Cục trưởng đang bận họp

Thứ Sáu, 11/12/2020, 12:11
Sáng hôm ấy, có một nhóm cư dân đến văn phòng Cục, yêu cầu được gặp và chất vấn Cục trưởng.


Thư ký như gặp phải đám quân địch, vội vàng đi báo cáo với Cục trưởng. Cục trưởng đang chơi trò “Đấu địa chủ” trên máy tính, trò chơi đang lúc cực kỳ sảng khoái vì đánh cho địa chủ tơi bời. Nghe thư ký báo cáo thì cụt hứng và rất tức giận. 

Những vấn đề mà đám dân kia định chất vấn thì Cục trưởng cũng đã nghe từ lâu, nhưng loay hoay mãi mà chưa tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu ra gặp họ lúc này thì là một sự sỉ nhục, chi bằng né tránh là tốt nhất. 

Nghĩ vậy nên Cục trưởng chẳng buồn ngửng đầu, mắt vẫn dán vào máy tính, lạnh lùng nói: “Lúng ta lúng túng như vậy còn ra thể thống gì? Không gặp mặt gì hết, chỉ bảo là tôi đang bận họp!”.

Minh họa trong trang: Lê Tâm

Thư ký vâng dạ, lĩnh mệnh chạy đi, nói với đám đông đang kích động: “Vấn đề của mọi người Cục trưởng đã biết rõ rồi, ông ấy đang bận họp để nghiên cứu rồi sẽ phúc đáp các vị sau”.

Hiệu quả rồi! Đám đông đang ồn ào đột nhiên lạnh tanh rồi tốp năm, tốp ba đi ra. Có người còn cảm khái: “Vị Cục trưởng này cũng không đến nỗi nào, đang họp để nghiên cứu việc của chúng ta, thôi đành chịu khó chờ vậy...”. 

Một buổi chiều khác, Cục trưởng đang uống rượu với vài chiến hữu ở một nhà hàng, đột nhiên có điện thoại của thư ký báo tin có sự cố sụt lở hầm lò ở một mỏ than do Cục quản lý. Việc khai thác than bị đình trệ, may mà không có thương vong. 

Cục trưởng giật mình, biết là mỏ than này là do em vợ đang bao thầu, tại sao cậu ấy lại để phát sinh rắc rối này, không biết phải ứng phó thế nào đây? Nếu nhất thời xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình. 

Thư ký lại gọi điện thúc giục, nói có một số phóng viên báo đài đã thâm nhập được vào hiện trường, muốn phỏng vấn Cục trưởng. Cục trưởng phải là Cục trưởng chứ! Ông ta cố trấn tĩnh, trả lời thư ký: “Cô nói với họ, hiện giờ tôi đang bận họp”.

*

Cứ thế, sau một thời gian, người ta đều biết Cục trưởng là một công bộc mẫn cán và có trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ, cứ có chuyện là tổ chức họp để nghiên cứu. Lâu dần, thư ký cũng học được một chiêu: Cứ gặp chuyện gì khó khăn, gai góc mà Cục trưởng không tiện ra mặt, cô ta sẽ nói: “Cục trưởng hiện đang họp”.

Một buổi tối, một vũ trường lớn thuộc khu vực do Cục quản lý xảy ra hỏa hoạn, lửa cháy rất to.

Không chờ đến lúc ngọn lửa được dập tắt, rất đông người đã có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo cấp trên tìm gấp Cục trưởng nhưng không thấy đâu, ở nhà không thấy bóng, ở Cục không thấy dáng, điện thoại thì không thể liên lạc được, chỉ người thư ký có mặt. Nhưng vì không tìm được Cục trưởng nên thư ký lại thuận miệng nói một câu: “Cục trưởng đang bận họp”. Có người muốn truy đến cùng liền hỏi Cục trưởng đang họp ở đâu thì thư ký ấp úng không trả lời được.

Ngọn lửa đã được dập tắt, người ta thống kê sơ bộ được năm người thiệt mạng, ba mươi người bị thương nặng và số người bị thương nhẹ thì chưa thống kê hết được. Rất nhanh, Cục trưởng cũng đã được tìm thấy: ông ta là một trong số năm nạn nhân bị chết. Trong bản báo cáo điều tra sau khi xảy ra hỏa hoạn có một dòng như sau “Cục trưởng đang họp tại vũ trường thì hỏa hoạn bất ngờ xảy ra và không may tử vong”.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)
.
.