Thưởng Tết

Thứ Tư, 15/01/2020, 07:52
Một chiếc xe tải vừa đỗ xịch trước cổng công ty, trên xe chất mười nghìn quả trứng gà. Nhân viên công ty bấn loạn hết cả lên: Lẽ nào tháng giáp Tết rồi mà Tổng Giám đốc bủn xỉn của họ lại thực hành chiêu này lần nữa?

Đại Lý mở một công ty cỡ vừa trong thành phố. Mấy tháng gần đây, công ty của anh ta làm ăn không thuận lợi, hiệu quả sa sút.

Một hôm, Đại Lý và kế toán công ty đóng cửa, tính toán rất lâu mới phát hiện ra là tiền lương tháng của nhân viên suy giảm đến mức tệ hại. Gập gập đầu ngón tay, suy đi tính lại rồi Đại Lý bèn quyết định: Phải giảm bớt tiền thưởng tháng này của toàn thể nhân viên, 200 tệ mỗi người.

Sau đó, Đại Lý điện thoại cho cha mình, nhờ ông chuẩn bị cho mỗi nhân viên công ty của mình một chục trứng gà.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Cha Đại Lý sống ở dưới quê, cách thành phố chỉ chừng hai mươi cây số. Nhờ ông chuẩn bị giúp mấy trăm quả trứng gà là một việc quá đơn giản, nhưng Đại Lý nghĩ ra cái chiêu "tặng quà trứng gà" này vì "tiền thưởng bị giảm bớt đi, cầm thêm chục quả trứng gà tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đấy là món quà tình cảm, mà đã là tình cảm thì tiền nào mà mua cho được!".

Mấy hôm sau vào ngày phát lương, mỗi nhân viên lĩnh ít hơn trước đây 200 tệ nhưng lại được cầm thêm một chục trứng gà, mọi người thảy đều trố mắt, nhưng chẳng ai mở miệng nói ra được câu nào.

Một tháng nữa lại mau chóng trôi qua. Một ngày cuối tháng, Đại Lý và nhân viên kế toán lại chúi đầu vào sổ sách kế toán. Tính tới, tính lui, Đại Lý mới lại phát hiện ra là hiện vốn lưu động của công ty rất khó quay vòng, thế là anh ta quyết định phải giảm bớt tiền thưởng tháng này của nhân viên mỗi người 400 tệ. Sau đó anh ta gọi điện thoại cho cha, nhờ ông chuẩn bị cho nhân viên công ty mỗi người hai chục quả trứng gà.

Chớp mắt, lại một tháng nữa trôi qua, sổ sách kế toán lại được bày la liệt. Đại Lý buông máy tính, bất lực nói với nhân viên kế toán: "Tháng này, tiền thưởng cho mỗi nhân viên lại phải giảm đi 600 tệ...", dứt lời, Đại Lý không suy nghĩ được gì hơn, lại móc điện thoại ra gọi nhờ cha chuẩn bị chở cho mỗi nhân viên của mình ba chục trứng gà.

Thời gian một tháng sau đó, thời vận của Đại Lý đã chuyển hướng tốt, công ty liên tiếp nhận được mấy đơn hàng có giá trị lớn, dòng tiền cứ như nước cuồn cuộn chảy vào tài khoản của công ty khiến anh ta vô cùng hả hê.

Ba tháng liên tiếp trước đó, nhân viên đã vì công ty mà phải chịu cảnh thắt lưng, buộc bụng. Tháng này, công ty kinh doanh có kết quả, thu lãi lớn, lại là tháng Chạp âm lịch, Đại Lý nghĩ rằng cần phải chi thưởng kha khá, cũng gọi là bù đắp phần nào cho nhân viên của mình có thêm tiền tiêu Tết.

Sáng hôm đó, Đại Lý đang ngồi trong phòng làm việc của mình với những ý tưởng tốt đẹp thì đột nhiên, cửa phòng bật mở, một người tiến vào. Đại Lý ngửng đầu nhìn thì hóa ra đó là lão Lý, cha của anh ta. Lão Lý làm việc cho một trang trại chăn nuôi dưới quê, hôm đó đi cùng lái xe lên thành phố giao hàng cho một hộ kinh doanh. Nhân lúc xe chạy ngang qua công ty của Đại Lý, lão Lý bỗng nảy sinh ý tưởng bất ngờ, bảo lái xe dừng xe chờ trước cổng công ty, còn lão một mình vào phòng làm việc của Đại Lý để thăm con.

Đại Lý vội kéo ghế mời cha ngồi rồi đi pha trà mời cha.... Cha con đang hàn huyên thì đột nhiên nhân viên kế toán hốt hoảng chạy thẳng vào, hổn hển: "Tổng giám đốc à..., không hay rồi...! Thấy có xe chở trứng đến, tất cả nhân viên đều chạy ra ngoài cổng, đếm trứng chia nhau mang đi hết rồi, cản không có được...".
Truyện vui của Bàng Khải Phàm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.