Dưới gầm giường có người

Thứ Hai, 30/03/2015, 08:00
Fukesi là một công trình sư, anh đã chỉ đạo đội xây dựng làm việc thêm giờ trong nhiều ngày để hoàn thành công trình đúng thời hạn cho nên trông anh rất tiều tụy, mệt mỏi. Do áp lực công việc nên tinh thần anh luôn ở trạng thái căng thẳng, thậm chí có những lo lắng vớ vẩn, nhất là vào buổi tối, Fukesi thường trằn trọc ngủ không yên và cảm thấy như ở dưới gầm giường có người.

Mấy ngày gần đây, Fukesi lại thường bị những cơn đau đầu kịch liệt, cặp mắt thâm quầng, tinh thần suy sụp nghiêm trọng nên anh ta không thể không tìm đến bác sĩ. "Bác sĩ, ông nhất định phải giúp tôi", Fukesi nài nỉ: "Mỗi đêm khi nằm ngủ, tôi đều có cảm giác như là ở dưới gầm giường có người nhưng khi tôi lật khăn trải giường soi đèn tìm thì không thấy gì, thế là tôi bực mình chui xuống gầm giường ngủ, khi nằm dưới gầm giường tôi lại cảm thấy như ở trên giường có người. Cứ như thế tôi hết nằm trên giường lại chui xuống gầm giường cả đêm không yên... Bác sĩ, ông nhất định phải giúp tôi, như thế này thì tôi đến phát điên lên mất".

Minh họa: Lê Tâm.

Sau khi nghe Fukesi kể về bệnh tình của mình, vị bác sĩ cau mày nói: "Bệnh của anh phải điều trị ngay lập tức mà căn bệnh này không dễ chữa khỏi đâu, có điều may là anh đã gặp tôi, một chuyên gia chữa các loại bệnh tinh thần như thế".

Fukesi vô cùng vui mừng: "Thế thì tốt quá, bác sĩ, ông hãy cho tôi biết ngay tôi phải làm như thế nào?".

Vị bác sĩ nói tiếp: "Trong hai năm tiếp theo ,mỗi tuần anh phải đến đây chữa trị 3 lần, mỗi lần một giờ, tôi tin rằng bệnh của anh sẽ khỏi".

"Vậy tôi xin hỏi, chi phí chữa bệnh như thế nào?"- Fukesi hỏi vị bác sĩ.

"Mỗi một giờ điều trị là 100 đôla" - Vị bác sĩ trả lời.

"Như vậy là quá đắt!" - Fukesi kêu lên và đi khỏi nhà vị bác sĩ.

Khoảng 6 tháng sau, một ngày vị bác sĩ tình cờ gặp Fukesi ở trên phố, thấy tinh thần anh ta rất tốt nên tò mò hỏi: "Vì sao anh chỉ đến tìm tôi mà không thấy quay trở lại? Bệnh của anh đã chữa khỏi chưa?". 

Fukesi mỉm cười nói: "Ông đòi phí chữa bệnh quá đắt, mỗi lần 100 đôla như thế thì tôi sẽ bị phá sản. Cuối cùng tôi chỉ mất có 10 đôla mà chữa khỏi được bệnh".

 Vị bác sĩ trợn trừng mắt nhìn Fukesi: "Thật thế à? Không thể thế được. Căn bệnh của anh là loaị bệnh tâm lý vô cùng khó chữa trị".

"Bây giờ ông hãy nhìn tôi xem, tôi đang rất khỏe mạnh mà" - Fukesi nói vẻ đắc ý.

"Anh chữa bệnh đó bằng cách nào?" - Vị bác sĩ lại tò mò hỏi.

"Rất đơn giản thôi, tôi chỉ cần mời người thợ mộc đến cưa bỏ đi 4 cái chân giường...". 
Truyện vui của Anning (Mỹ) – Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.