Nghệ sĩ hài Việt Hương: Từ vai con nít đến vai bà già

Thứ Hai, 04/03/2013, 08:00
Việt Hương sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại chị là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn. Ba chị là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng. Chị đến với sân khấu từ rất sớm và được khán giả nhớ tới như một diễn viên hài. Giành nhiều giải thưởng quan trọng như giải Mai vàng, giải thưởng HTV 2007, Huy chương bạc Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, Việt Hương là một trong không nhiều nữ diễn viên hài được khán giả trong nước và hải ngoại ưa chuộng...

Tuổi trẻ nhiều lận đận trong tình duyên, nhưng cuối cùng Việt Hương cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình khi gặp nhạc sĩ hải ngoại Hoài Phương. Họ kết hôn và có một cô con gái nhỏ. Định cư ở Mỹ nhưng Việt Hương vẫn đều đặn trở về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật và từ thiện. Đầu xuân 2013, khán giả gặp Việt Hương không chỉ trong phim Tết "Nhà có 5 nàng tiên" mà còn ở nhiều chương trình khác trên truyền hình và một số ấn phẩm băng đĩa hài...

- Thưa chị Việt Hương, điều gì hấp dẫn ở vai diễn bà mẹ nhặt ve chai trong phim hài Tết "Nhà có 5 nàng tiên" của đạo diễn Trần Ngọc Giàu khiến chị "bay" từ Mỹ về Việt Nam để tham gia vậy?

+ Đây là vai diễn mà tôi cảm thấy thích ngay từ khi đọc kịch bản. Một bà mẹ nghèo làm nghề lượm ve chai, lại được trời thương cho tới 5 đứa con gái lận. Xung quanh những tình huống vừa éo le, lại vừa cảm động, và cả hài hước nữa...về một gia đình có 5 nàng công chúa đẹp như thiên thần, bộ phim chuyển tải thông điệp về tình yêu thương con người rất sâu sắc. Không phải lúc nào mình cũng gặp được một bộ phim Tết "có nội dung" như vậy, nên tôi  quyết định mang con về nước, vào vai "bà già" vừa nghèo vừa đông con này....

- Chứ không phải vì chị được đóng cặp với danh hài Hoài Linh, một bạn diễn rất ăn ý của chị...?

+ Tất nhiên là có cả lý do bạn vừa nói nữa. Hoài Linh với tôi cũng đã diễn cặp với nhau không ít lần trên sân khấu. Phải nói là ăn ý, vì Hoài Linh là một diễn viên tài năng, thông minh và luôn biến ảo. Ai mà không mong muốn có một bạn diễn như thế để đóng cặp chứ...

- Phim đã ra rạp, và chị cũng đã nhận được phản hồi từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng chị vào vai bà mẹ trong phim còn ngọt hơn Hoài Linh vào vai ông bố, chị nghĩ sao?

+ Chúng tôi là nghệ sĩ hài, nhưng sau một vai diễn luôn mong ước điều mình mang tới cho khán giả không chỉ là tiếng cười chốc lát, mà còn là những suy tư về cuộc sống. Tôi vào vai bà mẹ "ngọt" thế, có lẽ bởi mình đã được làm mẹ, hiểu thế nào là tình mẫu tử. Hơn nữa, trong phim, tôi có tới 5 đứa con gái, mà đứa nào cũng xinh đẹp như tiên thì đương nhiên là mình diễn đầy cảm hứng rồi...

- Thực ra vai diễn hài "bà già" là hơi "trái khoáy" so với chị. Vì khán giả từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến hải ngoại đều biết "bà già" là vai sở trường của chị Thúy Nga, còn chị sở trường là vai "con nít". Chị đã ẵm rất nhiều giải thưởng nhờ vai "con nít" đấy thôi....

+ Ý bạn nói là tôi phải cố gắng rất nhiều để vào vai "bà già" trong phim "Nhà có 5 nàng tiên" chứ gì? Xin thưa là vai diễn nào người nghệ sĩ cũng phải cố gắng hết. Cố gắng để nhập vai bà già đừng ra con nít và nhập vai con nít đừng ra bà già (cười). Mỗi vai diễn đều có cái khó riêng, nên người nghệ sĩ phải luôn học hỏi. Thêm nữa, một người làm nghề chuyên nghiệp thì phải rèn một ý thức là vai diễn nào cũng phải làm được tốt. Người nghệ sĩ may mắn là trong đời phải có những vai diễn "đóng đinh" vào tên tuổi của mình. Tôi đúng là đã "ẵm" nhiều giải thưởng quan trọng nhờ vai "con nít", ví dụ vai bé Liên trong vở kịch "Trò đùa của người lớn", hoặc vai bé Hoài Thu trong vở "Hoài Thu của tôi"...

Việt Hương (bên trái) vào vai bà mẹ bán ve chai trong phim "Nhà có 5 nàng tiên".

- Vậy bí quyết của chị khi nào vai con nít là gì?

+ Đóng vai con nít phải thả lỏng bản thân, không nên gồng mình. Nên để mặt trần hay càng ít trang điểm càng tốt vì con nít quý ở chỗ mộc mạc. Tôi vốn mê trẻ con, nên mình vào vai trẻ con giống như chơi với trẻ con vậy, không cảm thấy gì là khó khăn lắm. Tôi nhớ khi vào vai  bé Hoài Thu trong vở "Hoài Thu của tôi", tôi đã ở tuổi hai mươi, còn em bé này mới lên 10. Hôm nào diễn xong, khán giả cũng gửi vào cánh gà cho tôi nào xôi, khoai mì nước cốt dừa, bánh mì. Có người còn gửi cho cả dép, áo đầm, gấu bông... Đồ ăn thì tôi "xử lý nhanh", còn quần áo con nít  thì để dành làm đạo cụ diễn kịch tiếp. Làm nghệ sĩ, được khán giả thưởng yêu, sung sướng vô cùng...

- Ở Mỹ, công việc của chị có bận rộn như hồi trong nước không?

+ Rất may là ở Mỹ tôi cũng vẫn luôn được khán giả thương. Tôi bay show khắp các tiểu bang, cũng bận rộn không kém gì hồi trong nước. Tuy nhiên tôi chỉ tấu hài là chính, ít có cơ hội được đắm mình trong những vở kịch dài. Tôi chọn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam là bởi về Việt Nam tôi có điều kiện được thâm nhập những vở chính kịch, hoặc là tham gia những bộ phim mình yêu thích, chẳng hạn như phim "Nhà có 5 nàng tiên" Tết 2013 này.

- Chị có một cô con gái còn rất nhỏ. Những lúc đi lưu diễn, việc chăm sóc con phải sắp xếp thế nào, thưa chị?

+ Tôi có sự ủng hộ rất lớn của chồng nên mọi việc gia đình, con cái đều được sắp xếp ổn thỏa. Chồng tôi là nhạc sĩ, nếu show hai vợ chồng cùng biểu diễn thì chúng tôi mang con theo cùng. Còn nếu tôi đi diễn một mình, chồng tôi sẽ chăm con. Ở Mỹ, thuê một người giúp việc rất khó, nên chúng tôi chia nhau việc nhà và cùng san sẻ việc chăm con. Nhờ có sự cảm thông, nên chúng tôi không cảm thấy khó khăn gì.

- Đầu năm mới 2013, khán giả trong nước không chỉ gặp Việt Hương ở phim, mà còn được xem chị trên truyền hình, trong chương trình "Danh hài hội ngộ" và một số chương trình ca nhạc - hài kịch khác. Chị muốn nói gì với khán giả từ việc tham gia tích cực các hoạt động nghệ thuật trong lần về nước này?

+ Đã mấy năm nay Việt Hương theo chồng sống ở hải ngoại, rất thèm cái không khí mùa xuân ấm áp tại quê nhà, nên Việt Hương dành những món quà ý nghĩa đến với khán giả quê nhà nhân dịp đầu năm mới. Đây cũng là lời tri ân những người đã luôn ủng hộ mình bằng các chương trình mang lại thật nhiều tiếng cười, niềm vui cho khán giả.

- Chị cũng vừa hoàn thành một album gồm 9 bài hát và sắp phát hành. Thật ngạc nhiên nếu khán giả lại sắp được nhìn thấy một Việt Hương ca sĩ...

+ Thực ra tôi không định chuyển qua làm ca sĩ, lấn sân các bạn ca sĩ đâu. Album của tôi là album ca nhạc hài. Tôi hát và diễn minh họa những câu chuyện hài thông qua những bài hát do chồng tôi phối âm. Tôi làm album này hết sức ngẫu hứng, như một món quà tặng khán giả.

- Chồng chị là nhạc sĩ, anh ấy hỗ trợ gì cho nghề diễn viên của chị?

+ Chồng tôi là nhạc sĩ Hoài Phương, từng du học về âm nhạc và có nhiều năm giảng dạy ở Mỹ. Năm 2007 tôi lưu diễn ở Mỹ và gặp anh. Chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh ấy có phòng thu tại nhà, và là người hỗ trợ tôi rất nhiều, không chỉ việc gia đình, chăm con mà còn cả trong sự nghiệp. Ví dụ như phối âm những bài hát trong đĩa nhạc mới nhất của tôi chẳng hạn.

- Sau này chị có định cho con gái theo nghề diễn của mẹ?

+ Nếu đã hỏi về con thì bạn phải để tôi nói nguyên một ngày mới đủ. Bà mẹ nào cũng mê con mà. Con gái tôi rất yêu âm nhạc đấy, cháu vào phòng thu của bố từ lúc bé tí và biết nhún nhảy theo âm nhạc từ rất sớm. Dù được sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng cháu luôn được cha mẹ dạy cho những gì là truyền thống, cội nguồn của Việt Nam, quê hương của cháu. Tôi đi diễn nhiều nơi trên thế giới nhưng luôn hướng về quê hương, nên chắc chắn con tôi cũng phải biết yêu đồng quê, con trâu, cái cày, yêu quê hương như chính tôi vậy...

- Một lời chúc gửi tới khán giả trong những ngày đầu Xuân mới, chị định sẽ nói gì?

+ Tôi luôn luôn muốn dành cho khán giả của mình nhiều hơn một lời chúc. Kính chúc quý khán giả nhà có nhiều niềm vui, tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà có người rước và cuộc đời lúc nào cũng lộng lẫy, lúc nào cũng nở tươi nụ cười. Đặc biệt nếu quý vị đi coi phim "Nhà có 5 nàng tiên" thì nguyên một năm cười suốt....

- Xin cảm ơn nghệ sĩ hài Việt Hương và chúc chị năm mới nhiều sáng tạo

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)
.
.