Tiêu chuẩn lên thiên đường

Thứ Sáu, 01/11/2019, 07:48
Thượng đế chau mày nhìn Thánh Peter rồi xua xua tay: "Ngươi dựa vào những tiêu chuẩn nào để thu nạp các linh hồn tầm thường như thế này lên Thiên Đường?".

Một hôm, http://www.bestgushi.com/y/y/20352.html Thượng Đế có vẻ rỗi rãi và ngài cầm cuốn sổ Nam Tào ghi tên những linh hồn được lên Thiên Đường xem. Thượng Đế lật một trang, rồi lại lật sang trang khác và cuối cùng ngài lật cả cuốn sổ xem hết từ đầu đến cuối, sau đó Thượng Đế vẻ giận dữ đập tay xuống bàn. Thánh Peter lập tức có mặt, Thượng Đế chỉ chỉ vào cuốn sổ bảo ông ta hãy xem lại tên những linh hồn được lên Thiên Đường. Thánh Peter lặng lẽ giở cuốn sổ xem lại từ đầu đến cuối nhưng không thấy có vấn đề gì cả.

Minh họa: Lê Tâm.

Thánh Peter không dám nói nhiều, chỉ đứng yên chờ chỉ thị của Thượng Đế. Thượng Đế lấy tay xoa lên trán và bảo Thánh Peter đọc cho mình nghe.

Thánh Peter lật trở về trang đầu tiên và bắt đầu đọc. 

Linh hồn 1: Janacek, nam, 65 tuổi làm nghề nông, góa vợ, bị cưỡng chế mất đất rồi thất nghiệp trầm cảm mà chết. Janacek cả đời làm bạn với đất, bản chất tầm thường, yếu đuối, tuy không có công trạng gì nhưng không làm hại người, được lên Thiên Đường.

Linh hồn 2: Constantine, nam, 54 tuổi là công nhân, trên đường đi làm bị tai nạn xe buýt mà chết. Constantine là một con người tốt, mọi việc chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, dù nhiều phiền hà hay bất công cũng đều chấp nhận, không đắc tội với ai, cả đời không có tài cán gì nhưng là người lương thiện, được lên Thiên Đường.

Linh hồn 3: Durham Dina, nữ, 72 tuổi là công vụ viên bị bệnh mà chết. Durham Dina sống giản dị, thanh bạch, không tham ô không nhận hối lộ, nhưng thường cho ăn mày tiền lẻ, cả đời không có gì phải chê trách, được lên Thiên Đường.

Thượng đế chau mày nhìn Thánh Peter rồi xua xua tay: "Ngươi dựa vào những tiêu chuẩn nào để thu nạp các linh hồn tầm thường như thế này lên Thiên Đường?".

Nét mặt Thánh Peter hơi biến sắc, giọng ấp a ấp úng: "Thưa Thượng Đế, chúng thần không muốn như vậy đâu, nhưng ở trần gian hiện nay là như vậy. Chúng thần cũng muốn thu nạp những linh hồn đức độ mẫu mực, trọng nghĩa khinh tài, kính già nhường trẻ, vì nước vì dân để lưu tiếng thơm muôn đời nhưng những loại này vô cùng hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay; còn những linh hồn bo bo giữ mình, nín nhịn để cầu toàn, vui đâu chầu đó, không giữ chữ tín, tầm thường vô tích sự thì rất nhiều không đếm xuể.

Vấn đề là không phải chúng thần hạ thấp tiêu chuẩn mà do sự xuống cấp ở trần gian. Nếu chúng thần nâng cao tiêu chuẩn và đưa ra những yêu cầu khắt khe thì không có ai được lên Thiên Đường. Nếu không được lên Thiên Đường thì tất cả phải xuống địa ngục, như vậy lấy người đâu mà cai quản hết phạm nhân?".

Thượng Đế nghiêm mặt nói: "Ta không tin, theo như ngươi nói thì hiện nay trần gian không có người có chí sĩ cao thượng, không có người khí phách hiên ngang, không có người tài ba mưu lược, công cao cái thế?".

Thánh Peter nói: "Vậy Thượng Đế hãy giở sổ xem lại những linh hồn từ trước kia đi, đều như thế cả thôi. Hiện nay mỗi một lĩnh vực ở dưới trần gian không thiếu những người "nhiệt tình" nhưng dốt nát, họ lại rất "sáng tạo" trong phá hoại, họ đã phá hủy đạo đức, tín ngưỡng và nhân phẩm của nền văn minh nhân loại trong hàng ngàn năm để thỏa mãn tất cả những ham muốn của cá nhân họ, những linh hồn loại này không thể cho lên Thiên Đường được nên chúng thần phải cho cả những linh hồn loại tầm tầm lên Thiên Đường ạ".

 Thượng Đế bỗng đứng lên bực tức mắng Thánh Peter: "Cứ coi là tình hình ở trần gian hiện nay đúng như lời ngươi nói, nhưng tiêu chuẩn lên Thiên Đường không thể hạ được" - Sau đó Thượng Đế bảo thánh Peter - "Ngươi đi mời mấy sứ thần đến đây chúng ta sẽ xuống Trần Gian một chuyến".

Khi những sứ thần được mời đến, nét mặt Thánh Peter lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Đã rất lâu rồi, ngày nào Thánh Peter cũng đem sổ Nam Tào ghi tên các linh hồn lên Thiên Đường và xuống Địa Ngục đặt trên bàn ở văn phòng, việc này cũng không phải là vô ích. Thánh Peter lẩm bẩm một mình: "Đã đến thời kỳ thanh trừ những cơn bão cát bụi và mây mù của các linh hồn, để cho những linh hồn trong sạch và cao thượng xuất hiện trở lại ở Trần Gian".

Truyện vui của Albert Jack (Anh)- Thiêm Nguyễn (dịch)
.
.