Sốc vì scandal của biểu tượng #MeToo

Thứ Tư, 05/09/2018, 07:53
Tờ New York Times ngày 19/8 đưa thông tin gây sốc khi minh tinh Asia Argento, người được xem là biểu tượng của phong trào #MeToo - Người phụ nữ đầu tiên dám đứng lên tố cáo vạch trần tệ nạn lạm dụng tình dục ở Hollywood lại chính là thủ phạm của một vụ lạm dụng tình dục nghiêm trọng với bạn diễn nhí của mình.


Để dàn xếp scandal này, Asia Argento đã phải bẽ bàng bỏ ra 380.000 USD (tương đương 9 tỷ đồng tiền Việt), và hình ảnh cô đang bị bêu riếu trên các phương tiện truyền thông bởi sự trớ trêu của danh xưng biểu tượng.

Biểu tượng #MeToo là ai?

Asia Argento tên thật là Aria Maria Vittoria Rossa Argento, sinh ngày 20/9/1975 trong một gia đình làm nghệ thuật. Cha là nhà làm phim nổi tiếng Dario Argento, người Italy, từng cho ra đời nhiều bộ phim kinh dị, chém giết. Mẹ cô - Daria Nicolodi là một diễn viên.

Ngoài ra, cụ đằng ngoại của Argento là nhà soạn nhạc Alfredo Casella. Asia Argento từng thú nhận cô trải qua một tuổi thơ không mấy bình an khi tự nhận mình là "cô bé cô đơn, thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm" do cha mẹ liên tục xa nhà vì công việc.

Năm 14 tuổi, minh tinh thậm chí còn chạy trốn khỏi gia đình do ám ảnh những bất đồng cãi vã trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Argento nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa cô và cha không suôn sẻ. Song, chính cha cô lại là người truyền cảm hứng giúp Asia Argento đi làm diễn viên. Không phủ nhận Argento là một tài năng.

Minh tinh Asia Argento - Biểu tượng của phong trào #MeToo.

Khi mới 9 tuổi cô đã bước vào sự nghiệp diễn xuất. Năm 18 tuổi, cô được cha lựa chọn vào vai chính của bộ phim "Trauma" (Lực lượng cận chiến - 1993). Hơn một năm sau, cô nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại David di Donatello (giải tương đương Oscar tại Italy).

Danh tiếng của cô vượt ra ngoài biên giới. Asia Argento bắt đầu được các nhà sản xuất phim tại Pháp và Mỹ quan tâm. Từng tham gia một số dự án phim nổi bật như “XXX”  (Điệp viên XXX phản đòn - 2002) hay “Marie Antoinette” (bộ phim về chuyện tình bí mật của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette - 2016). Đam mê không dừng ở nghiệp diễn, ngay khi còn rất trẻ, Asia Argento bắt đầu thử sức trong lĩnh vực đạo diễn.

Cô gặt hái những thành công. Năm 2000, cô vừa làm biên kịch, vừa làm đạo diễn cho một số tác phẩm điện ảnh dài hơi như "Scarlet Diva" (2000) -  phim kể về cuộc đời sóng gió của nữ diễn viên Anna Battista sau khi bị một nhà sản xuất phim Hollywood cưỡng hiếp (có tin đồn chính Asia Argento đã lấy bối cảnh đời mình để làm bộ phim này sau khi bị ông trùm Harvey Weinstein cưỡng hiếp).

Năm 2004, Asia Argento trình làng bộ phim thứ hai trên cương vị đạo diễn mang tên" The Heart Is Deceitful Above All Things" (tạm dịch "Trái tim là thứ hay lừa dối hơn trên tất cả mọi thứ"). Cô đồng thời sắm vai chính là một bà mẹ làm nghề mại dâm có cậu con trai nhỏ. Nhân vật trong phim thường xuyên bắt con trai phải giả làm con gái, khiến cậu bé sau đó bị hãm hiếp. Tài năng nhí Jimmy Bennett vào vai con của Argento trên màn ảnh, và mối quan hệ của cả hai rất thân thiết ngoài đời cho đến tận nhiều năm sau này.

Mới đây nhất, chính nam diễn viên kiêm raper Jimmy Bennett đã khiến mọi người sốc nặng khi đứng ra tố cáo Asia Argento - Biểu tượng phong trào #MeToo lại chính là kẻ đã lạm dụng tình dục khi cậu còn đang tuổi vị thành niên.

Nhưng trước khi vướng vào scandal quái đản này, Asia Argento là một minh tinh được biết tới nhiều nhất khi đứng vào hàng ngũ 13 phụ nữ công khai cáo buộc ông trùm Harvey Weinstein, nhà sản xuất phim lừng danh của những siêu phẩm điện ảnh hót nhất hành tinh lạm dụng tình dục.

Cô tố cáo Harvery là kẻ từng lợi dụng danh tiếng và quyền lực để quấy rối tình dục cô năm cô 21 tuổi, khi lần đầu tiên cô và công ty Miramax hợp tác sản xuất bộ phim truyền hình tội phạm“B. Monkey” (bộ phim về tội phạm của Anh và Mỹ) do Argento đóng chính. Sau lần bị Weinstein tấn công tình dục ở phòng khách sạn, cô đã đồng ý bước vào mối quan hệ trao đổi trong vài năm vì sợ mất cơ hội hợp tác.

 Sau khi "nổ phát súng đại bác" trong vụ tố cáo ầm ỹ này, Asia Argento tiếp tục trở thành biểu tượng của phong trào #MeToo bởi bài phát biểu đanh thép gây chấn động thế giới trong Liên hoan phim quốc tế Cannes 2017 về chống tệ nạn lạm dụng tình dục.

Mặc dù sau phát biểu của mình, Argento đã hứng chịu không ít gạch đá từ khán giả ở chính quê hương cô. Thậm chí một số tờ báo đã phỏng vấn mối quan hệ của cô với ông trùm Harvey Weinstein năm xưa và khẳng định cô tự nguyện làm người tình của Harvey để tiến thân. Họ đã gọi cô là "Ả điếm tởm lợm", "Con đàn bà dâm đãng".

Dù vậy, phong trào #MeToo lên tiếng tố cáo nạn lạm dụng tình tục do cô khởi phát đã bùng lên ở kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, sau đó lan khắp thế giới và phát triển mạnh mẽ nhất ở Châu Á. Làn sóng  #MeToo dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến thời điểm này. Bằng chứng là liên tục có các ngôi sao danh tiếng và quyền lực trong thế giới Showbiz tiếp tục bị phanh phui bộ mặt "yêu râu xanh" và đang phải đối mặt với pháp luật.

Bức hình chụp chung của Jimmy Bennett và Asia Argento- Họ từng được cho là có mối quan hệ thân thiết giống như mẹ con ngoài đời - Ảnh Instagram.

Với những hành động mạnh mẽ, quyết liệt, Asia Argento nhanh chóng trở thành biểu tượng của phong trào #MeToo và được ca ngợi về tinh thần đấu tranh cho phái nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Giờ thì hóa ra cô cũng là... một kẻ quấy rối tình dục giống như Harvey Weinstein. Điều trớ trêu nhất khi biểu tượng chống nạn lạm dụng tình dục của thế giới Argento lại đang dính vào một vụ scandal đáng phỉ nhổ khi người đứng lên tố cáo cô lại là bạn diễn nhí Jimmy Bennett.

Nam diễn viên kiêm rapper Bennett Jimmy Bennett đã tố cáo Asia Argento tấn công tình dục anh vào năm 2013, khi  anh mới 17 tuổi, trong khi luật của bang California nghiêm cấm quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi.

Thiên thần hay ác quỷ?

Tờ New York Times ngày 19/8 đã thông tin, Asia Argento vừa tiêu tốn 380.000 USD để dàn xếp với Jimmy Bennett. Lý do để nam diễn viên kiêm rapper nhớ lại vụ tấn công tình dục trong quá khứ là khi nhìn thấy Asia Argento trở thành biểu tượng của phong trào tố cáo và lên án nạn lạm dụng tình dục trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Những ký ức về cuộc gặp gỡ đầy ám ảnh với Argento tại khách sạn năm 2013 của Jimmy Bennett bị khơi dậy. Anh quyết định khởi kiện Asia Argento vào tháng 11 năm ngoái. New York Times có được thông tin của vụ kiện nhờ một tập tài liệu bí mật gửi tới tòa soạn bởi một người nặc danh. Họ đã tìm cách kiểm tra độ xác tín của bức ảnh và các tài liệu liên quan với ba bên khác nhau, và đều nhận được cái gật đầu.

Những thông tin được tiết lộ trong tập tài liệu bao gồm một bức ảnh chụp Argento và Bennett trên giường, kèm những dòng chữ ghi cụ thể sự việc diễn ra ngày 9/5/2013. Đó cũng là ngày mà trên tài khoản Instagram, từ khách sạn Ritz-Carlton tại California, Asia Argento viết rằng: "Đang chờ đợi cậu con trai thất lạc, tình yêu của tôi @jimmymbennett".

Còn chàng trai trẻ hồi đáp rằng: "Sắp tới rồi". Khi Jimmy Bennett tới khách sạn cùng một người thân, Argento bất ngờ yêu cầu được ở một mình với nam diễn viên trẻ tuổi. Khi đó, nữ diễn viên đã chuốc rượu cho Bennett trước khi cưỡng hiếp anh chàng. Sau đó, cô chụp ảnh chung cùng "con trai", trước khi cả hai ăn trưa và Jimmy Bennett ra về với tâm trạng "khó chịu, kinh tởm".

Theo mô tả của bên bị hại trong đơn kiện, đó là “cuộc hành hung tình dục” khiến tâm lý Bennett bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh yêu cầu Argento bồi thường 3,5 triệu USD cho sự việc trên. Jimmy Bennett từng kiếm tới 2,7 triệu USD trong vòng 5 năm trước sự việc năm 2013. Sau đó, những hệ lụy từ vụ “hành hung tình dục” khiến anh tuột dốc trong sự nghiệp, chỉ còn kiếm vỏn vẹn 60.000 USD.

Theo thỏa thuận được dàn xếp xong giữa hai bên từ hồi tháng 4 năm nay, Bennett đã trả lại tấm ảnh cho Argento. Trong khi đó, nữ diễn viên nổi tiếng phải âm thầm dàn xếp số tiền 380.000 USD để đổi lấy sự im lặng từ Jimmy Bennett. Hiện tại, khi vụ việc vỡ lở trên báo chí, Carrie Goldberg, luật sư của Argento trong vụ kiện với Bennett, cho biết nam diễn viên không thể đòi thêm tiền, chừng nào Asia Argento vẫn còn tuân thủ loạt điều khoản trong thỏa thuận đã dàn xếp. Jimmy Bennett cũng từ chối cuộc phỏng vấn với tờ New York Times với lý do "tập trung  cho sự nghiệp âm nhạc".

Không thể không cám cảnh cho Asia Argento, từ một biểu tượng đẹp, cô đang bị báo chí và truyền thông bủa vây với những lời lẽ chỉ trích gắt gao, và cụm từ được báo chí sử dụng nhiều nhất với cô lúc này là "Biểu tượng #MeToo - thiên thần hay ác quỷ".

Shophiare Kim (tổng hợp)
.
.