"Thông gia" đặc biệt

Thứ Hai, 24/12/2018, 07:51
Tiểu Triệu đã làm việc tại cục X được vài năm, nhưng do trình độ, năng lực, quan hệ… còn nhiều hạn chế nên vẫn chỉ là một viên chức quèn. Mới đây, anh ta thấy gia đình ông Vương, Cục trưởng đã chuyển đến ở gần nhà mình, cùng một tiểu khu nên Tiểu Triệu đã nghĩ ngay đến việc làm thế nào để có thể lợi dụng "ưu thế địa lý" nhằm lôi kéo, làm thân với Cục trưởng Vương.

Tiểu Triệu phát hiện ra rằng, mỗi buổi chiều muộn hằng ngày, Cục trưởng Vương đều dắt chó đi dạo ngoài công viên. Vợ Tiểu Triệu là người rất năng động, linh hoạt bàn với chồng: "Tốt rồi, lần sau anh hãy cố gắng quan sát kỹ con chó của ông ấy một chút nhé! Nếu nó là chó đực thì mình sẽ mua một con chó cái, còn nếu nó là chó cái thì mình sẽ mua một con chó đực. Chỉ cần để cho lũ chó kết thân với nhau thì nhà chúng ta và nhà Cục trưởng Vương sẽ nghiễm nhiên trở thành "thông gia" rồi, sau đó thì việc thăng tiến của anh miễn phải bàn…".

Tiểu Triệu luôn miệng khen vợ có chủ ý thông minh. Sẩm tối hôm sau, Tiểu Triệu tìm chỗ kín đáo để "mai phục", lặng lẽ chụp ảnh con chó của Cục trưởng. Sáng chủ nhật, vợ chồng Tiểu Triệu dắt nhau đến chợ bán thú cưng, muốn tìm mua một con chó giống như trong ảnh.

Minh họa: Lê Tâm.

Một chủ cửa hàng xem tấm ảnh, nhìn kỹ vợ chồng Tiểu Triệu từ đầu đến chân rồi thủng thẳng nói: "Các vị có biết đây là giống chó gì không vậy? Con chó này thuộc giống Maris, là một trong mười giống chó thông minh nhất, nổi tiếng nhất thế giới, chó trưởng thành có giá ít nhất là một vạn tệ".

Tiểu Triệu há hốc mồm kinh ngạc, nhưng rồi suy đi tính lại vì con đường thăng tiến, vì tương lai của mình nên cuối cùng cũng cắn răng bỏ ra một khoản tiền khá lớn mua một con chó cái có tên là "Tiểu Tây Thi", bởi vì theo quan sát của anh ta thì con chó của Cục trưởng Vương là chó đực.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Triệu dắt "Tiểu Tây Thi" lượn lờ trong công viên của tiểu khu, quả nhiên "Tiểu Tây Thi" đã có cuộc hội ngộ tình cờ và lãng mạn với chó cưng của Cục trưởng Vương, giúp chủ thực thi thành công "mỹ nhân kế". Từ hôm ấy, Tiểu Triệu dường như đã bắt đầu tìm được "tiếng nói chung" với Cục trưởng Vương, bất giác ngầm đắc ý trong lòng.

Nửa tháng sau, cơ hội quả nhiên đã đến: Một Trưởng khoa đã đến tuổi nghỉ hưu, Cục cần lựa chọn người để đề bạt Trưởng khoa mới, Tiểu Triệu rất tự tin chờ đợi. Nửa tháng sau, quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa được công bố, Tiểu Triệu nhìn mà trơ mắt ếch: Trưởng khoa mới không phải là anh ta!

Sẩm tối hôm đó, Tiểu Triệu lại dắt "Tiểu Tây Thi" ra công viên chơi, từ rất xa anh ta đã nhìn thấy vợ chồng Cục trưởng Vương. Đến gần, đang định cất tiếng chào thì Tiểu Triệu nghe Cục trưởng Vương nói với vợ: "Mấy hôm nay sao không thấy cái cậu Tiểu Triệu ấy đâu nhỉ. Cậu ấy đã nhắm mua hẳn một con chó cái giống Maris rồi ngày ngày gây thiện cảm làm thân, chắc hẳn là muốn cho con chó cái lấy giống của con chó nhà mình, sinh được vài con chó con để rồi sẽ bán được biết bao nhiêu là tiền? Hừm, bây giờ bọn trẻ rất giỏi, nghĩ ra được nhiều cách kiếm tiền lắm, duy chỉ có một điều cậu ấy không biết, là con chó nhà chúng ta đã được làm thủ thuật triệt sản rồi mà thôi…!".

Truyện vui của Vị Dương (Trung Quốc)- Phong Trần (dịch)
.
.