Người yêu bút ở xứ Trầm Hương

Thứ Sáu, 01/12/2017, 08:35
Hơn 2.500 cây bút của bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa là ngần ấy công sức nhiều năm trời ông tỉ mỉ, cần mẫn sưu tầm ở khắp mọi miền đất nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới. Trong niềm đam mê ẩn chứa cả nhiều câu chuyện nhân tình...


Duyên nợ với bút

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng luôn bận rộn, có rất ít thời gian rảnh rỗi để "tao nhã" với những thú vui bên ngoài bệnh viện. Nhưng khi kể về bộ sưu tập bút "khổng lồ" của mình, khuôn mặt ông luôn rạng rỡ. Ông có thể nhớ và kể chi tiết lai lịch sở hữu từng cây bút.

Sinh ra ở Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Xáng lớn lên trong thiếu thốn của ngày chiến tranh loạn lạc. Trường học lại xa nên việc học tập của ông ngày đó gặp nhiều gian truân, trắc trở. Tưởng như con đường học chữ sẽ đứt gánh giữa chừng thì trong làng có một thầy giáo đã tình nguyện mở lớp dạy chữ cho trẻ nhỏ. Nguyễn Văn Xáng liền đăng ký tham gia lớp học. Món quà đầu tiên trong đời học sinh của cậu bé Xáng chính là cây bút lá tre cùng lọ mực tím rịm thầy giáo làng tặng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng nhận Cúp Kỷ lục Việt Nam.

Năm 1995, khi sang Đức du học chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, ông được thầy giáo người Đức tặng một cây bút và chiếc đèn chuyên dụng trong ngành y. Món quà của người thầy xứ người mang lại cảm xúc đặc biệt với bác sĩ Xáng. Nó vừa cảm động lại vừa sâu thẳm ý nghĩa. Ông hiểu rằng, người thầy giáo gửi gắm kỳ vọng vào học trò của mình thông qua cây bút, để họ trưởng thành hơn, giữ mãi tri thức cùng đạo đức người thầy thuốc. Từ đó, ông luôn dành một tình cảm thật đặc biệt với bút. Trở về nước, đi nhiều nơi, dự nhiều cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng nảy ra ý định sẽ sưu tập một bộ bút. Ngày đó ông chỉ nghĩ đơn giản sưu tâm để ngắm và lưu giữ kỷ niệm thời gian. Sau này thấy việc làm của mình ý nghĩa, ông say mê lúc nào không biết.

 Khi đã có những cây bút quý giá, đắt tiền trong tay, bác sĩ Xáng quay về quê hương Thừa Thiên - Huế của mình tìm gặp người bạn cũ xin lại được cây bút lá tre một thời gắn bó với tuổi học trò. Cứ mỗi lần ngắm nó, ông lại như được trở về với tuổi thơ đầy gian khó của mình. Bác sĩ Xáng quan niệm, cây bút là sự thể hiện nét văn hóa ngôn ngữ, nó thay cho lời nói thể hiện kiến thức, tâm tư, tình cảm của mỗi người. Đồng thời, bút còn là một dụng cụ không thể thiếu trong công việc. Nó chuyển tải suy nghĩ, tư duy, ghi nhận lại sự sáng tạo của con người, lưu giữ nét chữ, nết người của mỗi cá nhân.

Trong bộ sưu tập của bác sĩ Xáng có đủ các thể loại bút. Từ những loại bút có gắn kim cương thật, mạ vàng ròng thật, bút sang trọng và đẳng cấp như: Montblanc, Pilot, Parker... cho đến những loại dân dã bình thường... đều được chủ nhân yêu quý, nâng niu trìu mến ngang nhau. Trong đó phải kể đến cây bút Caro có tuổi đời "già nhất" trong bộ sưu tập, nó ra đời năm 1942 tại Đức. Bác sĩ Xáng cho biết, thời đó, nhà sản xuất chỉ cho ra đời có mấy chục cây, nên rất hiếm và quý. Bề ngoài bút được mạ vàng, màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Bộ sưu tập bút của bác sĩ Xáng có hàng ngàn cây bút đủ màu sắc, hình thù, kích cỡ được trưng bày ở những vị trí trang trọng. Nếu ai lần đầu biết tới, khi nhìn những cái bẹ rau, củ quả, trái cây, các dụng cụ y tế như bơm kim tiêm, viên thuốc, mạch máu... sẽ không bao giờ nghĩ đó là hình hài của một cây bút. Bác sĩ Xáng còn sở hữu hàng chục cây bút to bằng bắp tay và có loại nhỏ xíu như cây kim. Lại có những cây bút dùng bằng pin, khi bật lên nó rung bần bật tạo cảm xúc khác biệt, lại có cây dùng mười mấy loại mực khác nhau... Có lẽ ông còn là người hạnh phúc hơn bất cứ ai khi được cầm nắm từng cây bút, được đặt tay viết những nét chữ đầu tiên. Với thời gian, có thể nhiều cây bút đã không thể viết được nữa, nhưng giá trị lưu giữ của chúng thì không bao giờ mất.

Bộ bút hình mặt người.

Hành trình tìm bút

Những cây bút mà bác sĩ Xáng sưu tầm không phải mua đại trà từ ngoài thị trường, mà có được từ những chuyến đi công tác, tham gia những hội thảo khoa học, hay chỉ là sự bắt gặp tình cờ. Mỗi cây bút là một dấu mốc cuộc đời. Có thể chỉ là những cây bút về địa danh, tên khách sạn, hãng thuốc, khu du lịch... nhưng ông đều cảm nhận được hồn cốt và câu chuyện sinh tồn qua thời gian của nó. Vòng đời lưu hành của bút không được dài.

Thông thường thì nhà sản xuất sẽ luôn cải biến mẫu mã, công năng sao cho mới lạ và phù hợp với từng thời điểm. Có những cây bút chỉ ra đời trong một sự kiện nào đó, có gắn logo, biểu ngữ... rồi biến mất. Vì vậy, bác sĩ Xáng càng thấy rõ sứ mệnh mà mỗi cây bút khoác trên mình.

Ông tâm sự: "Sau mỗi sự kiện, người ta sẽ chẳng giữ lại ấn tượng tốt hay xấu, kỷ niệm vui hay buồn trong tiềm thức, rồi qua thời gian cũng sẽ quên bởi con người có quá nhiều việc phải nhớ trong cuộc đời. Còn tôi, mỗi lần ngắm một cây bút nào đó là một lần hoài niệm về sự kiện, mốc thời gian mình từng chứng kiến và trải nghiệm". 

Một dịp sang Hồng Kông- Trung Quốc, bác sĩ Xáng vào khu chợ bán đồ nữ để mua cho vợ món quà làm kỷ niệm. Đi ngang một cửa hàng bán bút, ông thấy có cây to nửa mét, nhìn vào là kích thích giác quan. Ông mua liền. Vì bút quá khổ nên không thể nhét vào hành lý, ông đành ôm trên tay ra tới sân bay. Lần khác ông đi tới một lâu đài cổ ở Pháp, thấy có một cây bút lông gà và hũ mực, ông hỏi mua ngay vì món đồ quá ý nghĩa. Rồi khi sang Hàn Quốc, tình cờ ông bắt gặp loại bút lá tre thời hiện đại với hai ngòi song hành, khả năng viết chữ to chữ nhỏ trong cùng lúc, ông thích thú, thế là mua.

Còn nhiều chiếc do bạn bè tặng hoặc do tình cờ ngẫu nhiên mà có. Bác sĩ Xáng nhớ mãi sự kiện tham dự một lễ ký hợp tác y tế giữa Việt Nam và Đài Loan, khi ký xong ông ghé tai nói nhỏ với vị đại diện bên đối tác: "Cho tôi xin cây bút của ông về làm bộ sưu tập". Vị kia nghe xong cười rất tươi, gật đầu đồng ý. Vị này còn trân trọng gói lại rồi ký tên mình trên hộp. Cứ thế, qua nhiều năm tháng, đến nay bác sĩ Nguyễn Văn Xáng đã sở hữu trên 2.500 cây bút các loại. Tuy nhiên, việc sưu tầm chọn lựa mua bút ông cũng có cân nhắc, tính toán. Cái nào ông thấy cần thiết, tinh túy, thấy ý nghĩa trong bộ sưu tập thì mua và mua có tuyển chọn kỹ càng.

Nhìn vào đây, không ai nghĩ đó là những cây bút.

Bạn bè hiểu niềm đam mê của bác sĩ Xáng nên hễ thấy bút nào mới lạ độc đáo thường gửi tặng. Họ biết rằng, đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông mong muốn. Ông kể: "Năm 2009, khi ông Barack Obama trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ, tôi rất ấn tượng nghĩ ngay đến việc sưu tầm một cây bút có hình ông ấy. Tôi liên hệ với những người bạn ở Mỹ, chia sẻ mong muốn của mình. Chỉ vài tháng sau, họ đã tìm mua được và gửi về cho tôi một cây bút bi có hình Tổng thống Obama ngay trên thân bút". Nhận được món quà từ bên kia bán cầu, bác sĩ Xáng mừng đến không tưởng. Dự định tiếp theo với đất nước Mỹ là ông sẽ cố tìm cho bằng được cây bút có hình Tổng thống Donald Trump.

Những buổi chiều trở về ngôi nhà thân yêu của mình, bác sĩ Xáng có thể đứng ngắm hàng giờ trước "rừng bút". Ông tâm sự: "Do không có thời gian nên chưa thể sắp xếp theo niên đại, chủng loại, chủ đề một cách quy củ được. Một năm mới soạn ra một lần, lau chùi vệ sinh. Công đoạn ấy làm xong cũng bở hơi tai".

Với bộ sưu tập bút, bác sĩ Xáng vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận "Người sở hữu Bộ sưu tập bút viết với số lượng và chủng loại nhiều nhất". Bác sĩ Xáng có dự tính sẽ làm hồ sơ đăng ký kỷ lục châu Á về bộ sưu tập của mình.

Hải Thành
.
.