Sự phục thù...

Thứ Năm, 24/09/2020, 16:04
Trong thâm tâm tôi thừa biết, rằng hai kẻ hàng xóm ngụ sát vách cùng chung cư với tôi là Kamize B. ở phía bên trái, còn Eduard S. ở phía bên phải vốn chẳng ưa gì tính khí của tôi…


Thậm chí họ còn ghét cay ghét đắng tôi nữa là đằng khác, do tôi đã gắp thăm được căn hộ cao cấp duy nhất thuộc chương trình khuyến mãi độc đáo của chủ đầu tư, bán với giá ưu đãi rẻ phân nửa so với giá thành xây dựng; chưa kể còn tương đương một phần ba giá thị trường vào thời điểm này… 

Nhưng cặp láng giềng cùng phái giới ấy vẫn cứ giả vờ là những người bạn tốt của tôi, luôn chào hỏi bắt tay vồn vã rất thân thiện mỗi lúc gặp nhau ngoài hành lang, hay trong thang máy… Còn nói thật ra đâu phải là bạn, bởi hơn một lần họ đã gây cho tôi những nỗi bực mình, bởi vậy tôi quyết chí tìm cách trả thù họ.

Tôi biết một đặc điểm chung khiến Kamize B. trở nên thân thiết với Eduard S., vì cả hai đồng thời cũng là những người chúa ghét dạng phim thể nghiệm. 

Hôm thứ hai đầu tuần lúc lái xe đi làm về ngang qua rạp chiếu bóng gần nhà, tôi chợt thấy người ta đang hối hả dựng tấm biển quảng cáo về một bộ phim 3D mới mang tiêu đề là "Những con quái vật ở Andalusia". Chỉ riêng tựa đề đã nói lên rằng đó là loại phim khoa học viễn tưởng, mang tính "thể nghiệm" như công chúng đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy vẫn gọi, sẽ được chính thức khởi chiếu kể từ tối hôm nay và kéo dài trọn cả tháng ròng.

Tôi vội tìm chỗ gửi xe, rồi hấp tấp đến quầy bán vé mua liền năm cái thuộc suất chiếu của tối thứ bảy tuần tới. Sao phải tới những năm vé ư? Với hai kẻ hàng xóm mỗi người tôi gửi một vé, còn hai vé bên cạnh tôi hủy đi, để không có ai ngồi sát họ cả bên trái lẫn bên phải được cả. 

Kèm theo vé tôi gửi thêm một tờ giấy màu hồng tẩm nước hoa thơm phức, được đánh vi tính dòng chữ: "Ở ghế cạnh anh em sẽ ngồi. Một cô gái luôn ngưỡng mộ anh!". Chiếc vé cuối cùng tôi dành cho mình, nó nằm sau họ vài hàng ghế, nhằm mục kích những nỗi khiếp sợ trước đám quái vật trên màn ảnh lớn của Kamize B. và Eduard S., hai kẻ vốn… "già trái non hột".

Tất cả các vé tôi đều gửi theo đường bưu điện cho thêm phần khách quan. Kể cả vé của tôi cũng vậy, đề phòng những bất trắc nghi kỵ không đáng có… Nhưng kết quả lại không như điều tôi mong đợi, bởi thư đến đúng ba ngày sau suất chiếu.

Giờ thì tôi đang nghĩ cách phục thù… đám nhân viên ở bưu cục gần nhà.

 Kim Dung (dịch)

Truyện vui của ZENEN POROVATY (Czech)
.
.