Điều ước

Thứ Năm, 18/03/2021, 10:59
Một người đàn ông mới ly dị vợ lần thư tư, anh ta thấy buồn chán nên một mình đi dạo dọc theo bờ biển, đang đi, tình cờ anh ta nhìn thấy một chiếc đèn cũ kỹ nửa nổi nửa chìm trên bãi cát, tò mò anh ta cúi xuống nhặt lấy chiếc đèn.


Anh ta cầm đèn lên và lấy vạt áo chà xát nó, bỗng anh ta giật bắn cả mình khi từ trong chiếc đèn chui ra một thằng người râu dài đến rốn. Thằng người cất gọng nói ồm ồm:

- Xin được cúi chào ân nhân của tôi, xin tự giới thiệu, tôi chính là Thần Đèn, bạn đã có công thả tôi ra khỏi cây đèn, blah, blah, blah. Để đáp lại ơn giải thoát này, tôi sẽ trả cho ân nhân một điều ước.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

- Ông là Thần Đèn thật sao. Vâng từ nhỏ tôi rất sợ đi máy bay và đi tàu biển, nhưng tôi lại rất muốn đến Hawaii, và như ông biết đấy, cho đến bây giờ tôi vẫn sợ đi máy bay và tôi rất hay say sóng. Vậy nếu có thể Thần Đèn hãy xây cho tôi một cây cầu bắc từ đây tới Hawaii để tôi có thể lái xe qua đó tham quan được không?

- Ân nhân hãy tưởng tượng xem, để làm được cây cầu ấy thì thật là tốn kém đấy, với chiều dài như thế và chiều sâu của biển cả… nào là sắt thép, xi măng, rồi tàu thuyền thi công… trong lúc kinh tế của toàn cầu đang vô cùng khó khăn…Hay ân nhân có thể thay đổi một điều ước khác có được không?

Suy nghĩ một lúc lâu, người đàn ông chợt nhớ đến nỗi buồn của mình và muốn biết được nguyên nhân của mọi nguyên nhân trong những lần đổ vỡ hôn nhân nên nói:

- Chẳng giấu gì Thần Đèn, cơ duyên cho tôi gặp được ông là vì tôi và người vợ thân yêu của mình mới chia tay nhau và đây không phải là lần đầu tiên tôi phải chia tay người bạn đời yêu quý của mình. Cả ba cô vợ trước và cô mới chia tay tôi đều nói đúng một câu rằng tôi không quan tâm tới vợ, tôi không ga lăng và rằng tôi vô cảm... Còn bản thân mình thì tôi đã cố gắng làm được những gì mình có thể làm để cho các người vợ của tôi được hạnh phúc, nhưng có lẽ vì tôi đã không hiểu hết được các bà vợ. Vì vậy, tôi ước rằng tôi có thể hiểu phụ nữ, biết họ đang nghĩ gì, muốn gì và bao giờ thì họ thấy hài lòng với sự chăn sóc cả vật chất và tình cảm từ những ông chồng, biết tại sao họ khóc, biết họ thực sự muốn gì khi nói, ''không có gì''... và cho tôi biết cách làm cho họ hạnh phúc thực sự.

Nghe đàn ông nói, từng giọt mồ hôi từ trán của Thần Đèn cứ thánh thót nhỏ xuống bãi cát vàng. Khi người đàn ông ngừng lời, Thần Đèn run rẩy nói:

- Thế ân nhân muốn cây cầu đó có hai hay bốn làn xe?

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của ALLISON (Anh)
.
.