Thưởng, phạt công bằng

Thứ Bảy, 25/02/2017, 08:00
Tiểu Trương và A Chấn đều là nhân viên bảo vệ của công ty Kinh doanh vật tư thiết bị y tế Hoàng Phát. Ngày 23 tháng Chạp, Giám đốc công ty đi công tác từ  đầu giờ chiều, ở lại công ty chỉ còn lại Tiểu Trương và A Chấn. A Chấn vốn lười nhác nhưng vì "mồm miệng đỡ chân tay", lại rất khéo nịnh nọt nên được Giám đốc công ty rất tin dùng.

Giám đốc vừa xách cặp, lên xe chạy đi là A Chấn cũng lập tức leo lên chiếc ghế phô tơi rồi một lúc đã ngáy ầm ĩ, còn Tiểu Trương thì có nhiệm vụ tuần tra xung quanh. Trước đó, có hai tên trộm đã theo dõi, biết được "quy luật" ấy liền tìm cách đột nhập được một lần, lấy đi một số hàng hóa đắt tiền. Tiểu Trương tức lắm nhưng không làm gì được nên rất buồn phiền. Tối hôm đó, nghi ngờ trộm có khả năng lại đột nhập, Tiểu Trương liền kéo tai A Chấn: "Này, dậy, dậy mau!". A Chấn hé mắt, làu bàu:

- Cái gì thế, hở đại thám tử?

- Cậu ngủ say thế, trộm lại sắp đột nhập lấy đồ rồi đấy!

- Không việc gì đến cậu.

- Đồ lười, đồ thiếu trách nhiệm! Lần này, tớ sẽ báo cáo giám đốc cho biết tay.

- Thế sao? Cứ việc báo cáo, hê hê…

Dứt lời, bảo vệ A Chấn lại ngáy khò khò. Còn Tiểu Trương đành một mình vác gậy nấp vào một chỗ kín, nín hơi chờ đợi.

Minh họa: Lê Tâm.

Gần sáng, hai tên trộm quen mui lại mò vào khua khoắng, chọn lựa hai túi nặng rồi còn mở tủ lạnh của giám đốc, lấy hai lon bia "Hoàng Hậu" ra uống, nói cười hô hố như chỗ không người, sau đó quăng vỏ lon, vác túi định chuồn.

Tiểu Trương thu hết can đảm, xông ra dùng gậy phang tới tấp vào hai tên trộm. Tên nhỏ bé quăng vội cái túi, nhanh nhẹn như một con mèo trèo qua cửa sổ mất hút. Tên còn lại khá to con, chậm chân nên xông vào vật lộn với Tiểu Trương hòng hạ gục anh ta để thoát thân.

Lúc ấy chẳng hiểu vì sao thủ kho Tiểu Trương chẳng còn biết sợ là gì, cố gắng túm chặt tên trộm, giữ lại và la lên nhưng vì căng thẳng nên hét chẳng ra tiếng. Rồi anh ta cũng lừa miếng đạp cho tên trộm to con một đạp rồi vớ được cây gậy, phang cho hắn mấy đòn chí tử. Tên trộm đau quá, nằm thẳng cẳng, Tiểu Trương được thể, lấy một đoạn dây nilon buộc hàng trói nghiến chân tay tên trộm to con lại rồi vì quá mệt, anh ta nằm lịm đi.

Bảo vệ A Chấn vừa tỉnh giấc, thấy vậy lấy dây, loay hoay trói chặt thêm tên trộm lại, co cẳng đạp thêm cho hắn mấy đạp thì cũng vừa đúng lúc giám đốc công ty về đến nơi. Ông  ta bèn gọi điện cho công an đến dẫn giải tên trộm đi và vỗ vai, hết lời khen ngợi A Chấn.

Ngày 28 Tết, bảo vệ A Chấn được khen ngợi, nêu gương dũng cảm trước toàn công ty, được nâng bậc lương trước thời hạn và còn được thưởng một khoản tiền Tết kha khá. Bảo vệ Tiểu Trương bị cảnh cáo, trừ nửa tháng lương vì lỗi "thiếu tinh thần trách nhiệm, ngủ say trong khi thực thi nhiệm vụ". Tình ngay, lý gian, Tiểu Trương ấm ức cố gắng giải thích nhưng chẳng ai thèm nghe, còn bị lãnh đạo cảnh báo "Thưởng, phạt thế là công bằng nhé, nếu còn tiếp tục gian trá, lắm nhời thời sẽ lập tức bị sa thải, không nương tay".

Truyện vui của Tập Viễn Bình (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.