là một nhà bác học vĩ đại, nhưng liệu ông có thể nén được những vấn đề ông đã nghiên cứu lại để thuyết trình trong mười lăm phút về toàn bộ triết học của ông không?". 

Trước sự ngạo mạn của nhà triết học trẻ, Aristotle đã cho anh ta một bài thuyết trình hết sức xuất sắc, chỉ đúng trong thời gian mười lăm phút mà nhà triết học trẻ yêu cầu. Nhưng sau đó nhà triết học trẻ đã đưa ra một ý kiến phản đối sâu sắc đến nỗi khiến cho Aristotle không thể trả lời được. Bối rối, Aristotle biến mất. 

Sau đó Plato xuất hiện. Điều tương tự lại xảy ra, và sự phản đối của triết gia đối với Plato cũng giống như sự phản đối của anh ta đối với Aristotle. Plato cũng không trả lời được và biến mất. Sau đó, tất cả các triết gia nổi tiếng của lịch sử lần lượt xuất hiện và nhà triết gia trẻ tuổi của chúng ta đều bác bỏ từng người với cùng một phản đối. 

Sau khi nhà triết học cuối cùng biến mất, nhà triết học trẻ của chúng ta tự nói với chính mình, "Tôi đã tìm thấy một sự bác bỏ chung cho tất cả các hệ thống triết học!". Với những gì đang có, nhà triết học vĩ đại của chúng ta thấy mình vô cùng hạnh phúc, nhưng vốn tự biết "bệnh" của giới mình là thường đãng trí, nên nhà triết học trẻ liền viết vào giấy câu phản bác của mình với suy nghĩ nếu mình không viết lại thì thế giới sẽ thực sự bỏ lỡ đi một bước tiến vô cùng vĩ đại trong lịch sử triết học.

Khi đã viết xong câu phản bác phổ quát cũng là lúc nhà triết học trẻ thức giấc. Vô cùng sung sướng và hoan hỉ, anh ta vội vàng chạy lại bàn để xem mình đã viết ra điều gì. Trên bàn chỉ là cuốn sổ tay với dòng chữ nguệch ngoạc của một người mơ ngủ viết ra: "Tất cả chỉ là mong muốn viễn vông của bạn". 

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của Margarita Konyonkova (Nga)
.
.