Hạ Bỉ, Pháp vào chung kết World Cup

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:25
Pháp – Bỉ có lẽ là trận thư hùng được chờ đợi nhất từ đầu World Cup 2018 bởi 2 đội tuyển đang sở hữu dàn ngôi sao hàng đầu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và hơn thế nữa, họ là những đội bóng thiên về lối chơi tấn công đẹp mắt.

Bỉ mang đến World Cup lần này với đội hình siêu tấn công. Chơi với sơ đồ 3-4-3, có lẽ ít đội tuyển dám làm như Bỉ. Ở phía trên cùng, bộ ba Lukaku, Hazard, Bruyne được coi là dàn tấn công mạnh nhất World Cup 2018. Ở phía giữa sân, Fellaini là người cầm trịch trận đấu.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ngay sau thời điểm trọng tài nổi hồi còi khai màn trận đấu, các cầu thủ Bỉ đã không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.

Những đợt tấn công ồ ạt được Quỷ đỏ tạo ra. Hazard là người có ít nhất 2 cú dứt điểm uy hiếp rõ rệt khung thành của đội tuyển Pháp, nhưng đáng tiếc là bàn thắng vẫn chưa được mở cho đội tuyển Bỉ.

Samuel Umtiti ghi bàn thắng quý giá duy nhất của trận đấu.

Biết mình biết người, dưới sức tấn công như vũ bão của Quỷ đỏ, các cầu thủ Pháp chủ động lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự phản công để rình rập cơ hội với những pha phất bóng tinh tế của Pogba. Trong nhiều tình huống như vậy, nếu may mắn, đội tuyển Pháp đã có thể ghi được bàn thắng mở tỉ số của trận đấu.

Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, tất cả những đợt tấn công của cả hai đội chỉ dừng lại ở những cơ hội nguy hiểm mà không có bàn thắng nào được ghi. 45 phút đầu của trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Sang đến hiệp 2, các cầu thủ tuyển Bỉ vẫn là những người giành thời gian kiểm soát bóng vượt trội và cầm trịch trận đấu. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự rất  chắc chắn, tuyển Bỉ vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của đội tuyển Pháp.

Trận đấu đang rất bế tắc với thế trận giằng co thì đột nhiên ở phút thứ 50 của trận đấu, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Samuel Umtiti băng vào dũng mãnh, đánh bại Fellaini trong pha tranh chấp trên không trước khi dứt điểm bằng đầu hạ gục thủ thành Courtois, đưa Pháp vượt lên dẫn trước 1-0.

Quỷ đỏ Bỉ đã buộc phải dừng bước một cách đầy tiếc nuối.

Không còn gì để mất, tuyển Bỉ dồn toàn lực lên tấn công. Nhưng trong một ngày không may mắn, các cơ hội của Bỉ đều trôi qua khung thành của tuyển Pháp một cách đầy đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Pháp cũng có những pha phản công khá sắc sảo nhưng những chân sút của gà trống Gô-Loa đã lần lượt phung phí bỏ qua.

Trong suốt những phút còn lại của trận đấu, Quỷ đỏ đã không thể làm gì để có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của tuyển Pháp và đành chịu thất bại với tỉ số tối thiểu 1-0.

Thế hệ vàng của tuyển Bỉ với những Hazard đã phải dừng bước ở bán kết. Đây là lần thứ ba Pháp vào chơi chung kết World Cup, trong vòng 20 năm qua. Ở hai lần trước, họ giành chiến thắng trên sân nhà năm 1998 và để thua Italy sau loạt luân lưu năm 2006. Đối thủ của Pháp sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Croatia và Anh.

Đến thời điểm này có thể khẳng định, cơ hội vô địch của Pháp đang rõ rệt hơn bao giờ hết khi đối thủ của họ chỉ là đội tuyển Anh hoặc Croatia. 2 đội bóng khó có thể so sánh với đội hình gần 2 tỉ đô của những chú gà trống Gô-Loa.

Vũ Cảnh
.
.