Thiên đường và địa ngục

Thứ Hai, 06/03/2017, 08:00
Một ngày, ông Thượng nghị sĩ đi bộ trên phố bị một chiếc xe đâm chết. Sau khi chết, linh hồn của ông ta lên Thiên đường. Ở cửa Thiên đường, ông ta được thánh Phêrô tiếp kiến...

- Hoan nghênh ông đã tới Thiên đường, trước khi sắp xếp chỗ cho ông chúng tôi còn có một vấn đề vì ở đây ít gặp những viên chức cao cấp cho nên chúng tôi không biết nên bố trí ông như thế nào?  

- Không có vấn đề gì đâu, cứ cho tôi vào là được rồi.

- Ồ, tôi cũng muốn cho ông vào nhưng chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên là trước tiên ông phải xuống Địa ngục rồi lên Thiên đường, mỗi nơi một ngày, sau đó ông có thể tự do lựa chọn ông định cư ở đâu. 

- Trước khi đến đây tôi đã xác định rồi tôi muốn được ở Thiên đường.

Minh họa: Lê Tâm.

Thánh Phêrô lịch sự từ chối yêu cầu của ông Thượng nghị sĩ.

Trò chuyện xong, thánh Phêrô tiễn ông Thượng nghị sĩ ra thang máy để đưa ông ta xuống Địa ngục.

Cửa Địa ngục mở, ông Thượng nghị sĩ thấy mình đang đứng giữa một sân golf màu xanh, cách đấy không xa là một câu lạc bộ. Đứng trước cửa câu lạc bộ đều là những người bạn, những đồng sự và những nhà chính trị gia mặc lễ phục, nét mặt người nào cũng tươi cười rạng rỡ. Họ ùa đến chào đón ông Thượng nghị sĩ, bắt tay, và cùng ôn nhớ lại quãng thời gian quang vinh của chính họ. 

Sau khi trò chuyện, họ chơi một trận golf giao hữu rồi cùng ăn bữa tối có tôm hùm và trứng cá hồi, trong bữa ăn có cả ma quỷ cùng tham gia. Ma quỷ là những người vô cùng hữu hảo, họ vui vẻ nhảy múa với ông. Một ngày ở Địa ngục vô cùng vui vẻ, vị Thượng nghĩ sĩ ý thức được rằng sắp phải từ biệt nơi đây, những người bạn đều thành tâm thành ý từ biệt ông, khi ông ra thang máy mọi người giơ tay vẫy chào ông tỏ ra rất lưu luyến.

Thang máy không ngừng đi lên và cửa Thiên đường lại mở ra, thánh Phêrô đã đứng ở đó chờ ông Thượng nghĩ sĩ:

- Bây giờ là một ngày tham quan Thiên đường.

Ông Thượng nghị sĩ hòa vào một đám linh hồn và được bay từ đám mây này đến đám mây khác vừa đi vừa đàn sáo và ca hát, cuộc dạo chơi thật là vui vẻ. Rất nhanh một ngày qua đi, thánh Phêrô lại đến gặp ông Thượng nghị sĩ:

- Thế là ông đã tham quan Địa ngục một ngày, đồng thời cũng tham quan Thiên đường một ngày, vậy bây giờ ông có thể lựa chọn mình sẽ định cư ở đâu?

Ông Thượng nghị sĩ trầm tư một lúc sau đó nói:

- Ồ, trước đây thì tôi không bao giờ nói như thế này, ý của tôi Thiên đường là một nơi vô cùng tốt đẹp nhưng tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên xuống Địa ngục.

Theo sự lựa chọn của ông Thượng nghị sĩ, thánh Phêrô lại tiễn ông ta ra thang máy đưa ông ta xuống Địa ngục.

Khi cửa thang máy mở ra, ông Thượng nghị sĩ phát hiện mình đang ở một nơi cằn cỗi, xung quanh toàn nước bẩn và rác rưởi. Ông nhìn thấy những người bạn và đồng sự quần áo rách rưới, đang nhặt rác cho vào những cái túi màu đen vì rác rưởi không ngừng từ trên trời rơi xuống. 

Bọn ma quỷ đi đến bên ông Thượng nghị sĩ, vỗ vai ông, ông Thượng nghị sĩ ấp a ấp úng nói:

- Tôi không hiểu, mới hôm kia thôi tôi đến đây thấy một sân golf và một câu lạc bộ, tôi được ăn tôm hùm và trứng cá hồi, được ca hát, nhảy múa rất vui vẻ nhưng hôm nay ở đây chỉ là bãi đất hoang với đầy rác thải, các bạn của tôi lại rất đau khổ. Vậy ở đây đã xảy ra điều gì?

Bọn ma quỷ nhìn ông Thượng nghị sĩ cười nói:

- Hôm kia chúng tôi tiến hành hoạt động cạnh tranh để thu hút nhân tài nên ông mới được thu nhận xuống đây định cư.  

Truyện vui của Mark (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.