Đi một vòng rồi quay lại

Thứ Sáu, 06/11/2020, 11:54
Năm ngoái Lão Hạ bắt được kẻ móc túi đang lấy chiếc ví của một người trong siêu thị. Người bị móc túi là một người đàn ông giàu có, trong chiếc ví đầy giấy tờ quan trọng nếu bị mất thì thiệt hại không thể tưởng tượng được, người chủ chiếc ví đã tặng lão Hạ một chai rượu vang Pháp loại đắt tiền để tỏ lòng cảm ơn.


Lão Hạ như một chiến binh trở về sau chiến thắng, gặp ai đều rất hả hê kể về nguồn gốc của chai rượu và đặt chai rượu ở vị trí nổi bật nhất trong nhà.

Nhưng đã được một năm trôi đi và thực tại lão Hạ rất thèm rượu thế là lão mở chai rượu quý mỗi ngày nhấm nháp một ly và chỉ sau một thời gian ngắn lão Hạ đã uống hết chai rượu. Rượu hết nhưng lão Hạ không nỡ ném vỏ chai rượu này đi vì nó là niềm vinh dự của lão nên lão đổ đầy côca vào chai rượu và vẫn đặt nó ở vị trí cũ, lão cảm thấy rằng thứ bậc nhà của lão cũng khác vì có chai rượu này.

Một buổi sáng lão Hạ ra công viên để tập thái cực quyền và khi trở về không thấy chai rượu đâu nữa. Đây là thứ để phô trương nên lão Hạ rất lo lắng, lão hỏi bà vợ nhưng bà vợ nói rằng bà cũng không biết. Lão Hạ không cam tâm, lão đi tìm mọi ngóc ngách ở trong nhà nhưng vẫn không thấy tăm hơi chai rượu đâu cả.

      Buổi chiều, thấy Tiểu Lâm con trai lão đi làm về, lão Hạ vội  hỏi: “Con con thấy chai rượu của bố ở đâu không?”. Người con trai nở nụ cười thần bí: “Bố ơi, bố có biết không? Chai rượu của bố có thể có công dụng tuyệt vời đấy!”.

“Cái gì? Anh mang chai rượu của tôi đi à?”. Lão Hạ vẻ nghi ngờ hỏi. 

Người con giải thích: “Bố, bố có biết không? Công ty của con có một Phó phòng nghỉ hưu nên bây giờ vị trí này có nhiều người đang nhắm vào! May mà con trai của bố rất thông minh biết ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ thích sưu tầm rượu vang nên con đã đóng gói chai rượu của bố đem biếu ông ta rồi. Quả nhiên là ông ta rất vui và nói bóng gió rằng vị trí Phó phòng sẽ là của con”.

Nghe người con nói vậy, mặt lão Hạ trở nên trắng bệch: “Con ơi! Con có biết chai rượu đó đựng gì không?”. Người con ngây người một lúc rồi nói: “Rượu vang quý”.

Lão Hạ vỗ đùi suýt nữa thì phát khóc: “Rượu cái con khỉ, rượu bố đã uống hết và bố đã đổ côca vào đấy?”. 

Sau khi nghe ông bố nói người con ngây người một lúc sau mới bình tĩnh trở lại và vội vàng đến nhà ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ. Khi đến nơi Tiểu Lâm chưa kịp nói gì thì ông Trưởng phòng giơ ngón tay cái ra khen rằng rượu anh biếu rất ngon nên bà vợ ông rất thích uống, bà nói là rượu vang có tác dụng làm đẹp. Tiểu Lâm nghe ông ta nói vậy không biết nên làm thế nào?

Tiểu Lâm về nhà hỏi bố rằng có phải ông đùa không: “Bố, ông Trưởng phòng nói là rượu rất ngon, bên trong không phải là côca”.

Ông bố vẻ nghi ngờ: “Rõ ràng là bố đổ côca vào mà, quái lạ sao lại không phải nhỉ?”. 

 Đúng lúc này thì Tiểu Lệ chị gái của Tiểu Lâm đến thăm, Tiểu Lâm phát hiện chị gái đang cầm trên tay chai rượu mà mình đã mang đi biếu Trương phòng, Tiểu Lâm vô cùng kinh ngạc hỏi Tiểu Lệ: “Chai rượu này chị lấy ở đâu ra thế?”.

“Chị thấy bố thích uống rượu vang nên chị mua cho bố một chai”. Sau đó đưa cái chai rượu ra trước mặt em trai lắc đi lắc lại.

Tiểu Lâm nói: “Chị thử mở cái gói ra xem nào?”.

Tiểu Lệ nghi ngờ hỏi: “Vì sao?” nhưng vẫn cứ mở cái gói ra và cảm thấy hơi ngượng, đây không phải là chai rượu mà ông bố vẫn để làm vật khoe khoang mà.

Hóa ra là ông Trưởng phòng thích sưu tầm rượu nhưng cấp trên của ông ta lại cũng là người thích sưu tầm rượu nên ông ta đã mang chai rượu đi biếu cấp trên và vị cán bộ cấp trên muốn lấy lòng cô nhân viên Tiểu Mật trẻ trung xinh đẹp nên đã tặng chai rượu cho Tiểu Mật nhưng cấp trên của Tiểu Mật lại là Tiểu Lệ và Tiểu Mật lại tặng chai rượu cho Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nghĩ đến bố mình thích uống rượu và mang chai rượu về cho bố. Đúng là chai rượu đi một vòng rồi lại trở về.   

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Từ Dương (Trung Quốc)
.
.