Viên thư ký tận tụy

Thứ Ba, 25/10/2016, 08:09
Đường Long Thắng là thư ký riêng của Cục trưởng họ Ngô, anh được xem là một thư ký trung thực, một lòng một dạ với thủ trưởng. Anh ít khi quá chén, mọi người mời rượu anh ta có thể từ chối, nhưng rượu của thủ trưởng Ngô thì không thể không uống bởi anh coi thủ trưởng như người cha của mình. Các đồng sự trong cơ quan đã không úp mở nói thẳng ra rằng, anh ta coi thủ trưởng còn hơn cả người sinh thành ra mình (!).

Chính vì vậy mà thư ký họ Đường đã trở thành nhân vật chính trong một truyện ngắn hài hước của tác giả Tiểu Vương, đăng trên báo Văn nghệ huyện.

Truyện ngắn có đoạn: "Cục trưởng vừa ra khỏi phòng làm việc, nghe tiếng chân bước, thư ký đã nói thủ trưởng đang ở tầng hai, Cục trưởng ho một tiếng trong cuộc họp, thư ký biết cốc nước của thủ trưởng đã cạn, Cục trưởng ngáp trong văn phòng làm việc, thư ký đã nói, Cục trưởng hết thuốc lá hút v.v... và v.v...".

Một lần, thủ trưởng thấy thư ký của mình say rượu quá, gọi lái xe đưa anh về nhà, nhưng anh nói:

- Thưa anh, em đâu có say...

- Cũng sắp hết giờ rồi, vả lại bây giờ cũng không có chuyện gì gấp, chú về ngủ một giấc cho khỏe... - Cục trưởng chỉ thị cho anh đi ngủ, là người giúp việc tận tụy lẽ nào anh lại chống lại.

Minh họa: Lê Tâm.

Vừa về tới cửa thì gặp phu nhân bước ra, bà nói:

- Uống cho lắm vào, say đến như vậy, muốn bỏ vợ bỏ con hả? Đừng khóa cửa nhé, tôi chạy ra chợ một lát là về ngay...

Thấy vợ cằn nhằn, anh nổi đóa lên nói:

- Tôi không say, bà biết cái gì mà nói... - Nói đoạn đóng cửa đến rầm 1 cái rồi khóa lại.

Bà vợ nhận được điện thoại báo tin bố mẹ chồng tới chơi, nên vội vàng ra chợ mua ít đồ ăn về làm cơm, thấy chồng về nên yên tâm.

Vừa vào trong nhà là anh ta lăn ra giường ngủ thiếp đi. Khi 2 cụ tới bấm chuông một hồi lâu không có ai ra mở cửa. Một bác hàng xóm nhà đối diện cho biết con trai của 2 cụ vừa về. Hai cụ vừa gõ vừa đạp cửa thình thình, anh ta mới tỉnh dậy, nhưng anh ta chỉ ra được tới phòng khách rồi lại vào buồng ngủ tiếp. Hai cụ vừa bực vừa buồn cười, chẳng hiểu con mình ra làm sao.

Từ ngoài chợ, bà vợ cũng vừa về tới nhà, nhìn thấy bố mẹ chồng đang đi đi lại lại ở cửa nhà, bèn lễ phép hỏi:

- Thưa ba má, sao ba má không vào nhà nghỉ ạ?

- Anh Đường có mở cửa đâu! Ba làm sao vào được? - Cụ ông nói.

Thấy vậy, con dâu sờ đến chìa khóa, nhưng lại quên mang theo, bèn vừa gọi vừa hét toáng lên, chồng đã tỉnh lại nhưng anh không ra mở cửa mà đi toi-lét rồi lại ngủ tiếp.

Ba người vừa mệt mỏi vừa lo lắng, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà, đã dùng mọi cách nhưng anh vẫn chưa tỉnh rượu. Một người hàng xóm hiến kế:

- Nhà tôi có một chiếc thang dài, bà thử trèo vào từ phía sau xem sao?...

Bà vợ mang chiếc thang ra phía sau nhà, trèo lên gần đỉnh chiếc thang hướng về phía trong nhà hét lên một hồi lâu, rồi quay lại chỗ 2 cụ đứng nói:

- Thưa ba má, nhà con tỉnh dậy rồi ạ! - Dứt lời bà ta sung sướng reo lên.

Anh Đường lơ mơ nghe tiếng người gọi, bèn bước ra ban công nhưng bất ngờ bị trúng gió độc, đồ ăn thức uống nôn thốc nôn tháo ra khắp ban công rồi lảo đảo lần vào trong phòng ngủ thiếp đi. Bà vợ bực quá thốt lên:

- Uống gì mà say đến như vậy, bố mẹ gọi hết hơi cũng không tỉnh, để ngày mai xem có còn ra cái thể thống gì của một quan cấp huyện!

Gọi thì cũng gọi rồi, nặng lời thì cũng nặng lời rồi, nhưng anh Đường vẫn li bì chẳng biết gì, nếu không có hai cụ tới chơi, cánh cửa chắc chắn là không còn nguyên vẹn. Bố mẹ chồng và người con dâu sau một hồi gọi, quát và đập cửa v.v... đều đã mệt bã người, hai cụ về thì cũng không đặng ở lại thì cũng kém vui (!).

Đứa cháu đích tôn đi học về tới nơi, thấy ông bà và mẹ đứng trước cửa nhà, ngạc nhiên hỏi vì sao? Mẹ cháu cho biết, cha con đã quá chén, ngủ li bì trong nhà, gọi thế nào cũng chưa tỉnh (!)

- Mẹ cứ để con, mẹ chưa hiểu cha rồi (!) - Cậu con trai nói, sau đó cậu ta nói vọng vào trong nhà:

- Đường Long Thắng, Ngô Cục trưởng đây!

Tiếng gọi vừa dứt, cha cậu ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, xông thẳng ra mở cửa rồi nói:

- Chào anh ạ! Em Đường đây! Mời thủ trưởng vào nhà...

Truyện vui của Z.Wu Riao (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.