Thẻ VIP siêu hạng

Thứ Sáu, 17/01/2020, 08:25
Hôm nay, Tiểu Trương nhân viên văn phòng công ty đi ra phố nhìn thấy một trung tâm tắm hơi, massage mới khai trương trang trí rất lộng lẫy. Tiểu Trương nghĩ: Giám đốc là người rất thích xông hơi, massage, mình chưa có dịp thể hiện với Giám đốc nên mãi không được đề bạt, đây đúng là một cơ hội tốt.

Tiểu Trương đi vào tiền sảnh thấy bên trong rất náo nhiệt, người xếp hàng mua vé rồng rồng rắn rắn, Tiểu Trương hỏi một người nhân viên của trung tâm: "Ở đây kinh doanh phát đạt nhưng sao mua vé lại khó khăn thế?".

Người nhân viên phục vụ xinh đẹp lời lẽ rất ngọt ngào: "Trung tâm của chúng em mới khai trương, đến đây khách hàng mới thực sự được làm Thượng đế, dịch vụ cao cấp nhưng giá cả phải chăng nên rất đông khách, nếu anh làm một cái thẻ VIP giá 150 đồng thì mua vé không phải xếp hàng mà còn có nhiều dịch vụ phục vụ tốt hơn". "Vậy cô làm cho tôi hai thẻ VIP!". Tiểu Trương cắt ngang lời của cô nhân viên. Anh nghĩ: Thẻ VIP là biểu tượng của đẳng cấp và sang trọng, 150 đồng cũng không cao lắm, một cái để tặng cho Giám đốc.

Tiểu Trương mang về tặng cho Giám đốc một thẻ VIP, Giám đốc tỏ vẻ rất vui. Thời gian gần đây công việc của công ty bận rộn nên Giám đốc cũng không biết ngoài phố mới khai trương trung tâm tắm hơi, massage này. Tiểu Trương ngỏ ý mời Giám đốc ra trung tâm để thư giãn và Giám đốc gật đầu đồng ý ngay. Tiểu Trương hy vọng rằng mình thể hiện tốt với Giám đốc để ông ta nhấc mình vào cái ghế Phó Chủ nhiệm Văn phòng còn bỏ trống.

Minh họa: Lê Tiên Vượng

Chiều tối hôm sau Tiểu Trương đưa Giám đốc đến trung tâm tắm hơi, massage. Ở tiền sảnh trung tâm rất là náo nhiệt, người mua vé xếp hàng vẫn rồng rồng rắn rắn. Tiểu Trương dẫn Giám đốc đến quầy mua vé, không ngờ người bán vé xua xua tay nói: "Xin mời ra xếp hàng!". Tiểu Trương lấy thẻ VIP ra nói: "Tôi có thẻ VIP không phải xếp hàng". Người bán vé vẫn xua tay nói: "Tất cả mọi người đều làm thẻ VIP không xếp hàng thì làm thế nào?". Những người đang xếp hàng cười ồ lên. Tiểu Trương ngượng ngùng nhìn Giám đốc thấy nét mặt ông ta không được vui. Khó khăn lắm rồi cũng mua được vé, Tiểu Trương dẫn Giám đốc vào phòng tắm hơi. Giám đốc thấy một phòng rất rộng và đẹp đẽ định đi vào thì người phục vụ ngăn lại: "Ông không thể vào phòng này”. Tiểu Trương bước lên hỏi: "Vì sao? Chúng tôi có thẻ VIP mà". "Đây là phòng dành cho những người có thẻ VIP hạng A, thẻ của anh chỉ là thẻ VIP phổ thông, xin mời sang bên kia". Người phục vụ chỉ sang mấy phòng nhỏ hơn cách đấy không xa.

 Giám đốc vẻ khó chịu nhìn Tiểu Trương rồi miễn cưỡng đi vào phòng tắm, Tiểu Trương vẻ mặt ỉu xìu lủi thủi đi theo sau.

Tắm xong, hai người đến phòng massage. Tiểu Trương ngạc nhiên thấy rằng nhân viên massage cho mình và Giám đốc đều là đàn ông trung niên, họ làm việc vụng về không có cảm giác gì cả mà ở các phòng bên cạnh nhân viên massage là những cô gái xinh đẹp. Tiểu Trương bực tức đi hỏi nhân viên phục vụ sao lại như vậy, họ nói: "Phải có thẻ VIP hạng đặc biệt mới có nhân viên  massage là nữ".

Tiểu Trương liếc nhìn Giám đốc thấy nét mặt ông ta vô cùng khó chịu.   

Massage xong hai người đến phòng chờ ngồi nghỉ, trên bàn chỉ thấy có nước khoáng. Nhìn sang phía bên kia thấy những vị khách có bia, có hoa quả lại còn có cả những cô nhân viên xinh đẹp phục vụ. Tiểu Trương lại đi đến quầy tiếp tân yêu cầu được phục vụ như vậy thì người nhân viên nói: "Phải có thẻ VIP siêu hạng mới được hưởng chế độ phục vụ như vậy".

Tiểu Trương quay lại chỗ ngồi thì không thấy Giám đốc đâu, anh ta thở dài buồn bã biết rằng mình không thể với tới cái ghế Phó Chủ nhiệm Văn phòng được. 
Truyện vui của Điền Hiểu Phong (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.