Hoa hậu làm thơ vỗ về nhan sắc

Thứ Sáu, 21/07/2017, 08:00
Sau hơn một phần tư thế kỷ đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My vẫn đẹp, điều ấy không cần bàn cãi thêm.


Nhìn vào tài sản hiện hữu, Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My rất giàu sang, điều ấy nhiều người cũng công nhận. Thêm nữa, Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My hứng thú với sách vở, điều ấy dường như cũng chẳng khiến ai hoài nghi, vì Hoa hậu Đền Hùng từng cho ra mắt cuốn sách ảnh “Huyền bí phương Đông” rất hoành tráng vào năm 2011. Thế nhưng, nói đến Giáng My làm... thơ thì công chúng khá bất ngờ.

Làng show biz có vài gương mặt từng thỏ thẻ tuyên bố bản thân vẫn bí mật làm thơ, nhưng in thành tập hẳn hoi thì rất hiếm. Sau tập thơ “Thập kỷ yêu” của ca sĩ Trần Thu Hà, thì tập thơ “Bốn mùa là em” của hoa hậu Giáng My giúp những đại gia lắm tiền nhiều bạc bỗng tư duy lại rằng mỹ nhân Việt cũng cần... vần điệu như cần hàng hiệu!

Nhân dịp ấn hành tập thơ “Bốn mùa là em” của mình, Giáng My tổ chức đêm thơ – nhạc tưng bừng tại một khách sạn 5 sao của Sài Gòn, thu hút hơn 400 khách mời và cũng bán đấu giá vài vật phẩm để thu được 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam. Thành công ngoạn mục của Giáng My khiến giới quan sát thật khó phân biệt, thi ca an ủi nhan sắc, hay nhan sắc cứu rỗi... thi ca?

Giáng My – vẻ đẹp của Hoa hậu U50.

Tập thơ “Bốn mùa là em” của Giáng My chỉ mỏng 72 trang, nhưng in bốn màu trên giấy cực xịn. Bảo đảm các nhà thơ chuyên nghiệp trông thấy sẽ phát ganh tị vì vẻ bề ngoài của “Bốn mùa là em”. Tuy nhiên, với Giáng My thì số tiền để in “Bốn mùa là em” chẳng có gì đáng kể, vấn đề quan trọng là 81 bài thơ được đặt tên riêng mỗi bài hoặc chỉ đánh số thứ tự, có thể chuyển tải được tâm hồn lúc bay bổng lúc hắt hiu của người đẹp tuổi nhấp nhổm “tri thiên mệnh” chưa một lần mặc áo cưới nhưng từng nhịp đập trái tim vẫn khiến bao kẻ cuồng si chết đứng chết ngồi. Giáng My gọi đó là “năng lượng cô đơn”, càng chôn chặt càng bùng nổ, càng đè nén càng thăng hoa: “Tình yêu buồn như sách không người đọc/ Khi đến tay thì mắt đã mù lòa”.

Giáng My xuất thân trong một gia đình khá giả, được chơi piano từ nhỏ. Khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội thì Giáng My cũng đăng quang Hoa hậu Đền Hùng. Giáng My thừa thông minh để biết rằng, nếu mang cái danh hiệu ấy và ngón đàn kia lên sân khấu, cũng không dễ độc tấu piano cho hàng ngàn người nghe.

Và Giáng My cũng thừa khôn ngoan để biết rằng, nếu chơi piano trong một dàn nhạc thì thu nhập chắc chỉ đủ tiền ăn cơm bụi. Giáng My tuổi hai mươi rạng ngời đã vào Sài Gòn gia nhập dòng phim mì ăn liền cùng với các tên tuổi Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương, Mộng Vân... và nhanh chóng vụt sáng như một ngôi sao giải trí.

Nếu khẳng định tài sản của Giáng My đều có được nhờ những vai diễn trên màn bạc, thì không khéo khán giả lại hiểu nhầm nền điện ảnh nước nhà đã ngang tầm Hollywood hoặc Bollywood. Thuở mới đặt chân đến đô thị sầm uất phương Nam, Giáng My cũng gặp không ít khó khăn và cũng phải nương tựa vào dăm cây cao bóng cả. Những nghệ sĩ thạo tin vẫn truyền tụng mối tình lâm ly giữa Giáng My và một nhân vật tầm cỡ trong giới địa ốc. Mối tình của họ tuy không công khai nhưng vẫn tràn đầy lãng mạn.

Kết quả mối tình của họ không đi đến hôn nhân nhưng có chung một cô con gái, đặt tên Anh Sa. Được gửi sang Mỹ du học từ bé, Anh Sa đã tốt nghiệp đại học và xinh như mẹ. Bây giờ Anh Sa đứng cạnh Giáng My như hai chị em ruột, vì vậy danh tính của cha ruột Anh Sa dù úp mở cũng chẳng làm ai tò mò nữa! Tuy nhiên, người đàn ông ngỡ chừng trú ngụ nơi bóng tối kia vẫn xuất hiện khá rõ nét trong thơ Giáng My:

 “Trên chuyến bay năm ấy anh gặp em
Vào ngày cuối năm hoa ngập tràn khắp lối
Anh dang tay mua cả trời hoa tím
Dành tặng cho em khi mới gặp lần đầu
Và đêm đó anh theo em khắp phố
Lúc chia tay em chẳng chịu đưa về
Anh bách bộ về sau giao thừa lạnh
 Hình bóng ai đã luẩn quất trong tim
Định mệnh se duyên không se phận đôi mình
Để giờ đây hai phương trời cách biệt
Kẻ Bắc người Nam số phận rẽ đôi đường
Xa xôi quá chẳng bao giờ gặp mặt
Ta vẫn còn chung một giọt máu đào”.

Nói thì nói thế, nhưng chuyện hậu trường của hoa hậu bao giờ chả hấp dẫn đám đông. Cái tài của Giáng My là hóa giải mọi gút mắc mà thiên hạ hướng vào mình một cách nhẹ nhõm. Phóng viên nào phỏng vấn Giáng My đến ranh giới nhạy cảm thì Giáng My đều lái sang hướng khác. Khả năng tuyệt vời của Giáng My để ứng phó các tình huống chênh chao là nói liên tục và nói bất tận, nhưng ai nghe xong cũng cảm giác Giáng My chưa hề nói gì.

Ví dụ, Giáng My làm thơ “Anh là ai? Thánh thần hay quỷ dữ?/ Ám ảnh đêm ngày, những tích tắc đời em” thì dĩ nhiên người hâm mộ đoán già đoán non về một bờ vai nóng bỏng mà bà mẹ đơn thân Giáng My đang cần khao khát.

Tuy nhiên, Giáng My giới thiệu người đàn ông trong bóng tối giấc mơ mình rất đơn giản: “Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có thể độc lập đứng trên đôi chân của mình và được yêu thương, trân trọng. Tôi nghĩ, trong vài hoàn cảnh, tình yêu ví như hai đường thẳng, đôi khi cứ song song lại hay hơn là nhập vào, rồi lại tách ra mãi mãi”.

Giáng My và tập thơ “Bốn mùa là em”.

Dù so sánh khập khiễng, nhưng chỉ cần quan sát, sẽ nhận thấy Giáng My có vẻ đẹp “mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” của Thúy Vân, chứ không phải vẻ đẹp “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” như Thúy Kiều.

Có lẽ nhờ phẩm chất ấy mà nhan sắc Giáng My không quá chìm nổi như nhiều mỹ nhân cùng thời. Hơn nữa, Giáng My biết cách chăm chút cho vẻ đẹp không tuổi của mình. Bất kỳ thầy tướng số giỏi cỡ nào, ngắm dung mạo của Giáng My lúc U… 50, cũng không thể phán chính xác Giáng My đã trải qua bao nhiêu mùa xuân. Vẻ đẹp của Giáng My lay động quý anh cường tráng, quyến rũ quý ông sung mãn và điêu đứng cả quý ngài quyền uy.

Lợi điểm ấy cộng với việc thông thạo bốn ngoại ngữ giúp Giáng My thành đạt trong nghề truyền thông. Đã nhiều năm Giáng My vẫn giữ vị trí Giám đốc đối ngoại cho Tập đoàn Truyền thông Kantana – Thái Lan kiêm Tổng giám đốc GM Pro.

Chưa kể trình độ ứng xử, kiến thức của Giáng My vẫn vượt xa những chân dài đang đắc ý trong show biz. Điều mà nam giới cũng phải trân trọng Giáng My là sức làm việc. Giáng My đi nước ngoài như đi chợ, nhưng vẫn điều hành hàng chục dự án lớn nhỏ. Với nhan sắc của Giáng My, dù đứng cạnh những mỹ nhân nức tiếng Hồng Kông như Lê Tư (trong bộ phim “Điệp vụ 99) hay Lương Tranh (trong bộ phim “Sài Gòn trong trái tim em”) cũng một chín một mười.

Vậy mà, Giáng My đâu an phận phụ nữ nhàn rỗi hưởng đặc ân của Thượng Đế. Giáng My vẫn tất bật ở trường quay, ở sân khấu, ở sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Để rồi lúc nhan sắc bơ vơ, thì Giáng My có thi ca dỗ dành: “Ngày lễ buồn chỉ có ta và nến/ Cùng những thầm thì của gió và mưa”.

Giáng My sở hữu biệt thự ngay trung tâm Sài Gòn, Giáng My di chuyển bằng siêu xe. Và xung quanh Giáng My lúc nào cũng có những lời đường mật lẫn những hành vi tán tỉnh của các đại gia trổ mã ga-lăng. Thế nhưng Giáng My vẫn chấp chới nỗi buồn. Giáng My giấu nỗi buồn không để lộ ra trên khuôn mặt dịu dàng và tươi tắn thường trực của mình.

Nỗi buồn của Giáng My chỉ bộc lộ ra trên trang giấy với những dòng thơ lặng lẽ: “Ta sẽ sống như ngày mai phải chết/ Sẽ yêu như chưa được nếm tình đầu/ Sẽ cháy bỏng như chẳng còn hơi thở...”.  Chắc chắn, khi đọc những câu thơ Giáng My viết “Chỉ một chút hiểu lầm/ Anh làm em hốt hoảng/ Chỉ một câu nói nặng/ Em trằn trọc suốt đêm”, khiến không ít đại gia vốn căm ghét thi ca tột độ bỗng dưng chuyển sang trạng thái... say đắm thi ca vô bờ!

Lê Thiếu Nhơn
.
.