Trốn cũng không thoát

Thứ Sáu, 08/11/2019, 08:15
Cục trưởng Cục Y tế Vương Tiến Sĩ biết mình phạm tội tham ô, nhận hối lộ bị Ủy ban Kiểm tra điều tra nên đã uống 8 lọ thuốc ngủ và nằm trên giường đợi hai con quỷ đen trắng vô thường đến dẫn linh hồn của mình đi xuống âm phủ, nhưng ông ta đợi sốt cả ruột vẫn không thấy ai đến cả.

Cục trưởng Vương sợ rằng nếu mình không nhanh chết đi thì Ủy ban Kỷ luật sẽ đến bắt và mình sẽ phải ngồi trong nhà tù bóc lịch cả một đời. Ông ta nghĩ ở trong ngục cả đời không bằng xuống âm phủ. Với kinh nghiệm và năng lực thăng quan tiến chức ở dương gian, biết đâu khi xuống âm phủ ông ta lại có thể lại kiếm được chức quan lại gì đó.

 Trong thâm tâm, Cục trưởng Vương ngầm mắng bọn ma quỷ ở âm phủ hiệu suất làm việc quá thấp, muốn chết mà cũng phải chờ lâu đến vậy. Thôi được, nó không đến đưa mình đi thì âm hồn mình tự đi xuống âm phủ báo cáo vậy.

Minh họa: Lê Tâm.

Hồn của Cục trưởng Vương vội vàng thoát khỏi thân thể, cứ hướng âm phủ mà đi. Hồn của Cục trưởng dáng chữ bát không hề vội vã đi một mạch đến Quỷ môn quan. Hồn của Cục trưởng nghênh ngang định đi vào bên trong nhưng không ngờ bị hai con quỷ canh cổng ngăn lại.

Hồn của Cục trưởng ngây người hiểu ra vấn đề, vội móc mấy đồng tiền đã chuẩn bị đưa cho hai con quỷ canh cổng nhưng không ngờ hai con quỷ này lại không nhận. Hai con quỷ nghiêm mặt hỏi: "Đi làm gì?". Hồn của Cục trưởng ngáp một cái nói: "Tôi đến báo cáo có mặt với Diêm vương". Hai con quỷ nói: "Ông có hiểu quy định không, phải đăng ký thủ tục đã".

Hồn của Cục trưởng Vương muốn nổi cáu nhưng lại không dám, đành phải nén cơn giận. Hai con quỷ hỏi: "Họ tên?". Hồn của Cục trưởng trả lời: "Vương Tiến Sĩ". Hai con quỷ lại hỏi: "Có phải Vương Tiến Sĩ làm quan ở trần gian không?".

Hồn của Cục trưởng nghe hai con quỷ hỏi vậy thì ra vẻ đắc ý nói: "Đúng là tôi". Không ngờ hai con quỷ lại khịt khịt mũi rồi nói: "Ông không phải đăng ký nữa, ông quay trở về đi". Hồn Cục trưởng giật mình hỏi: "Vì sao vậy?".

Hai con quỷ giận dữ nói: "Diêm vương có lệnh âm phủ không tiếp nhận người đã làm quan ở trần gian như ông". Hồn Cục trưởng không hiểu hỏi: "Sao lại như vậy?". Hai con quỷ lại càng bực nói: "Ở dưới âm phủ không thể nuôi được người như ông". Hồn Cục trưởng nghe nói vậy cảm thấy thất vọng, đành lặng lẽ quay về trần gian. 

Khi hồn Cục trưởng Vương về đến gian phòng mình tự tử, thấy ở đấy đã có hai người. Hồn Cục trưởng Vương nhận ra một người là vợ mình, còn người kia là ông chủ của hiệu thuốc mà mình đã mua uống để tự tử. 

Ông chủ hiệu thuốc nói với vợ của Cục trưởng Vương: "Bà ơi, xin bà yên tâm đi, thuốc của tôi uống không chết được đâu". Bà vợ ông Cục trưởng Vương nói: "Nhưng vì sao đến bây giờ nhà tôi vẫn chưa tỉnh". Ông chủ hiệu thuốc nói: "Thuốc của tôi là thuốc giả nhưng vẫn có một chút hiệu quả, bà không nhìn à, ông ấy đã uống những 8 lọ nên chưa thể tỉnh lại được”.

Truyện vui của Lý Cảnh Nguyên (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.