Game show hướng đến giá trị nhân văn

Thứ Sáu, 06/10/2017, 08:02
Giữa làn sóng game show mang nặng tính nhảy múa phấn son chiếm lĩnh toàn bộ màn ảnh nhỏ, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh chính thức đưa ra hai chương trình nhân đạo từ thiện có tên gọi “Xin chào cuộc sống” chữa bệnh cho trẻ em bất hạnh và “Cùng xây mơ ước” tìm kiếm mái ấm yên ổn cho người gieo neo. Liệu ý nguyện đánh thức trái tim yêu thương của cộng đồng có tạo được chuyển biến mới cho công chúng hôm nay?


Sau mấy năm bùng nổ dữ dội, làn sóng game show gần như đã bão hòa. Từ Đài Truyền hình Trung ương đến Đài Truyền hình địa phương đều dày đặc những game show chỉ đơn thuần giải trí như cơn lên đồng vui vẻ tập thể. Những game show ấy, phần lớn mua bản quyền của nước ngoài, và chơi theo kiểu phương Tây với nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Ba màu sắc chính của game show mà ai cũng dễ nhận ra: Thứ nhất, thi thố ca hát, từ “Giọng hát Việt” đến “Nhân tố bí ẩn”. Thứ hai, hài hước mua vui, từ tiểu phẩm chọc cười như “Bí mật đêm chủ nhật” hoặc “Ơn giời, cậu đây rồi” đến nhún nhảy bắt chước như “Gương mặt thân quen” hoặc “Phiên bản hoàn hảo”. Thứ ba, kéo trẻ em vào cuộc chơi danh vọng, từ “Biệt đội tí hon” đến “Thần tượng tương lai”. Dù nhân danh bất cứ điều tốt đẹp gì thì những game show ấy thực chất chỉ là cổ vũ cho giá trị ảo, khuyến khích theo đuổi lối sống hào nhoáng và hời hợt!

Nhân vật trong chương trình “Xin chào cuộc sống”.

Thị trường game show bị chi phối bởi những công ty truyền thông. Họ đua nhau làm game show để có thể thu hoạch nguồn lợi từ quảng cáo và tin nhắn bình chọn. Đài truyền hình không đầu tư nhân lực và tài lực để sản xuất chương trình, nên cũng không nắm được nội dung. Liên tục những sự cố bát nháo từ “Siêu mẫu Việt Nam” hoặc “The Face- Gương mặt thương hiệu” chính là hậu quả của quá trình phó mặc chất lượng game show cho những toan tính vật chất bên ngoài trường quay.

Hiện tại, trên sóng truyền hình còn được bao nhiêu game show hướng đến cộng đồng? Sau khi “Ngôi nhà mơ ước” chấm dứt trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh thì chỉ còn “Lục lạc vàng” trên Đài Truyền hình Việt Nam. Tại sao một chương trình chia sẻ hoàn cảnh khốn khó và tặng bò cho nông dân nghèo không được VTV giới thiệu rầm rộ như lịch chiếu phim Hàn Quốc hoặc các game show son phấn? Vì doanh thu ít ỏi chăng? Chính những nhà truyền hình không tâm huyết, thì làm sao đòi hỏi những nhà tài trợ mặn mà chung tay!

Là một nhịp cầu nối mang phép màu đến với những trẻ em nghèo khó thương tật, là một thông điệp của lòng nhân ái gửi tới tất cả những trái tim biết rung cảm, biết thấu hiểu và sẻ chia với những cảnh đời khốn khó, chương trình “Xin chào cuộc sống” do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện sẽ được lên sóng số đầu tiên vào 20 giờ 45 phút ngày thứ 6, 27-10-2017, phát cách tuần xen kẽ cùng với chương trình “Cùng xây ước mơ” trên kênh HTV9.

Với thời lượng phát sóng 30 phút, 20 chương trình sẽ là câu chuyện về 20 em bé thương tật, 20 thân phận thiệt thòi, 20 điều kỳ diệu thật sự đến từ đôi bàn tay tài năng và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1. Các em sẽ được thăm khám, giải phẫu và điều trị hoàn toàn miễn phí, để sau mỗi một ca giải phẫu sẽ là một đứa trẻ bước ra từ bất hạnh, trở về với tuổi thơ bình thường như các em đáng được hưởng, đón chào một cuộc đời mới, một tương lai mới, tươi sáng và ấm áp hơn như chính tên gọi của chương trình -  “Xin chào cuộc sống”.

Có những cuộc hành trình dài khó nhọc trên những chuyến xe chở các em từ nhà đến bệnh viện và trở về; có những ánh mắt lo lắng, xót xa ngoài cánh cửa phòng mổ của cha, của mẹ, của những người thân yêu nhất và có cả những giọt nước mắt vỡ òa của hạnh phúc ngày lành lặn, tất cả sẽ là những hình ảnh chân thực nhất, xúc cảm nhất mà những người làm chương trình muốn gửi tới quý vị khán giả.

Thông qua những hình ảnh được quay trực tiếp từ phòng giải phẫu,  chương trình cũng muốn đưa hình ảnh y bác sĩ đến gần hơn với người dân, đồng thời cung cấp những thông tin y khoa cần thiết cho công chúng, mang đến cho khán giả sự đồng cảm với những người làm nghề y. “Xin chào cuộc sống” mong muốn chữa lành những vết thương bằng chính tình yêu thương, để kết nối, lan tỏa tình yêu thương ấy rộng khắp trong cộng đồng, san sẻ gánh nặng với những gia đình có hoàn cảnh thiệt thòi.

MC Đỗ Thụy, gương mặt từng được khán giả yêu mến qua chương trình “Ngôi nhà mơ ước” trước đây, sau 2 năm du học thạc sĩ tại Anh, đã quay lại đầy hứng khởi với chương trình “Xin chào cuộc sống”. MC Đỗ Thụy chia sẻ: “Chương trình giúp người nghèo xây nhà tôi tham gia trước đây mở ra cho tôi một cơ hội được đi nhiều nơi, biết nhiều câu chuyện đời khác nhau để thấy đó là điều thú vị. Mỗi người được gặp là một câu chuyện về cuộc sống đáng để mình biết, từ đó tôi phát hiện ra mình có cảm xúc với những điều này. Đi học về, tôi nghĩ về việc mình sẽ làm cái gì, có nhiều format đã làm ra, có nghiêm túc, có giải trí. Sau cùng tôi nghĩ cái gì mình làm đầu tiên thì nên bằng cách gom góp cảm xúc, những gì đã học, đã làm trước đây để làm ra cái gì mới hơn, thú vị hơn. Đặc biệt, tôi cho rằng những điều cốt lõi trong cuộc sống như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, cơm ăn áo mặc thì không ai có thể thờ ơ nên chuyện y tế, trẻ em, ngôi nhà là điều tôi muốn làm!”.

MC Đỗ Thụy.

Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Cùng xây ước mơ” có mục tiêu chăm lo cho các gia đình khó khăn. Sẽ không còn nữa những căn nhà dột nát, liêu xiêu của những cảnh đời tạm bợ, trên mảnh đất ấy sẽ là những ngôi nhà mới khang trang được dựng lên. Tất cả được vun đắp từ những viên gạch tình nghĩa, từ bàn tay khối óc và tấm lòng của đội ngũ kiến trúc sư trẻ đồng hành cùng chương trình, để mỗi ngôi nhà sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau, thật sự trở thành một mái ấm, một chốn an cư, ươm mầm cho một cuộc đời mới  tươi sáng và ấm áp hơn.

Đồng hành với chương trình “Cũng xây mơ ước”, có sự tham gia của những người nổi tiếng như MC Quyền Linh, MC Quỳnh Hương, diễn viên điện ảnh Bình Minh, á hậu Hoàng My… Họ là những người có tấm lòng thiện nguyện hướng về những hoàn cảnh khó khăn qua các dự án riêng nhưng đã gặp nhau trong một tâm nguyện chung để bỏ thời gian và tâm huyết đi cùng chương trình.

Qua chương trình, thấy được những ngày dài lao động vất vả của đội ngũ kiến trúc sư để cho ra đời những bản vẽ phù hợp với nguyện vọng của chủ nhân ngôi nhà, có những giọt mồ hôi nhễ nhại trên đôi vai người thợ để thi công cho kịp tiến độ công trình, có những ánh mắt mong chờ khắc khoải và có cả những giọt nước mắt  hạnh phúc của những người lấm láp lần đầu tiên chạm tay được ước mơ có được mái ấm che nắng che mưa!

Sự xuất hiện của hai chương trình “Xin chào cuộc sống” và “Cùng xây ước mơ” trên sóng HTV9 - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh đáng được xem như tín hiệu tích cực cho sự chuyển biến game show. Tuy nhiên, việc phát sóng cách tuần của “Xin chào cuộc sống” và “Cùng xây ước mơ” cũng đặt ra câu hỏi hết sức ái ngại: phải chăng khung giờ vàng đã ưu tiên cho những game show khác, nên hai chương trình đánh thức lòng nhân ái đành phải chen chân xen kẽ nhau vào mỗi tối thứ sáu?

Dù những người thực hiện “Xin chào cuộc sống” và “Cùng xây ước mơ” tin tưởng rằng “Một chương trình giải trí mà làm không tốt cũng khó mời tài trợ. Cho dù một chương trình không mang tính giải trí cao mà mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc để làm nên bức tranh đa dạng cho một chương trình truyền hình, để cống hiến cho khán giả thì nó vẫn được các nhà tài trợ lựa chọn!”, nhưng nghe chừng khán giả vẫn không giấu được tiếng thở dài!

Tâm Huyền
.
.