Bí ẩn về chiếc hộp sọ của Schiller
Việc xét nghiệm so sánh ADN vừa được tiến hành ở Đức đã chứng minh điều đó. Các nhà khoa học và nhà báo quyết định giữ kín bí mật này đến một thời điểm nhất định. Nhưng vào đầu tháng 5 vừa qua, tại Tp
Bà Yulya Glazer, thư ký báo chí của Quỹ Nghệ thuật cổ điển thành phố Weimar, một tổ chức chuyên trông coi khu nghĩa trang, nơi Schiller yên nghỉ bên cạnh người bạn thân của mình Johann Wolfgang von Goethe, cho biết: "Các kết quả giám định ADN chứng minh một cách rõ ràng rằng đấy không phải là chiếc hộp sọ của nhà thơ, mà là của một người lạ mặt nào đó. Kết luận này được rút ra sau khi so sánh ADN của hộp sọ được coi là thuộc về nhà thơ và ADN của những người thân gần gũi nhất với ông".
Trước khi các nhà khoa học bắt tay vào việc nghiên cứu bộ hài cốt của Schiller, ở Đức đã xuất hiện nhiều ý kiến phê phán gay gắt nhằm vào họ. Người ta bảo rằng không nên động tới anh linh của nhà thơ, và đưa ra những ví dụ chứng minh rằng việc nghiên cứu chiếc hộp sọ của nhạc sĩ Mozart được tiến hành ở áo trước đây cũng đã không mang lại kết quả gì tốt đẹp, ngoài những ảo tưởng và nỗi thất vọng. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến phản đối, các nhà khoa học vẫn triển khai công việc nghiên cứu của mình.
Vào tháng 10 năm 2006, Quỹ Nghệ thuật cổ điển thành phố Weimar phối hợp với Đài Phát thanh Thuringen đã tổ chức một cuộc nghiên cứu có tên "Mật mã Schiller". Theo đó, khi Fridrich Schiller qua đời, thi hài nhà thơ được chôn cất trong một lăng mộ tập thể tại nghĩa trang Jacobs ở
Tuy nhiên, thi hài của ông lại bị lẫn lộn với 22 thi hài khác. Năm 1827, người ta mang hộp sọ và bộ xương của ông về chôn cất riêng tại nghĩa trang thành phố
Nhằm mục đích giải đáp bí mật này, các chuyên gia đã so sánh ADN của hộp sọ và ADN của những người thân của ông.
Tại nghĩa trang ở thành phố
Năm 2006, tại Tp Mainingen, các nhà khoa học đã khai quật hài cốt của người em gái Schiller để lấy tế bào làm giám định ADN.
Ngoài ra, các nhà khoa học còn khai quật hài cốt của vợ nhà thơ, bà Sharlotte Schiller, và đứa con trai thứ hai của họ: Ernst. Như vậy, vào năm 2006, cùng với hai hộp sọ và một số xương của Schiller, các nhà khoa học còn thu được ba lọn tóc.
Việc xét nghiệm ADN do phòng thí nghiệm của Mỹ "US Armed Forces DNA Indentification Laboratory Rockville" thực hiện ở
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên cũng làm nảy sinh một nghi vấn khác: hộp sọ không thể xuất hiện một cách tình cờ trong quan tài nhà thơ. Một nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng hộp sọ của Schiller có thể đã bị đánh cắp vào thế kỷ XIX, và được thay thế bằng một hộp sọ giống như đúc