Thử vận khí

Thứ Bảy, 11/11/2017, 08:38
Sáng nay, đường phố đang nhộn nhịp tiếng nói cười trong cảnh yên tĩnh và thanh bình của buổi sáng mát mẻ mùa hạ, đột nhiên, trên đỉnh tầng thượng khách sạn có một chàng trai trẻ. Nam thanh niên dùng một tay và hai chân kẹp chéo người vắt vẻo trên lan can sắt, một tay thả những hòn sỏi xuống dưới, miệng liên tục nói điều gì đó. 

"Mọi người mau xem, trên kia có ai đó muốn nhảy lầu!" - Một người vội hét lên. Ngay sau đó, mọi người trên đường phố tụ tập bên dưới theo dõi, người dân trong các ngôi nhà nhanh chóng đổ ra xem và có ai đó đã dùng điện thoại di động  báo cảnh sát.

"Tránh ra, mau tránh ra!" - Người đàn ông trẻ trên nóc tòa nhà cố la hét mọi người ở bên dưới tránh ra, trong khi một tay cố giữ chặt lan can, một tay cố thả hòn sỏi xuống dưới, trong khi mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm…

"Đây chắc là một lao động nông thôn lên thành phố làm công, bị ông chủ quỵt tiền, không có đường về, bất lực, uất ức mà nhảy lầu đây" - Một cô có tuổi tự tin phán đoán với mọi người ở bên dưới.

Người đàn ông khác thì có vẻ nghiêm túc dự đoán với mọi người "Chắc lại là con bạc khát nước đây mà, bị dồn vào đường cùng, lựa chọn nhảy lầu để thoát nợ!".

Minh họa: Lê Tâm.

Đồn cảnh sát vội vã cử người tới hiện trường một cách nhanh chóng. Hiểu được tình hình, một cảnh sát trung niên có kinh nghiệm một mình trèo lên tầng thượng. Lên đến nơi, ông thấy người thanh niên trẻ vẫn đang vắt vẻo trên lan can trong khi vẫn ném những hòn sỏi xuống dưới. Viên cảnh sát nghi ngờ rằng người đàn ông trẻ có vẻ như bị rối loạn tâm thần. Ông bò đến gần, khi cách nhau khoảng hơn mười mét ông nói với người đàn ông trẻ rằng anh ta hãy bình tĩnh, đừng mất khôn mà làm dại, tự đánh mất đi cuộc sống của mình... Gã trai trẻ thấy nhân viên cảnh sát, có vẻ ngạc nhiên và hỏi: "Đồng chí cảnh sát, ông lên đây làm gì?".

 Viên cảnh sát thì thầm thuyết phục: "Anh bạn trẻ, cuộc sống là đáng quý, cho dù có gặp khó khăn gì, anh cũng không thể tự đánh mất cuộc sống của mình".

Nghe vậy, chàng trai trẻ ngẩn ra một chút, rồi nói: "Ai nói tôi muốn nhảy ra khỏi đây?".

Viên cảnh sát tiếp tục nhỏ nhẹ: "Thế anh leo lên tầng thượng, vắt vẻo như thế làm gì?".

Người đàn ông trẻ tuổi thở dài: "Tôi có thể làm nông nghiệp và mãi mãi như thế. Nhưng năm nay vận tôi nối vào xổ số, mỗi ngày tôi đều muốn thắng xổ số, để chiến thắng hàng chục con số kia, tôi đã dùng hết số tiền dành dụm của mình, nhưng tiếc là mãi mà vẫn không trúng… ".

Viên sĩ quan cảnh sát dường như hiểu và tiếp tục làm công tác tư tưởng đối với người đàn ông trẻ tuổi: "Anh có thể mua vé xổ số kiến thiết, nhưng không thể quá bị ám ảnh, đã dành tiền tiết kiệm để mua vé xổ số và kết quả không như mong muốn. Anh biết khả năng chiến thắng là rất thấp, anh thấy đấy, cuộc sống chỉ cần có mái ấm gia đình, có sức khỏe, vì vậy tôi nghĩ rằng người đàn ông cần siêng năng để sống, tự lập cho bản thân, tự làm chủ cho cuộc sống của mình, không phải dựa vào những vận số may rủi, làm lại cuộc đời bằng chính lao động của mình cuộc sống lại càng thêm ý nghĩa. Tiền bạc là của cải trần thế, song cuộc sống mỗi người chỉ có một, đấy mới là vốn quý giá nhất, cuộc sống này thật đẹp... Anh không nên làm điều ngớ ngẩn như vậy, tất cả có thể làm lại từ đầu, anh bò vào đi" - Viên cảnh sát vẫn cố vận động.

Người thanh niên cố giải thích một cách rất nghiêm túc để viên sĩ quan hiểu: "Anh cảnh sát, tôi nghe người ta nói, khả năng chiến thắng xổ số xác suất của nó giống như thả những viên sỏi rơi vào tách trà dưới kia, vì vậy tôi muốn thử "vận khí" của mình xem có may mắn không, thế nhưng thả mãi mà không trúng ...... ".

Nghe xong, viên sĩ quan cảnh sát "à" lên một tiếng và cười ngất…
Truyện vui của Hạ Tiểu Ba (Trung Quốc) - Lê Thế Cương (dịch)
.
.