Thuận theo di chúc

Thứ Bảy, 14/09/2019, 08:37
Franco DiAngelo không chỉ là một tỷ phú mà ông ta còn là nhân vật giàu có nhất thành Milan. Dành cả tuổi trẻ cho việc buôn vải, và đến khi chạm ngưỡng 50 tuổi, khối tài sản của Franco đã trở thành niềm ganh tị của biết bao nhiêu người ở cái thành phố cổ kính này.

Tuy vậy, Franco không có họ hàng lẫn bạn bè. Họ đều đã rời bỏ ông từ lâu vì tính keo kiệt của ông. Nhà buôn vải keo kiệt như cách mà con nghiện đối với tép thuốc - ông ta giữ gìn từng đồng xu cứ như thể chúng là mạng sống của mình vậy.

Một ngày nọ, Franco tâm sự với người vợ của mình: “Bianca em à, anh có một ước nguyện như thế này. Sau khi chết, anh sẽ để lại cho em căn nhà này cùng toàn bộ đồ đạc. Nhưng em phải rút hết số tiền anh có trong ngân hàng ra rồi cho vào quan tài mà chồng mình đang an giấc nghìn thu trong miền thăm thẳm không có điểm dừng. Vì tình yêu dành cho người chồng vĩ đại của mình là anh đây, em hãy chịu tốn kém một ít bằng việc chọn mua loại quan tài nào nó đủ to để nhét hết tiền vào trong đó nhé, vợ yêu của anh!”.

Cẩn thận hơn, nhà buôn còn nói điều này cho một vài người quen biết khác để họ có thể giám sát bà Bianca xem có thực hiện đúng ước nguyện của chồng mình  hay không.

Minh họa: Lê Tâm.

Một thời gian sau đó, ông Franco chết thật. Cái ông tỷ phú giàu có nức tiếng ấy trút hơi thở cuối cùng trong lúc đang to tiếng mặc cả với một đầu mối bán vải. Bác sỹ chẩn đoán rằng, người đàn ông lục tuần tử vong vì lên cơn nhồi máu não.

Những người quen của ông Franco đều hướng mắt về bà Bianca. Họ không tìm thấy điều gì để bắt bẻ người vợ góa của tỷ phú cả. Thế rồi sau một nghi lễ rất chi là giản tiện, mấy người cháu của bà Bianca khênh chiếc quan tài ra nghĩa trang. Chiếc quan tài màu đen, làm bằng gỗ ép, vừa khớp với dáng người quá cố.

Hạ huyệt Franco xong, một người quen của nhà buôn tò mò hỏi bà Bianca: “Vậy là bà đã làm đúng theo mọi ước nguyện của ông nhà trước khi chết chứ?”.

“Dĩ nhiên rồi!” - Bà Bianca thản nhiên đáp.

“Kể cả chuyện cho hết số tiền mà ông Franco dành dụm cả đời vào trong quan tài theo đúng nguyện ước của ông ấy?”.

“Thì tôi cứ theo lời chồng mình căn dặn mà làm thôi!” - Bà Bianca rưng rưng đáp.

“Thật không thể tin được! - Vị khách thảng thốt kêu lên - Tôi cứ tưởng là bà sẽ giữ lại số tiền đó cơ chứ. Nhưng mà này, bằng cách nào mà bà có thể nhét hết khối tiền còn to hơn cả trái núi ấy vào trong quan tài ông nhà được cơ chứ?!”.

“Thì lúc đầu tôi đã định mua một chiếc quan tài thật to, nhưng sau khi nghĩ lại thì e rằng, nếu như mình mà làm thế thì chắc chắn đức ông chồng sẽ không thể nào mà ngậm cười nơi suối vàng được vì cái sự “vung tay quá trán” của vợ. Ông ấy vốn là người nổi tiếng hà tiện nhất quả đất mà. Thế cho nên tôi chỉ dám mua cỗ quan tài vừa cỡ với ông ấy thôi. Còn khối tiền khổng lồ mà chồng gửi trong ngân hàng thì tôi cho chuyển hết vào tài khoản của mình. Vì vậy mà tôi chỉ cần viết một tờ séc rồi cho vào quan tài của ông ấy là coi như đã thỏa mãn nguyện ước muốn được nằm chung với tiền trong quan tài của chồng mình rồi!”.

Truyện vui của Joey Pagano (Ý)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.