Ngày tồi tệ

Thứ Năm, 18/03/2021, 15:29
Về đến nhà trong sự háo hức mong chờ một buổi tối nhàn nhã bên người vợ thân yêu có vòng một to quá cỡ và đôi môi thơm như múi mít, nhưng mới bước vào cửa, đức ông chồng đã trông thấy người vợ thân yêu đứng chờ ngay ở cửa và cô nàng đang tấm tức khóc.


Không để cho người chồng hỏi, cô vợ giải thích:

- Hắn ta đã đánh thuốc cho em mê man và đã xúc phạm em khủng khiếp, nếu không phải vì tình yêu của anh đã giữ lại cái mạng sống này thì em thề là em đã quyên sinh từ lâu rồi.

Truyện vui của Lan Mã (Trung Quốc)

Nghe vợ nói thế, ngay lập tức người chồng lái xe vào trung tâm thành phố để tố cáo kẻ đã đánh thuốc mê và làm nhục vợ mình, phải làm cho nó ra ngô ra khoai, ít nhất cũng phải nhận được một lời xin lỗi. Khi đã gặp mặt kẻ đánh thuốc mê vợ mình, người chồng chưa kịp nói gì thì kẻ kia giải thích:

- Bây giờ, chỉ một phút thôi, anh hãy bình tâm lại và hãy lắng nghe tôi giải thích, xong anh muốn thế nào cũng được, tôi sẽ chiều anh.

- Được, ông nói đi, tôi sẵn sàng nghe, nhớ là đừng biện minh dài dòng đấy - Người chồng nói.

-  Sáng nay, tại vì cái chuông báo thức không kêu nên tôi thức dậy muộn. Tôi đã đi ăn sáng và vội vã ra xe, nhưng đúng là một ngày vô cùng tồi tệ với cái não cá vàng của tôi, tôi đã bấm khóa cửa nhà nhưng lại quên cả chìa khóa nhà và khóa xe bên trong.

- Thì có liên quan gì tới việc ông đánh thuốc mê vợ tôi và xúc phạm cô ấy?

- Ấy ấy ấy… ông cứ bình tĩnh, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Tôi phải phá cửa sổ leo vào để lấy chìa khóa ra. Vì đã quá muộn giờ nên tôi lái xe hơi nhanh, tôi đã chạy quá tốc độ cho phép. Sau đó, cách phòng khám khoảng ba dãy phố, xe tôi lại bị xẹp lốp, đúng là một ngày chết tiệt.

- Không liên quan đến chuyện anh xúc phạm vợ tôi.

- Có chứ, cuối cùng khi tôi đến được phòng khám, đã thấy vợ anh đang đứng đợi tôi mở cửa. Tôi mở cửa phòng khám và gọi vợ anh vào, vì hấp tấp tôi đã làm lọ thuốc mê rơi xuống sàn vỡ tan, phòng khám kín cửa nên cả vợ anh và tôi đều lơ mơ. Tôi bảo cô ấy ngồi vào ghế thì cô ấy lại nằm ra giường, rồi cô ấy yêu cầu tôi khám… răng, nhưng trong cơn lơ mơ đó, tôi lại khám… khám… phụ khoa cho cô ấy. Đúng là một ngày chết tiệt.

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của Lan Mã (Trung Quốc)
.
.