Chuyện làng văn nghệ

Bí ẩn một cái tên

Thứ Tư, 12/11/2014, 08:00
Hòa Vang có một biệt tài là anh có thể kể từ đầu đến cuối một truyện ngắn hoàn chỉnh. Nên nhiều lần, bạn bè phải nói: "Cậu chép ra ngay đi. Cứ chép nguyên như thế là in được rồi". Có lần, hai ba buổi liền anh đọc từ trong đầu cho bạn bè nghe cả một cuốn tiểu thuyết tự truyện.

- Này, mình vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết, tên nó là "Hiện tượng HVEYA!".

- Sao lại thích một cái tên bí hiểm như thế?

- Cậu hơi bị kém thông minh đấy. Hãy giải mã chữ HVEYA đi.

- HV là Hòa Vang tên cậu rồi… Nhưng sao lại còn EYA?

- Trời ơi, có thế mà không đoán ra à? HVEYA có nghĩa là "Hòa Vang Em Yêu Anh".

Tên khai sinh của Hòa Vang là Nguyễn Mạnh Hùng. Mùa hè năm 1972, cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị. Đơn vị Hùng trú quân trong căn nhà một bà mẹ ở bên bờ sông Thạch Hãn. Sau mỗi lần vượt sông thành cổ trở về, các chiến sĩ nằm ngủ mê mệt. Và lần nào cũng vậy, Hùng lại thấy bà mẹ lẩn mẩn đếm từng khẩu súng, quả đạn, soi từng gương mặt chiến sĩ. Hùng đã mang điều nghi vấn và băn khoăn này hỏi thẳng bà mẹ. Mẹ khóc và thú nhận mẹ không phải người Quảng Trị. Quê mẹ ở ở Hòa Vang, Đà Nẵng phiêu bạt ra đây. Mẹ có đứa con trai đi lính Cộng hòa đóng trong Thành cổ. Mẹ lo cho các anh bộ đội. Và cũng lo cho đứa con của mẹ…

Sau này nhân tham gia một trại viết, Hùng gặp một nhà văn quê ở Quảng Nam. Nghe câu chuyện của Hùng, ông khuyên anh nên lấy bút danh Hòa Vang để ghi nhớ những năm tháng chiến trường ác liệt.

Hùng yêu cái tên Hòa Vang hơn cả cái tên cúng cơm của mình. Anh khoe với các bạn một cái tên ngộ nghĩnh khác: HOA VA CHI LA TO (Hòa Vang chính là tôi) để gọi hàng ngày

Hoàng Tuyên
.
.