Món quà tặng cô

Thứ Sáu, 06/11/2020, 11:56
Tại đất nước Canada các bậc phụ huynh có thói quen tặng cho cô giáo dạy mẫu giáo của con mình một món quà lúc bọn trẻ chuyển sang lớp một. Hôm nay là ngày cô Alex chia tay lớp mẫu giáo của mình, và lũ trẻ cứ xúm lấy cô mà tranh nhau tặng quà cho cô.


“Các con hãy đứng xếp thành một hàng đi, rồi cô sẽ nhận quà của từng bạn một ngay bây giờ mà!” - Cô Alex cảm động nói với lũ trẻ.

Minh họa trong trang Lê Tâm

Cậu bé đứng đầu hàng nói lí nhí trong cổ: “Con tặng cô ạ!”. Nói rồi thằng bé lóng ngóng dúi vào tay cô giáo một cái bọc dài. Cô Alex cầm lấy bọc quà lắc lắc bên tai và đoán:

“Cô cảm ơn con! Thế có phải con tặng cô hoa không?”.

“Dạ vâng ạ!” - Khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của cậu bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta lập bập hỏi - “Sao cô đoán được vậy ạ?”.

“Thì cô chỉ đoán thế thôi mà cũng đúng!”.

Cô Alex thản nhiên đáp lời cậu học sinh. Nói thế thôi chứ thực ra cô Alex đã biết chắc rằng cậu bé sẽ tặng cô món quà gì, vì mẹ của cậu là chủ một cửa hàng hoa gần trường.

Cô bé thứ hai giơ món quà lên và thỏ thẻ: “Con tặng cô ạ!”.

Nói xong câu ấy ngay lập tức cô bé nở nụ cười tươi roi rói.

“À, cô thích món kẹo này lắm đó. Cô cảm ơn con nhiều nhé!”.

 Cũng giống như lần trước, cô Alex lắc bọc quà bên tai mình rồi mới nói. Chả là ông bố của cô học sinh này là thợ làm kẹo nổi tiếng ở thị trấn nên cô mới đoán thế.

“Cô ơi, có phải cô là siêu nhân không ạ? Bố con bảo chỉ có siêu nhân mới biết được bên trong hộp có gì mà không cần mở ra!” - Cô bé tỏ ra vô cùng hồi hộp chen lẫn sự hiếu kỳ.

“Thế con có muốn làm siêu nhân không?”.

Nghe cô Alex nói thế ngay lập tức cô bé liền gật đầu lia lịa, vậy là cô Alex mới ghé tai em thì thầm. Không biết cô giáo nói gì mà nụ cười của em lại toe toét hơn, rồi ngay sau đó cô bé tung tăng chạy về phía bố mình để khoe điều bí mật ấy.

Đến lượt cậu bé thứ ba. Lần này món quà của cậu là một cái hộp khá to, bọc giấy kín mít chỉ trừ hai cái lỗ thủng ở trên nắp hộp. Vì nhà của cậu bé kinh doanh rượu nhập khẩu, nên cô Alex mới đoán:

“Thế có phải con tặng cô rượu vang Peru không?”.

“Dạ không ạ!” - Cậu bé trả lời.

Cô Alex lắc cái hộp bên tai một lần nữa. Cô không thể đoán ra điều bí hiểm gì từ những tiếng lục đục phát ra trong hộp. Thế nhưng thật bất ngờ, từ góc hộp lại rỉ ra một thứ nước gì đó vàng vàng.

Đột nhiên cô Alex thở phào và nói như reo lên: “À, cô đoán được rồi nhé! Bên trong này là một chai rượu Champagne, có đúng không nào, trò ngoan của cô?”.

“Dạ không ạ!”.

“Vậy thì… Vậy thì… Là chai rượu Chardonay?”.

“Dạ không ạ!”.

Sau nhiều lần đoán thất bại nữa, cô Alex mới giơ tay lên trời ra dấu hiệu bỏ cuộc. Cô hỏi:

“Thế con trả lời cho cô xem bên trong hộp là gì vậy?”.

Cậu bé bỗng tỏ ra rất phấn chấn và nhanh nhảu đáp: “Con cho vào trong hộp con chó con của nhà mình để tặng cô ạ!” - Dứt lời, cậu bé cười toe toét.

Lê Công Vũ (dịch)

Truyện vui của Luois Albery (Canada)
.
.