Những kẻ chạy trốn xúi quẩy

Thứ Năm, 24/09/2020, 16:03
Một người phụ nữ ở California Mỹ khi đi làm về phát hiện con chó mà cô nuôi nằm trên sàn nhà há mồm thở hổn hển, trông nó có vẻ rất đau đớn, người phụ nữ hoảng hốt vội đưa con chó đến bệnh viện thú y. Sau khi kiểm tra bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho con chó.


1.Kenneth là một tù nhân của nước Đức chạy trốn khỏi nhà tù. Cảnh sát Đức đã ba tháng ròng truy bắt hắn mà không thấy tăm hơi hắn đâu. Khi Kennelle chạy trốn đến Bonn thì hắn không may bị viêm ruột thừa nên không thể không đến bệnh viện. 

Người nằm giường bên cạnh hắn là bệnh nhân đã phẫu thuật đang phục hồi sức khỏe. Đây là một cảnh sát và là thành viên trong nhóm đặc nhiệm săn tìm Kenneth. Đương nhiên Kenneth không biết người cảnh sát này nhưng người cảnh sát thì nhận ra hắn ngay sau khi hắn vào phòng. Người cảnh sát đã nhắn tin cho đồng nghiệp và rất nhanh Kenneth bị bắt giữ và được đưa về bệnh viện của tù nhân.

Minh họa trong trang Lê Tâm

Nói Kennelle là một kẻ xúi quẩy thì tên trộm sau đây không những xúi quẩy mà còn rất thảm hại.

2. Một người phụ nữ ở California Mỹ khi đi làm về phát hiện con chó mà cô nuôi nằm trên sàn nhà há mồm thở hổn hển, trông nó có vẻ rất đau đớn, người phụ nữ hoảng hốt vội đưa con chó đến bệnh viện thú y. Sau khi kiểm tra bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho con chó. "Con chó của bà phải phẫu thuật một thời gian khá dài nếu bà có việc gì thì bà cứ đi đi" - Vị bác sĩ nói với người phụ nữ.

"Được rồi, nhà tôi còn một đống việc cần phải làm" - Người phụ nữa nói. Vị bác sĩ nói rằng khi nào phẫu thuật xong ông sẽ gọi điện cho bà, trước khi đi người phụ nữ lưu số điện thoại cho vị bác sĩ.

Nhưng có điều là khi người phụ nữ vừa mới về đến nhà thì đã thấy vị bác sĩ gọi điện đến. Vị bác sĩ bảo bà phải lập tức rời ngôi nhà và đi báo cảnh sát ngay. Người phụ nữ hỏi vì sao thì vị bác sĩ nói là ông ta móc ở trong họng con chó có ba ngón tay người.

Khi cảnh sát đến phát hiện trong phòng ngủ của người phụ nữ một người đàn ông mất ba ngón tay. Qua thẩm vấn, cảnh sát biết người đàn ông là tên tội phạm vượt ngục, trên đường chạy trốn đói bụng nhưng không có tiền, thấy nhà người phụ nữ không đóng cửa sổ nên đột nhập vào tìm đồ ăn. Con chó của bà chủ thấy có người lạ lao đến cắn đứt ba ngón tay của hắn, tên tội phạm sợ quá trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Cảnh sát lần theo vết máu tìm thấy hắn, hắn tưởng rằng con chó vẫn ở ngoài cửa canh chừng hắn. 

Nhưng những kẻ sau đây lại còn xúi quẩy và bi thảm hơn nhiều.  

3.Một người phụ nữ ở Naples, Italy đang trên đường về nhà. Trên đường cô nhìn thấy phía trước có một người đàn ông nằm ngửa giữa đường bên cạnh là chiếc xe máy nằm chỏng vó, hình như anh ta bị tai nạn. Khi người phụ nữ chuẩn bị dừng xe để trợ giúp thì cô cảm thấy có điều gì đó không đúng: Người đàn ông giơ tay vẫy động tác rất mạnh mẽ và cô vội chuyển hướng sang bên vệ đường tăng tốc vượt qua đám cỏ rậm rạp và sau đó đến đồn cảnh sát báo sự việc. 

Cảnh sát đến hiện trường nhưng không thấy người đàn ông và chiếc xe máy đâu. Cảnh sát kiểm tra kỹ hiện trường và từ dấu vết bánh xe trong đám cỏ phát hiện có bốn xác chết có mang súng. Từ dấu vết hiện trường cho thấy bốn người này bị xe cán chết, điều làm cảnh sát hoảng hồn là bốn tên này đều là phạm nhân vượt ngục, và người đàn ông giả vờ bị thương nằm giữa đường cũng là đồng bọn vượt ngục của bốn tên kia.

Sau khi phân tích cảnh sát kết luận là: Tên nằm giữa đường giả vờ bị tai nạn làm mồi nhử, nếu ai đó dừng xe lại bốn tên còn lại nằm phục trong bụi cỏ rậm sẽ lao ra khống chế cướp xe tiếp tục chạy trốn. May mà người phụ nữ đã kịp chuyển hướng lao qua đám cỏ nên đã đè chết cả bốn tên. Tên nằm giữa đường thấy đồng bọn bị chết đã vội xa chạy cao bay.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Michael Siegel (Mỹ)
.
.