Bóc trần tham nhũng

Thứ Năm, 04/03/2021, 14:28
Giám đốc công ty nhìn bao quát cuộc họp ông mới triệu tập khẩn cấp, rồi trịnh trọng mở đầu:


- Các đồng nghiệp thân quý! Tôi muốn báo một tin "sốt dẻo", trên Tổng công ty vừa gửi công văn hỏa tốc xuống, thúc giục cơ quan ta phải hoàn thành ngay chỉ tiêu phát hiện ra kẻ tham nhũng "giấu mặt", không để tình trạng xuê xoa bỏ qua làm ảnh hưởng đến thành tích chung.

- Thì mới đây cũng đã có công văn tương tự hối thúc rồi, và ta cũng báo cáo kịp thời là mọi người hoàn toàn trong sạch… - Ông Trưởng ban Thanh tra lên tiếng từ ghế đối diện.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

- Việc phòng chống tham nhũng ở bất cứ đâu cũng phải làm thường xuyên, liên tục - Giám đốc cắt ngang.

- Vậy thì tìm ở đâu ra bây giờ? - Ông Trưởng ban nói vẻ tư lự…

- Thế trong Ban Thanh tra do ngài đứng đầu có biểu hiện gì không? - Giám đốc gặng hỏi.

- Không, minh bạch 100%! - Trưởng ban Thanh tra khoát tay quả quyết.

- Các vị khác thử phát biểu xem nào! -  Giám đốc công ty gằn giọng.

- Chúng ta phải cương quyết tìm cho ra - Bà Trưởng phòng Kinh tế Tài chính hồ hởi xen vào - Phải bắt được "con sâu làm rầu nồi canh", nhất là trong lĩnh vực tính toán bạc tiền…

- Ôi dào, vậy trong số các vị ngồi đây có ai dám "cả gan" cự tuyệt việc "lót tay" hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đồng ngoại tệ mạnh như euro hay USD, khi đối tượng bị kiểm tra lén lút đưa ra không? - Trưởng ban Thanh tra lại lên tiếng - Hãy thử cật vấn lương tâm mình đi!

- Nhưng điều khó nhất là phải "bắt tận tay, day tận trán" - Bà Trưởng phòng Kinh Tài cố vớt vát.

- Vậy thì công bằng hơn cả là ta nên tiến hành gắp thăm - Ông Trưởng ban Thanh tra đề xuất...

- Gắp thăm ư? Kết quả có thể gắp trúng kẻ nhũng lạm là ông, là tôi, thậm chí là cả... ngài Giám đốc khả kính nữa. Phiêu lưu quá! - Trưởng phòng Kinh Tài phân bua.

- Dù sao cũng phải hoàn thành chỉ tiêu trên giao, tối thiểu là phát hiện ra một đối tượng đã lỡ "nhúng chàm"…

- Thế ý chú định chọn ai? - Viên Trưởng phòng Vật tư vốn là cháu ruột của Giám đốc gặng hỏi.

- Còn ai vào đây nữa ngoài "vật tế thần" chính là… cháu! - Giám đốc chỉ thẳng vào mặt Trưởng phòng Vật tư nêu đích danh.

Tức thì người bị xướng danh giãy nảy như "đỉa phải vôi":

- Ở đây thiếu gì người?... Sao chú lại chọn cháu?!

- Cháu còn trẻ, lại chưa vướng bận gia đình - Giám đốc từ tốn giải thích - Với tội danh nhẹ hều là lãng phí, bởi tư duy kinh tế chung là "lãng phí còn nặng hơn tham ô" kia mà…

- Cháu không đồng ý đâu… - Trưởng phòng Vật tư cố vớt vát.

- Vả lại thời gian "nằm ấp" với tội danh ấy đâu có lâu, tối đa vài ba tháng là về - Vị Giám đốc ra sức trấn an - Sau khi mãn hạn, cháu vẫn được truy lĩnh lương thưởng đầy đủ, thậm chí còn được nhận thêm khoản phụ cấp đặc biệt như trong thời gian công tác đột xuất - Giám đốc ra sức động viên - Vả lại cơ quan và người thân không bao giờ thờ ơ với trường hợp của cháu đâu, nhất là vợ chồng cậu. Còn đến lúc mãn hạn, chức vụ người đứng đầu Phòng Vật tư vẫn để trống chờ cháu kia mà!

- Nhưng biết nhận tội gì bây giờ? - Trưởng phòng Vật tư vò đầu bứt tai.

- Lãng phí… thời gian - vị Trưởng ban Thanh tra vội hiến kế - Thứ tội ấy chẳng có trong Bộ luật Hình sự đâu. Ngoài ra các nhà tù hiện thời đang chật ních tội phạm tham nhũng, trường hợp của cậu rất có thể được cho thụ án… ngoại trú, tương ứng với thời hạn giam giữ.

- Thôi được - Trưởng phòng Vật tư gật đầu ra chiều ưng thuận - Vậy thư ký cuộc họp hãy ghi tên tôi vào biên bản đi,

- Thế là ta đã hoàn thành chỉ tiêu bóc trần tham nhũng, đúng như trên đã giao cho giai đoạn nửa cuối năm nay rồi nhé! - Giám đốc hân hoan phát biểu kết thúc cuộc họp.

Kim Dung (dịch)

Truyện vui của MILE POPOVSKI (Bắc Macedonia)
.
.