Trúng thưởng rồi

Thứ Sáu, 21/09/2018, 07:43
“Reng reng reng…”, điện thoại của lão Lý Đầu đổ chuông. Lão vội bấm xem. Thì ra là có tin nhắn. Lão đeo kính, đọc “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng của chương trình Nhắn tin trúng thưởng, chỉ trả thưởng trong tuần. Xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 123XXXXXX.

“Con mẹ nó, lại bọn lừa đảo” - lão Lý Đầu lẩm bẩm, đút điện thoại vào túi quần. Lão thừa biết, hiện nay hiện tượng lừa đảo qua tin nhắn là rất phổ biến nên cứ cảnh giác đề phòng thì hơn.

Thì mới vừa tuần trước thôi, lão cũng đã nhận được một tin, nhắn lão đã trúng thưởng những 50 vạn tệ. Thật là miếng bánh ngon từ trên trời tự nhiên rơi xuống khiến lão há hốc miệng ra, mãi không khép lại được.

Lão gọi điện hỏi lại thì đối phương xác nhận lão đã trúng thưởng, nhưng trước tiên phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 3.000 tệ đã.

Minh họa: Lê Tâm.

“Nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ, phải thực hiện thôi” - Lão Lý Đầu không do dự, chuyển 3.000 tệ vào số tài khoản do đối phương cung cấp.

Lão điện thoại báo đã nộp tiền thuế thì đối phương nói lão phải nộp tiếp 2.000 tệ “phí thủ tục”. Lão Lý Đầu lại chuyển ngay 2.000 tệ vào tài khoản nọ.

 Sau đó, đối phương lại giục lão nộp thêm 5.000 tệ “phí chuyển khoản” nữa thì mới được nhận tiền thưởng.

Lão Lý Đầu bắt đầu nghi ngờ “Vì sao lại phải nộp nhiều tiền cho nhiều khoản phí thế nhỉ?”. Nghĩ vậy, lão không chuyển tiếp tiền nữa.

Lão bấm điện thoại liên lạc lại nhưng chỉ thấy đầu dây bên kia đáp “Số điện thoại quý khách vừa gọi không có”. Biết đích xác là đã bị lừa, lão Lý Đầu hối tiếc vì đã làm mất tong 5.000 tệ và vội báo cảnh sát. Nhưng kết quả chỉ là “ném đá xuống biển”. Vì thế, thử hỏi làm sao lão có thể tin tưởng ở cái lần trúng thưởng này nữa chứ?

Hôm sau, lão Lý Đầu đến nhà một người họ hàng, kể lại câu chuyện bị lừa trúng thưởng của mình. Người họ hàng cười, khuyên lão chớ có dại và nói cho lão biết là chính ông ta cũng đã bị lừa như vậy rồi.

Sau đó không lâu, lão Lý Đầu lại nhận được tin nhắn, báo trúng giải khủng, trị giá 20 vạn tệ. Lão gọi điện hỏi lại thì đối phương hướng dẫn bấm số 1 để được thông tin. Lão bấm số 1, quả nhiên đầu bên kia xác nhận lão trúng thưởng 20 vạn tệ, rồi hướng dẫn lão bấm tiếp số 2 để biết thủ tục. Bấm số 2, không thấy trả lời, lão Lý Đầu tắt máy, kiểm tra điện thoại mới biết tài khoản bị trừ hơn 70 tệ tiền cước, lão nghĩ mình lại vừa bị lừa một khoản nữa.

Một tuần lễ trôi qua, lão Lý Đầu đã quên hết những cú bị lừa qua điện thoại. Hôm đó, lão đến nhà lão Tôn chơi thì thấy trên tường nhà ông bạn vừa mới treo một chiếc tivi OLED 44 inch mới coóng, đang chiếu bộ phim “Võ Tòng đả hổ”. Thấy bạn, lão Tôn vội khoe: “Lão Lý, hãy mau xem chiếc tivi màu khủng không mất tiền mua này, hình ảnh sắc nét, sống động như thật chưa?”.

“Sao lại không mất tiền mua, ai tặng anh vậy”.

Lão Tôn cười cười: “Chuyện là thế này, mới tuần trước thôi, tôi nhận được tin nhắn trúng thưởng liền liên lạc với họ, thế là hôm qua họ chở chiếc tivi này tới, lắp đặt và điều chỉnh ngon lành, chỉ việc xem”.

“Cái gì, anh nói lại xem nào?” - Lão Lý Đầu ngạc nhiên hỏi lại bạn.

Nghe lão Tôn thong thả kể lại một lượt xong, lão Lý Đầu vội lấy điện thoại của mình ra xem rồi đối chiếu với số điện thoại đã nhắn tin trúng thưởng cho lão Tôn thì thấy  hoàn toàn khớp nhau, không sai một số nào.

Lão Lý Đầu thở dài, hối tiếc: “Bây giờ thật, giả sao khó phân biệt. Thoắt cái, thật thành giả, giả thành thật. Ầy, tệ quá!”.

Truyện vui của Ngô Phương (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.