Tin nhắn tình yêu

Thứ Sáu, 29/11/2019, 07:55
Chồng tôi nghiện thuốc lá như là sinh ra để hút vậy. Cưới nhau mười năm, để khuyên anh bỏ thuốc lá, vợ chồng tôi đã nhiều lần cãi vã nhau. Lần nào cũng thế, chồng tôi giải thích một cách hùng hồn rằng: "Khuyên tôi bỏ hút thuốc còn khổ hơn là tôi nhịn không ăn cơm ấy!".

Mùa đông năm ngoái, chồng tôi bị cảm lạnh nặng, sau khi bị bệnh, sức khỏe của chồng tôi yếu đi rất nhiều. Bất kể ban ngày hay ban đêm, anh ấy ho liên tục, đặc biệt là sau khi hút thuốc. Ho càng ngày càng nặng nề hơn. Các bác sĩ đã khuyên anh ấy bỏ thuốc lá, nhưng anh ấy không thể bỏ được. Nhìn khuôn mặt của anh mỗi khi ho thường bầm tím lại, tôi nghĩ, phải tiếp tục khuyên anh bỏ thuốc lá.

Ngày hôm ấy, chồng tôi đang ngồi lướt internet, tôi đột nhiên có cảm hứng khuyên anh ấy bỏ thuốc lá. Nhưng lại thêm một trận cãi vã nhau.

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho anh một bộ đồ tươm tất và đôi giày đánh bóng loáng. Sau khi anh ấy đi làm ở Công ty, tôi bật máy tính, lập cho mình một trang facebook mới, tự đặt cho mình một cái tên mới là A My. Sau đó, tôi sử dụng hộp thư mới gửi một tin nhắn cho chồng: "Hôm nay anh đẹp trai nhỉ?". Ngày hôm khác, tôi viết một dòng tin nhắn: "Soái ca ơi, anh tự kiêu quá có phải không?". 

Ngay sau đó, tôi nhận được trả lời của anh ấy: "Tôi xin lỗi, bạn đã gửi tin nhắn nhầm địa chỉ rồi". Tôi lập tức trả lời ngay: "Không nhầm đâu ạ, tin nhắn này là tôi gửi cho anh đấy, thưa Giám đốc Lưu". "Bạn có thể nói bạn là ai không?". Anh ấy truy hỏi tôi. "Anh thực sự là quý nhân hay quên nhiều chuyện lắm mà!". Tôi nghĩ rằng, Công ty của họ có nhiều đồng nghiệp nữ, chồng tôi cũng có mối giao lưu xã hội rất rộng, cứ để anh ấy đoán xem là ai đi.

Minh họa: Lê Tâm.

Vài ngày sau đó, cứ 2 ngày một lần tôi gửi một tin nhắn, nói những lời rất quan tâm đến anh hoặc một vài dòng thơ tình với những mỹ từ yêu thương tha thiết... Tôi phải cho anh ấy biết rằng, có một người đang thầm lặng quan tâm săn sóc cho anh và yêu anh.

Có một lần, anh ấy trả lời tin nhắn rằng "Cảm ơn sự quan tâm của em". Anh ấy lại còn nói thế này nữa chứ: "Hy vọng chúng mình sẽ được gặp mặt nhau, em nhé". Đồng thời tôi cũng quan tâm đến anh ấy, tôi đã luôn chủ động lảng tránh anh ấy. 

Như vậy, tôi và chồng tôi chỉ giao lưu qua phần "tin nhắn" của trang facebook thôi. Có một lần, tôi gửi tin nhắn và nói: "Nghe thấy tiếng ho của anh, khiến cho lòng người đau đớn". Tôi còn nêu ra những tác hại của thuốc lá. Cuối cùng, tôi nói: "Vì sức khỏe của chính anh, nhưng cũng vì sức khỏe của người yêu anh nữa! Hãy cai thuốc lá đi".

Mấy ngày tiếp theo, tôi không còn gửi tin nhắn nữa.

Một đêm, chồng tôi nói với tôi: "Em này, anh quyết định bỏ hút thuốc rồi". Tôi mừng thầm trong bụng, miệng nói: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi phải không? Không phải cai cơm và cũng không hút thuốc phải không?". Chồng tôi cười và nói: "Em hãy giúp anh nhé, anh muốn bỏ thuốc lá".

Ngày hôm sau, tôi mua một ít đường cai thuốc, trà cai thuốc, chừng nửa tháng tôi gửi cho chồng tôi tin nhắn: "Hai ngày nay không nghe thấy tiếng anh ho, thực là vui, anh ạ". Anh chồng tôi không trả lời tin nhắn, chồng chỉ cần gửi lại biểu tượng "Nụ cười".

Sau đó, chồng tôi thực sự bỏ hút thuốc lá! Trang cá nhân của tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, chồng bỏ thuốc lá đã gần hai năm. Tôi nghĩ đến bây giờ anh ấy không biết mình đã giao lưu với một cô nào đó trên trang cá nhân của hai người. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy anh chui vào trong nhà vệ sinh vội vàng và máy điện thoại của tôi lại rung lên với những tin nhắn rất chi là yêu thương và trìu mến.
Truyện vui của Hứa Á Nam (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.