Ca sĩ Quang Dũng và một nỗi niềm quý ông showbiz

Thứ Bảy, 22/02/2020, 08:20
Sau đổ vỡ hôn nhân với người đẹp Jennifer Phạm, ca sĩ Quang Dũng gần như tách biệt với đời sống show biz. Công chúng chỉ thấy Quang Dũng thỉnh thoảng hát một vài show ở trong nước, và rất ít tham gia các chương trình giao lưu. Sự trở lại của ca sĩ Quang Dũng với đĩa than “Nỗi niềm” cho thấy quý ông 45 tuổi này đã tìm thấy lối đi riêng, dù đã bước qua phong độ đỉnh cao.


Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ, đĩa than “Nỗi niềm” được anh ấp ủ thực hiện trong vòng ba năm, với sự cộng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung ở vai trò hòa âm, phối khí: “Đĩa than tốn nhiều công sức hơn CD, mọi công đoạn đều được tôi làm ở Mỹ. Tôi phải thu âm trong căn phòng có sức chứa đủ cả dàn nhạc!”.

Đầu tư một khoản thời gian và tài chính không nhỏ, ca sĩ Quang Dũng quyết định chọn 8 bài hát gắn bó với hành trình ca hát của mình, như  "Tôi với trời bơ vơ" (Tùng Giang), "Cô đơn" (Nguyễn Ánh 9), "Nếu một mai em qua đời" (Phạm Duy), "Tạ tình" (Hoàng Thi Thơ), "Nỗi niềm" (Tuấn Khanh), "Bài không tên số 5" (Vũ Thành An), "Có những niềm riêng" (Lê Tín Hương), "Vì đó là em" (Diệu Hương).

Thuở chập chững nhập cư giới giải trí Sài Gòn, chàng trai Thái Văn Dũng lấy nghệ danh Quang Dũng rất chật vật để có được show diễn. Hành trang duy nhất của ca sĩ Quang Dũng là giải thưởng Tiếng hát học sinh thành phố Quy Nhơn. Ở đô thị nhộn nhịp phương Nam có nhiều giọng ca trữ tình khá đặc sắc nhưng mãi mãi chỉ hát tại phòng trà. Cuộc đời ca sĩ Quang Dũng có lẽ cũng buồn tẻ như vậy nếu không có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Từng học ở Đại học Sư phạm Quy Nhơn và sống nhiều năm tại Bình Định, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có cảm tình khi nghe ca sĩ Quang Dũng hát lại “Biển nhớ”. Sẵn bài hát vừa viết xong có tên gọi “Biển nghìn thu ở lại”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tặng cho ca sĩ Quang Dũng. Sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, sự tiếc thương lan tỏa khắp nơi. Đúng lúc ấy, album “Biển nghìn thu ở lại” của ca sĩ Quang Dũng xuất hiện và bật lên thành hiện tượng.

Và khi người ta đã chấp nhận bỏ đi những yếu tố ngắm nghía xiêm áo và son phấn, thì giọng hát của ca sĩ Quang Dũng có cơ hội tiếp cận đám đông. Một bài hát nữa của nữ nhạc sĩ Diệu Hương mang tên “Vì đó là em” đã đưa ca sĩ Quang Dũng lên hàng ngôi sao.

Cách thành danh của ca sĩ Quang Dũng bình thường một cách bất thường giữa trào lưu ca nhạc lấy mắt bù tai. Do đó, không phải ngẫu nhiên “Thần tượng bolero” mời ca sĩ Quang Dũng ngồi ghế nóng, vì anh chính là ví dụ sinh động cho những ai muốn chinh phục đời sống âm nhạc bằng chính chất giọng thiên phú của mình. Một khi sàn diễn khủng hoảng sáng tác mới và khủng hoảng phong cách biểu diễn, thì phương pháp khôn ngoan nhất để chiếm lĩnh sự tin yêu từ phía khán giả là quay lại với những giai điệu quen thuộc như bolero đã bén rễ đâm chồi trong giới bình dân.

Ca sĩ Quang Dũng không xuất thân trong một môi trường nghệ thuật. Anh có một tuổi thơ nghèo, một buổi đi học một buổi bán quần áo ở chợ Quy Nhơn. Những bài hát đầu tiên vang trên môi Quang Dũng khi anh đạp xe đi giao hàng trên các con phố nhỏ quạnh hiu mang nét riêng duyên hải Nam Trung Bộ.

Cái chất phác hiển lộ bên ngoài vẻ điển trai của ca sĩ Quang Dũng lúc hội nhập show biz Sài Gòn cũng từng khiến nhiều người đẹp nắc nỏm.

Ngoài vài chiêu trò cùng ca sĩ Thanh Thảo để đẩy ca khúc “Vị ngọt đôi môi” lên các bảng xếp hạng, ca sĩ Quang Dũng cũng làm nhiều nữ nghệ sĩ thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, bao nhiêu mỹ nhân đến cạnh ca sĩ Quang Dũng một cách vội vàng rồi cũng lìa xa ca sĩ Quang Dũng một cách âm thầm. Có bí mật gì ở đây chăng? Không ai biết được, cô này cười nụ cô nọ cười duyên thôi.

Thật bất ngờ, cô gái Việt kiều Jennifer Phạm vừa đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 về Việt Nam đóng phim, thì cặp ngay với ca sĩ Quang Dũng. Phim trường “Những chiếc lá thời gian” đã se duyên cho họ rất nhanh chóng. Ngỡ là kỹ nghệ PR cho bộ phim, ai dè họ cưới nhau luôn. Ngỡ là hạnh phúc thiên định bền lâu, ai dè họ chia tay nhau cũng chớp nhoáng hơn cả mọi sự tiên liệu. Sao vậy nhỉ? Chẳng rõ. Đôi khi ở trong chăn mới biết chăn có vương hương thơm nước xả vải, hay chăn có rận.

Kết quả cuộc tình rộn ràng Quang Dũng – Jennifer Phạm là cậu con trai Bảo Nam. Ca sĩ Quang Dũng tỉ tê về tình phụ tử, nhưng Bảo Nam sống với mẹ. Bây giờ, Jennifer Phạm đã tái giá với doanh nhân Nguyễn Đức Hải và sinh thêm 3 đứa con với chồng mới. Còn ca sĩ Quang Dũng vẫn lặng lẽ đi về như một quý tộc độc thân.

Sự tiếc nuối cũng dần nguôi, sự ngậm ngùi cũng dần tắt. Bẽ bàng hay xót xa cũng khép lại, công chúng đành an ủi có thể khi ào đến bên nhau, ca sĩ Quang Dũng choáng ngợp trước nhan sắc của Hoa hậu Jennifer Phạm còn cô gái Việt kiều thì choáng ngợp trước danh vọng của ca sĩ Quang Dũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp! Vậy thôi, chả ai đoán được trăng khuyết lúc hạnh ngộ, trăng tròn lúc phân ly!

Riêng ca sĩ Quang Dũng thoáng suy tư mỗi khi nhắc lại chuyện cũ: “Cuộc sống luôn trúc trắc, không có gì là tự nhiên, dễ dàng cả. Thời gian đầu, chúng tôi từng rất căng thẳng, không thể nói chuyện với nhau trong nhiều tháng trời. Dần dần, chúng tôi mới vượt qua những giận hờn, trách móc để có thể cởi mở nói chuyện lại với nhau. Đến giờ, có thể nói chúng tôi chat với nhau hằng ngày rất thoải mái, từ chuyện con thích gì đến con sẽ học thêm môn gì. Khi Jennifer Phạm tốt đẹp thì con mình cũng tốt đẹp. Làm cha làm mẹ phải lo cho con cái cả đời. Nếu mà gặp những chuyện không hay thì mình cũng phải biết cách tìm vui, bởi vì theo đó con mình cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Đó không chỉ là niềm vui của Jennifer Phạm mà còn là của Bảo Nam - con trai tôi!”.

Ca sĩ Quang Dũng và con trai Bảo Nam.

Dư âm hôn nhân với Hoa hậu Jennifer Phạm có lẽ là album “Tình bỗng chốc là không” được ca sĩ Quang Dũng dành nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, nghe nhạc không thể phán xét cơm lành canh ngọt như thầy bói. Ca sĩ Quang Dũng tiếp tục con đường âm nhạc của mình đến hôm nay, không có gì thay đổi, như chính anh thổ lộ: “Nhiều năm qua tôi vẫn đi hát, chạy show liên tục, nhiều người cho rằng mình một màu, chậm chậm, đều đều thậm chí là cũ kỹ quá. Tuy vậy, nét tính cách riêng đó đã được khán giả chấp nhận, nói đúng hơn tính cách đó là lợi thế của riêng Quang Dũng. Giả sử 5 hay 10 năm đi hát còn tạo dựng được những cú sốc hay những sự thay đổi nhất định để đa dạng hơn, nhưng đã già rồi chẳng lẽ bây giờ lại hồi teen? Hát nhạc trẻ trung thì không phù hợp lắm!”.

Trong những nam ca sĩ hát nhạc trữ tình, ca sĩ Quang Dũng có thể duy trì phong độ như Tuấn Ngọc, Sĩ Phú hay Elvis Phương không? Hơi khó đấy. Ca sĩ Quang Dũng có chất giọng đẹp nhưng không phải dạng độc đáo. Ca sĩ Quang Dũng có thể hát lại nhạc xưa một cách ngọt ngào nhưng để tạo ra một chiều kích khác cho tác phẩm thì chưa thấy. Ngay với thể loại bolero mà ca sĩ Quang Dũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho “Thần tượng bolero” cũng vậy.

Album bolero “Bài thơ không đoạn kết” mà Quang Dũng phát hành cách đây không lâu, dường như chưa thể mang lại màu sắc sâu lắng hơn cho các ca khúc như  “Mưa lệ”  hay  “Hôn nhau lần cuối”. Tuy nhiên, quan niệm nghệ thuật và quan niệm hạnh phúc của ca sĩ Quang Dũng thì đáng ủng hộ: “Theo tôi, bây giờ người đối diện và khán giả nhìn vào mình không còn đánh giá là hát hay hát dở nữa mà quan trọng là ở tinh thần và cốt cách. Bởi đứng trên sân khấu, khán giả không chỉ nghe người ca sĩ đó hát mà còn đánh giá thần thái, nét mặt, văn hóa và cốt cách của người đó.

Nghệ sĩ có tâm với nghề là nghệ sĩ có cốt cách!. Tôi đi về một mình vẫn hạnh phúc chứ! Trong cuộc sống, có người có nhu cầu về đời sống gia đình, cũng có người lại muốn sống độc thân. Tôi nghĩ, người độc thân chưa hẳn đã là người không hạnh phúc! Cũng xin chia sẻ là, đời sống hiện tại của tôi chan hòa, ung dung lắm. Mình nói có người nghe, làm có người hiểu. Bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt, thực sự gắn bó và tin tưởng nhau”.

Gia Quan
.
.