Tản văn

Mượn danh

Thứ Năm, 13/03/2014, 08:00

Y hẹn, tôi đến phố C. Đứng trước cái văn phòng sắp khai trương, tôi thấy rất nhiều lẵng hoa được gửi đến chúc mừng theo đường xe ôm. Đấy là một sự lạ. Sự lạ thứ hai là tất cả 40-50 lẵng hoa được gửi đến đều giống nhau như đúc, tựa như chúng được "thoát thai" từ một lò. Có lẽ, chúng chỉ khác nhau một chút: Trên mỗi lẵng hoa đều mang những dòng chữ khác nhau như Bộ T., Sở C., Tổng Công ty D., Công ty M, Phòng C., Giám đốc L...

Lần ấy đi công tác ở một thành phố nọ, trong lúc đang nghỉ ngơi ở khách sạn, tôi nhận được một lời mời khá ư là thân mật của một người tạm coi là quen biết qua điện thoại. Ở đầu dây nói bên này, tôi nghe rất rõ lời một người đàn ông nói giọng ồm ồm từ đầu dây bên kia: "Ông đấy ư? Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau. Hôm nay, nhân dịp về đây, mời ông đến ngay chỗ chúng tôi để dự lễ khai trương văn phòng cho vui. Ông không nên từ chối. Mấy khi mà chúng ta có dịp gặp nhau". Không chút ngần ngừ, tôi hỏi luôn: "Ông Đ. đấy ư? Vậy lễ khai trương bắt đầu từ mấy giờ? 11h trưa à? Vậy thì... ô kê. Chỉ 15 - 20 phút nữa thôi, chúng tôi có mặt".

Y hẹn, tôi đến phố C. Đứng trước cái văn phòng sắp khai trương, tôi thấy rất nhiều lẵng hoa được gửi đến chúc mừng theo đường xe ôm. Đấy là một sự lạ. Sự lạ thứ hai là tất cả 40-50 lẵng hoa được gửi đến đều giống nhau như đúc, tựa như chúng được "thoát thai" từ một lò. Có lẽ, chúng chỉ khác nhau một chút: Trên mỗi lẵng hoa đều mang những dòng chữ khác nhau như Bộ T., Sở C., Tổng Công ty D., Công ty M, Phòng C., Giám đốc L...

Thấy tôi vừa ngắm nhìn các lẵng hoa vừa tủm tỉm cười, một phóng viên trẻ đi cùng tò mò hỏi: "Sao chú lại cười?".

Tôi bảo:

- Cháu có thấy mọi lẵng hoa đều giống nhau không?

- Có ạ.

- Mọi lẵng hoa đều do những người lái xe ôm chở đến không?

- Đúng thế ạ. Nhưng cháu thấy chúng có một cái hơi khang khác.

- Khác gì?

- Tên những đơn vị, những cá nhân trên những tấm băng rôn không giống nhau.

- Đúng như thế! Vậy từ đó, cháu có thể suy ra được gì không?

- Cháu suy ra là... các lẵng hoa rất đơn điệu từ hình thức, kiểu cách đến cách vận chuyển.

- Nhưng đằng sau chúng là cái gì kia chứ? Cháu có thể "giải mã" được không?

- Hiện cháu chưa nghĩ ra.

- Bây giờ, chúng ta bỏ cái chuyện mọi lẵng hoa đều giống nhau đi. Biết đâu, cả thành phố này chỉ có một cửa hàng hoa uy tín mà ai ai cũng tìm đến... để đặt hoa! Nhưng tại sao mọi lẵng hoa đều chỉ do cánh xe ôm mang đến? Nếu những lẵng hoa nào có chủ là người ở thành phố này, nếu nhiều người vì bận việc không đến được, thì chí ít ra cũng phải có một người nào đó đến chứ? Mà người đó đến đây có thể bằng ôtô chẳng hạn. Còn nếu những lẵng hoa nào gửi đến theo kiểu "điện hoa", thì chắc chắn phải do các nhân viên ăn mặc đàng hoàng, đẹp đẽ đi "áp tải" chứ! Đằng này...

- Nhưng còn tên của các đơn vị, cá nhân viết trên những tấm băng rôn thì sao? Chả nhẽ...

- Rất có thể là những cái tên thật nhưng đã bị biến thành giả...

- Biến thành giả bởi cái gì ạ?

- Bởi đều do một người viết lên... và bởi...

- Bởi cái gì nữa ạ?

- Bởi mọi lẵng hoa đều do một người mua. Mà người mua không phải là ai khác ngoài ông Đ.

- Nhưng ông Đ. làm thế để làm gì ạ?

- Để lòe mọi người và khuếch trương công ty của mình. Các ông các bà thấy chưa, tôi là người có quan hệ rất rộng và toàn những đơn vị, cá nhân ghê gớm cả.

- Thế nhỡ có một đơn vị nào đó hoặc một cá nhân nào đó đi qua đây và khẳng định: Đơn vị tôi hoặc cá nhân tôi bị mượn danh thì sao?

- Chắc không có chuyện đó đâu.

- Tại sao ạ?

- Chẳng có ai tốn thời gian vì việc này. Cũng chẳng ai hơi đâu lên tiếng vì cái việc lặt vặt này

Ngọc Trản
.
.