Mấy mỹ nhân Việt tìm được hạnh phúc bên kia bờ đại dương?

Chủ Nhật, 11/11/2018, 18:45
Sau 4 năm chung sống, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên chính thức ly hôn bác sĩ Việt kiều Richard Lê. Hạnh phúc lứa đôi vốn không dễ nắm giữ, và những mỹ nhân Việt dường như rất khó khăn khi vun đắp giấc mơ về một tổ ấm bên kia bờ đại dương. Trước đây, diễn viên Lý Hương, người mẫu Ngọc Thúy hoặc ca sĩ Như Hảo đều lâm vào hoàn cảnh bẽ bàng.


Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên ở tuổi 30 đã chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân mà cô từng mơ ước. Lý do duy nhất được chị giải thích là bất đồng về quan niệm sống. Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên từng khẳng định, thực sự cô rời bỏ showbiz để kết hôn chỉ vì muốn ổn định: "Tôi lấy anh không vì thẻ xanh định cư bên Mỹ. Anh ấy lại là người không biết nhiều về làng giải trí, những gì diễn ra trong showbiz anh ấy không quan tâm.

Nếu lấy người Việt Nam thì những gì tôi đã làm trong làng giải trí trong quá khứ có lẽ sẽ làm cho chuyện gia đình bị ảnh hưởng, vì vậy tôi muốn lấy chồng rồi qua bên đó luôn". Thế nhưng chẳng bao lâu sau lại hé lộ chị và ông xã có cả ngàn lần cãi vã vì bất đồng quan điểm. Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên thừa nhận, đã có 5 lần chị định ly hôn do những mâu thuẫn trong hôn nhân.

Tháng 1-2014, Ngọc Quyên rời sàn catwalk theo chồng Việt kiều sang Mỹ. Nhiều người tưởng bở "hồng nhan bạc tỷ" cứ khăng khăng rằng cựu siêu mẫu chắc chắn đang ăn sung mặc sướng. Mấy ai biết Ngọc Quyên sắp ngày sinh nở đứa con đầu lòng vẫn đi phụ bán hàng ở siêu thị Phúc Lộc Thọ của cộng đồng người Việt tại quận Cam.

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên tuổi 30.

Thông tin ấy có thể khiến không ít khán giả trong nước ngạc nhiên. Bởi lẽ, đám cưới của Ngọc Quyên khá ầm ĩ và vị hôn phu được giới thiệu là bác sĩ Richard Lê. Dĩ nhiên, đã là người của công chúng thì rất sĩ diện. Hơn nữa, Richard Lê đã mang danh Việt kiều thì mọi thứ phải tinh tươm một chút.

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên theo chồng về Mỹ, sống tại khu Cotsa Mesa, California, Mỹ. Những hình ảnh mà Ngọc Quyên cung cấp cho truyền thông ít nhiều cho thấy tổ ấm của họ cũng khá bình thường, không có gì đáng gọi là đẳng cấp Mỹ. Tuy nhiên, với bản tính bình dị của Ngọc Quyên, chị hài lòng với sự chọn lựa của mình.

Khi còn làm người mẫu ở Sài Gòn, Ngọc Quyên không hề giàu sang như nhiều người hình dung. Thu nhập của Ngọc Quyên vừa đủ trang trải cho gia đình chị bớt chật vật. Hơn nữa, Ngọc Quyên cũng khá cá tính, nên chị không thể kiếm được lợi ích từ những liên minh bè cánh hoặc những giao dịch mờ ám.

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên cho biết: "Ở bên này, tôi thấy ai cũng đi học, đi làm hết. Sinh viên toàn con nhà giàu, bố mẹ cho tiền đi học mà họ vẫn làm bán thời gian kiếm thêm. Tôi còn trẻ, cứ ru rú ở nhà làm sao phát triển được? Thôi thì mọi người hiểu lầm, nói sao cũng được, miễn mình ổn định là được. Chẳng lẽ có bao nhiêu, lại cứ phải khoe hết ra cho mọi người thấy.

Tôi thích học hỏi, thích tìm hiểu và thử thách bản thân, số không biết hưởng nên cực cái thân thôi. Tôi nói khó khăn là về mặt hòa nhập cuộc sống và kiếm được công việc tốt, chứ đâu có nói khó khăn về tài chính! Tôi biết ngay là mọi người sẽ hiểu theo hướng tiêu cực mà! Nhắc đến từ "khó khăn" là tôi nói chung, đặc biệt là về chuyện hòa nhập, chứ đâu phải về mặt tiền bạc, vật chất...".

Thực tế, chuyện cựu siêu mẫu Ngọc Quyên từng bị bắt gặp phụ bán trái cây không có gì phải đáng xôn xao. Tất cả đều xuất phát từ bộ óc lạc quan tếu của giới mộ điệu. Tâm lý rằng người mẫu sẽ sung sướng cộng với tâm lý rằng Việt kiều Mỹ ắt phú quý, khiến ai cũng thêu dệt nhiều mộng ảo. Thực tế, sảy nhà ra thất nghiệp, phận tha hương được cầu thực đã mừng, chứ đừng mơ màng cầu danh hay cầu lợi.

Giữa cái xã hội nháo nhào chạy đua hình thức, nên ai cũng có tìm lấy một cái vỏ bọc mỹ miều. Khối Việt kiều muốn về nước thăm nhà thì phải chuẩn bị dành dụm trước cả năm ròng rã. Đó là chưa thèm lật tẩy khối Việt kiều chỉ lay lắt bằng tiền trợ cấp bên xứ người nhưng quay lại quê hương thì khoác lác ta đây tiến sĩ nọ, kỹ sư kia, học vị này, học hàm khác…

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã không dùng thói đẹp khoe xấu che. Chị rất can đảm đối diện sự thật và chấp nhận sự thật. Việt Nam và Mỹ là hai môi trường sống hoàn toàn khác biệt. Muốn bước sang một nền văn minh mới thì việc đầu tiên là cởi bỏ chiếc áo văn minh cũ. Nước Mỹ trọng thực tế và chuộng hiệu quả. Ngay cả tỷ phú cũng lao động quần quật mỗi ngày.

Ở Mỹ không thể quấy quá kiếm cái gì nhét vào mồm rồi ra vỉa hè ngồi lê đôi mách bốc phét như ở Việt Nam. Chỉ có những kẻ dở hơi và vô năng mới không đi làm hoặc không đi học trên đất Mỹ.  Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên ngoài giờ đi học thêm đã đi làm thêm ở tiệm trái cây và bán hàng trên mạng, thì có gì phải băn khoăn.

Thái độ của Ngọc Quyên rất đáng ủng hộ khi chị chân thành bộc bạch: "Đến Mỹ, cái gì tôi cũng phải hỏi, trong khi ngày xưa, muốn gì là mình tự giải quyết được hết. Bây giờ, tôi cứ như nhà quê lên tỉnh, luật không biết, văn hóa chưa rành, tiếng Anh không giỏi, cách sống thì khác. Đó mới là khó khăn lớn nhất, có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi!

Ngọc Quyên từng tạo được ấn tượng với bộ phim "Mẹ chồng".

Tôi không muốn mình cứ dùng hình ảnh người mẫu rồi kén cá chọn canh, đòi hỏi công việc này nọ. Giờ đây tôi thực tế lắm, không còn sống ảo nữa. Tôi thấy nghề gì cũng là nghề, quan trọng là mình kiếm được tiền thôi. Tôi đi làm vì không thích ở nhà, mà ở nhà thì mình sẽ chậm hơn người ta, ra ngoài học hỏi sẽ tốt hơn. Mình mới thì mình làm ở khu Việt Nam nhiều, mai mốt tiếng Anh giỏi hơn thì làm việc cho Mỹ. Thêm nữa tôi đi làm để kiếm tiền riêng, thích mua gì thì mua chứ chờ chồng đưa tiền cũng đâu hay. Và nếu tôi là đàn ông, vợ ở nhà hoài tôi cũng thấy chán!".

Thời gian chung sống, cựu siêu mẫu cho biết thu nhập của chồng chỉ khoảng 2.000 USD mỗi tháng. Với số tiền ấy, chỉ đủ chi tiêu trong gia đình mà thôi. Do vậy, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên thừa biết tính toán không thể thuê người giúp việc, đành phải trông cậy vào mẹ ruột sang giúp đỡ lúc sinh con.

Nhân danh phản biện, nhiều người nắc nỏm: Sao Ngọc Quyên không chọn một đại gia ở Việt Nam để lấy làm chồng cho khỏe thân. Ngoài chuyện duyên nợ, thì những chuyện khác đừng… đùa. Hào môn sâu như bể, bước chân vào đã phức tạp, mà rút chân ra càng phức tạp. Hạnh phúc bé mọn của cựu siêu mẫu Ngọc Quyên được chị giải thích: "Người mẫu không sống lâu được với nghề, chỉ sướng một khoảng thời gian ngắn thôi. Dù gì tôi ở Mỹ cũng ổn định. Tôi làm gì cũng nghĩ cho con nữa. Ở đây mọi thứ đều hiện đại và văn minh. Nhiều người còn phải bỏ tiền qua đây, mình không mất gì mà được qua là may mắn rồi!".

Giới show biz lắm thị phi. Một cựu siêu mẫu như Ngọc Quyên cũng vất vả chống đỡ những sự khích bác, kể cả khi chị đã tuyên bố rời khỏi sàn catwalk trong nước: "Nói thật là thời gian tôi vừa sinh con xong, có người còn gửi một bì thư có hình ảnh của tôi trên báo về nhà tôi. Trong đó có mọi thông tin về tôi, hình ảnh tôi với Trịnh Thăng Bình yêu nhau, nói tôi là bồ của người này người kia. Và chính chồng tôi là người mở ra. Tôi biết nếu mà lúc đó ở Việt Nam là tôi tiêu rồi. Nhưng vì ở bên Mỹ nên anh ấy xem rồi gọi tôi vì anh ấy không hiểu tiếng Việt. Hình ảnh nude trong đó luôn khiến tôi đứng hình.

Lúc đó tôi cũng sợ, lo lắng, nghĩ ai lại chơi ác vậy và đành thú nhận với chồng đó là hình ảnh ngày xưa và ngày đó tôi cũng hư. May mắn là anh ấy không quan tâm mấy chuyện đó, cái gì của quá khứ là quá khứ. Khi đọc các thông tin chúng tôi ly dị, anh ấy cũng không quan tâm. Về phía tôi, tôi có nhiều vấn đề trong showbiz ngày xưa nên rất nhạy cảm. Nhưng ở với chồng một thời gian, tôi học được cách làm lắng dịu mọi chuyện đi mà sống".

Nếu như người ta có 1.000 lý do để kết hôn, thì người ta cũng có 1.001 lý do để ly hôn. Tuy nhiên, sự đổ vỡ gia đình của cựu siêu mẫu Ngọc Quyên một lần nữa cho thấy rằng, mỹ nhân Việt không phải dễ dàng tìm thấy hạnh phúc bên kia bờ đại dương.

Tuy Hòa
.
.