Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm lên sân khấu: Phải có "thuốc đắng" mới "giã tật"

Thứ Ba, 17/01/2012, 08:00

Hiện nay, với sự đa dạng của phương tiện truyền thông, nhất là sự bùng nổ của các báo điện tử, trang thông tin điện tử có tính giải trí cao, ngày càng có nhiều hoạt động của các nghệ sĩ, các gương mặt tham gia giới showbiz được đăng tải hàng ngày. Năm 2011 là năm nhiều sóng gió với làng giải trí Việt với nhiều sự cố và điều tiếng xảy ra, trong đó có những sự cố về thời trang cũng như việc ăn mặc phản cảm của những người nổi tiếng gây xôn xao dư luận...

Câu chuyện ầm ĩ nhất về trang phục biểu diễn năm 2011 vừa qua có lẽ là "sự cố hở ngực" của diễn viên Lý Nhã Kỳ khi vào vai nhân vật Julie trong vở kịch "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên". Đây là một vở kịch mang tính lịch sử, về một con người lịch sử được truyền hình trực tiếp trên VTV1 hồi cuối tháng 6. Bởi vậy, với chiếc váy cổ trễ sâu để lộ vòng 1 đồ sộ choán cả màn hình tivi, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã bị khán giả truyền hình cũng như cộng đồng mạng đưa ra những lời chỉ trích nặng nề.

Lý giải về sự cố này, đầu tiên Lý Nhã Kỳ đổ lỗi cho họa sĩ thiết kế và vị trí đặt máy quay, song họa sĩ thiết kế phục trang của vở diễn là Đỗ Thu Hiền đã chính thức lên tiếng về việc diễn viên Lý Nhã Kỳ đã "đòi" tự đi may phục trang và đã tự ý thay đổi một số chi tiết trên trang phục đã được thiết kế cho vai diễn, trong đó có việc khoét cổ áo xuống sâu khác thường. Trong khi đó, theo quy định các bộ trang phục trong một vở kịch đều phải được thiết kế và tổ chức may theo đúng thiết kế đã được duyệt. Và như vậy, đây hoàn toàn không còn là "sự cố" ngẫu nhiên. Thế nhưng, sau khi sự việc xảy ra và bị dư luận lên án mạnh mẽ như vậy, nhiều người có trách nhiệm trong ê kíp vẫn lớn tiếng bênh vực cho sai sót của Lý Nhã Kỳ. Để rồi cuối cùng cả Lý Nhã Kỳ và ê kíp trong vở kịch không phải chịu một hình thức xử phạt nào! Điều ấy vô hình chung sẽ tạo tiền lệ cho những sai phạm tiếp theo của không chỉ Lý Nhã Kỳ mà còn nhiều diễn viên, nghệ sĩ khác.

Ngay sau xìcăngđan của Lý Nhã Kỳ, trong đêm nhạc nhằm mục đích gây quỹ từ thiện mang tên "Đêm mỹ nhân" diễn ra ở Quảng Bình tối 14/8, bộ trang phục bằng chất liệu ren mỏng mảnh được cho là "khoe thân" của ca sĩ Minh Hằng khi được tung lên mạng cũng bị dư luận lên án mạnh mẽ. Không chỉ có Minh Hằng mà một số ca sĩ khác tham gia chương trình như Thu Minh, Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh... cũng đã mặc những bộ trang phục cũn cỡn, khoe sự gợi cảm của cơ thể trên sân khấu nên sau đó nhà tổ chức đã phải chịu hình thức phạt hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng. Thế nhưng, có nhiều ý kiến cho rằng, việc xử phạt như vậy vẫn chỉ là "giơ cao, đánh khẽ". Nhiều người cho rằng, sẽ có hiệu quả hơn nếu như "đánh" trực tiếp vào nghệ sĩ, bởi nhiều khi chính nghệ sĩ biểu diễn mới là người quyết định cuối cùng rằng mình sẽ mặc gì khi lên sân khấu.

Không chỉ ăn mặc hở hang, phản cảm trên sân khấu, các ca sĩ hiện nay rất chuộng "chiêu" thay trang phục luôn trên... sân khấu. Xưa nay, chuyện nữ giới thay trang phục thường diễn ra ở nơi phòng the kín đáo, nhưng nay các nữ ca sĩ của ta cứ hồn nhiên cởi áo cởi quần giữa chốn ba quân, không cần biết đến hàng ngàn cặp mắt đang chiếu rọi vào mình. Đáng sợ hơn, họ lại xem đó là một cách làm mới, làm nóng sân khấu, là cách để ca sĩ thay đổi hình ảnh.

Các đại biểu tranh luận bên lề hội thảo "Nâng cao thẩm mĩ trong nghệ thuật biểu diễn".

Dư luận đã từng rất sốc khi trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chỉ trong một bài hát đã ba lần thay trang phục mà không cần che chắn. Sau Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên cũng là một ca sĩ rất thích "cởi đồ" trên sân khấu, thậm chí cô còn kích động sự tò mò của phần đông khán giả bằng cách dựng ngay một phòng thay đồ nửa kín nửa hở trên sân khấu. Nhiều ca sĩ trẻ như Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi... cũng có sở thích áp dụng chiêu thức này. Không chỉ có phái nữ, trào lưu này còn lan sang cả các đấng mày râu của làng ca nhạc như La Thăng, Cao Thái Sơn... Dù thế nào đi nữa, đó là một việc làm rất mất mĩ quan, rất phản cảm khi nó diễn ra trên sân khấu - một nơi được xem là trang trọng chỉ dành cho hoạt động nghệ thuật. Bởi vậy, việc "thay đồ", "cởi đồ" của ca sĩ trên sân khấu hiện nay cũng nên có biện pháp để không tái diễn, bởi đó là việc làm tế nhị có tính chất riêng tư, không nên mang lên sân khấu với bất kỳ mục đích nào.

Phong cách ăn mặc ngoài thể hiện thẩm mĩ, văn hóa của chủ nhân, nó còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Nhưng có vẻ như gần đây khá nhiều "nhân vật của công chúng" thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục khiến dư luận nổi trận cuồng phong. Mới đây, hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung xuất hiện trong đêm hội thời trang "Đẹp Fashsion Show 10" trong bộ váy bằng chất liệu ren đen nhìn xuyên thấu. Hoa hậu Thùy Dung sau sự cố chưa tốt nghiệp phổ thông trung học đã khá im hơi lặng tiếng, nhưng đến khi cô quá tự tin diện bộ váy ren trong suốt, hở toàn bộ đồ lót bên trong thì dư luận chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán và thật sự đặt câu hỏi về văn hóa, thẩm mĩ của người từng sở hữu chiếc vương miện Hoa hậu cao quý.

Hiện nay, nhiều ca sĩ, người mẫu trẻ khi mới chân ướt chân ráo vào làng giải trí thường muốn nhanh chóng nổi tiếng bằng cách "đốt cháy giai đoạn", tự tạo xìcăngđan để nổi tiếng bằng mọi giá như chụp ảnh nude, bán nude, tự tung ảnh nóng rồi lên báo cải chính, kêu oan, ăn mặc hở hang lên sân khấu để mong được chụp ảnh... bêu xấu trên các phương tiện truyền thông. Bởi vậy, chính diễn viên, nghệ sĩ ấy chủ động biến mình thành "con mồi" cho giới truyền thông để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng: càng hở, càng nổi. Nhiều khi, chính cánh báo chí lá cải lại tạo ra cơ hội, tạo tiền lệ xấu khiến giới showbiz đua nhau "hở" hơn để hình ảnh của mình có dịp được lên báo, lên các trang thông tin điện tử.

Có thể thấy những cái tên như Trang Trần, Minh Hằng, Thu Minh, Lý Nhã Kỳ... luôn trở nên nóng bỏng hơn khi nó gắn với chuyện ăn mặc hở hang, phô bày cơ thể và những phần nhạy cảm. Bởi thế, có thông tin cho rằng, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng... bị phạt, miễn là cho họ cái quyền được ăn mặc sexy lên sân khấu, vì nhiều người trong số ấy luôn tự nhận "sexy mới đúng là phong cách của tôi!". Bởi vậy, đã đến lúc cần có những chế tài thật nghiêm khắc trong việc xử lý nghệ sĩ ăn mặc phản cảm lên sân khấu. Mà trước hết, trong các chương trình nghệ thuật được cấp phép, nếu đã có quy định về trang phục mà diễn viên, nghệ sĩ vẫn cố tình vi phạm thì phải bị xử phạt: nhẹ là cảnh cáo, phạt bằng tiền, thậm chí là cấm biểu diễn trong một thời gian nhất định... thì may ra mới đánh động được đến một bộ phận nghệ sĩ luôn tranh thủ mọi cơ hội để gây sốc với dư luận bằng trang phục thiếu vải. Chỉ có "thuốc đắng" thì mới "giã tật" mà thôi.

Ngày 27/12 vừa qua, một hội thảo mang tên "Nâng cao thẩm mĩ trong nghệ thuật biểu diễn" do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức đã diễn ra tại Tp HCM với sự tham gia của khá đông các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, ca sĩ, nghệ sĩ... Trước tình trạng ngày càng có nhiều nghệ sĩ ăn mặc hở hang, phản cảm lên sân khấu, hội thảo này vừa mổ xẻ vấn đề, vừa răn đe, đánh động giới nghệ sĩ trong việc cần phải nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn. Đồng thời, hội thảo cũng tiếp thu ý kiến để hoàn thành một dự thảo nghị định về hoạt động nghệ thuật để trình chính phủ trong thời gian tới. Công chúng hy vọng rằng, đến khi có những quy định rõ ràng cùng với những điều khoản xử phạt nghiêm khắc hơn, bầu không khí trong lĩnh vực biểu diễn sẽ lành mạnh hơn trong thời gian tới

Nguyệt Hà - VNCA Xuân Nhâm Thìn
.
.