Chuyện vui làng báo

Nhân vật nào nổi bật?

Thứ Năm, 19/07/2012, 08:00

Có cuộc bình chọn nhân vật nổi bật nhất được báo chí đề cập. Vòng sơ khảo hơn ngàn nhân vật. Vào vòng chung khảo cũng tới cả trăm. Ban Giám khảo chấm ngày chấm đêm, cuối cùng chọn được ba nhân vật.

Nhân vật A được phản ánh trong một bài phóng sự có nghề ăn trộm: Hôm ấy, "vua  trộm" đến cơ quan nọ. Đột nhập ngon lành qua ba, bốn vòng bảo vệ nghiêm ngặt, “vua trộm” phát hiện một chiếc xe đạp khóa ở chân cầu thang. Liếc nhìn chiếc xe đạp với năm cái khóa to nhỏ ở năm vị trí khác nhau, vua trộm cười khảy. Loáng một cái, cả năm chiếc khóa bị mở êm ru. Ổ khoá thứ năm, “vua trộm” thấy một mảnh giấy cài hờ, viết: "Xin khâm phục “vua trộm”! Dưới yên xe có một phần thưởng chờ ngươi". Vua trộm tò mò lật yên xe lên, cầm mảnh giấy, đọc: "Hỡi vua trộm, ngươi đã bị nhận diện!". Thôi chết, đi đứt rồi! Vua trộm la lên, chạy thục mạng, tuột cả dép mà không dám quay lại nhặt.

Bài báo kể chuyện nhân vật B, tóm tắt thế này: Anh B là một người cực kỳ cẩn thận, sạch sẽ hết mức. Mọi thứ trong nhà anh (ngoài ngõ, ngoài đường thuộc về thiên hạ, không tính), mọi vật dụng trên người anh đều ngăn nắp, sạch như lau như ly, một hạt bụi nhỏ dù mắt thường không nhìn thấy, cũng không có. Chỉ xin dẫn một thí dụ: Hôm ấy anh B lau nhà. Cũng đúng hôm ấy hai vợ chồng con ruồi mới cưới rủ nhau đi hưởng tuần trăng mật, trở về. Đáp xuống nền nhà, trơn quá, cặp vợ chồng ruồi ngã oạch một cái, ruồi vợ bị xảy thai luôn!

Nhân vật C được phản ánh như sau: Đêm tân hôn, cô dâu đã làm xong mọi việc từ tẩy trang, thay váy, tắm rửa, tắt điện, thắp nến… rồi thả người trên giường cưới chờ chủ rể vào động phòng. Chú rể thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng tân hôn, thỉnh thoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Có tới hơn tiếng sau, chú rể mới thốt lên: "Đến giờ hoàng đạo rồi!". Bước vào phòng tân hôn, chú rể thay đồ, gấp quần áo để ngay ngắn trên kệ đầu giường, rồi tuần tự làm các việc còn lại. Xong xuôi đâu đấy, chú rể giơ tay xem đồng hồ: "Tốt, chưa hết giờ hoàng đạo!". Bấy giờ chú rể mới lên giường cưới. Thì lúc ấy, cô dâu đã ngủ say tự khi nào rồi!

Qua nhiều lần thảo luận, Ban Giám khảo gồm toàn các nhà báo khả kính, đã chấm nhân vật tiêu biểu điển hình là: Nhân vật C!

Còn bạn, bạn chấm cho ai?

Nguyễn Thái
.
.