Thần làm tiền giả

Thứ Năm, 26/12/2019, 08:52
Năm 2016, Hoa Kỳ đã cho ra mắt phiên bản mới nhất của đồng đôla với công nghệ chống làm giả tiên tiến nhất khiến cho việc giả mạo đồng đôla gần như không thể.

Trước khi công nghệ chống làm tiền giả chưa được nâng cấp, Hoa Kỳ vô cùng căm thù Frank Bourassa bởi vì hắn được coi là kẻ làm tiền giả lớn nhất trong lịch sử thế giới. Bourassa còn chưa tốt nghiệp trung học nhưng hắn lại đọc tài liệu không cần người hướng dẫn và in ra 250 triệu đôla tiền giả giống hệt như thật

Hoa Kỳ coi Bourassa là cái gai trong mắt nhưng lại không có cách nào đưa hắn vào sự ràng buộc của pháp luật và chỉ đành phải nâng cấp công nghệ in tiền để chống lại một tên làm tiền giả chưa tốt nghiệp trung học. Làm thế nào mà Bourassa lại làm cho nước Mỹ đầy kiêu ngạo phải bất lực, điều gì đã làm cho Bourassa trở thành thần thánh như vậy?

Bourassa sinh ra ở một thị trấn nhỏ vô danh ở vùng Quebec, Canada. Từ nhỏ hắn đã không sợ trời và cũng không sợ đất. Khi 12 tuổi hắn bắt đầu ăn cắp quần áo trong các cửa hàng rồi mang đến trường bán lấy tiền, khi việc làm ăn thuận lợi, mỗi tuần hắn kiếm được mấy trăm đôla.

Minh họa: Lê Tâm.

Bourassa đã làm ăn với nghề ăn cắp này được ba năm cho đến khi 15 tuổi thì hắn bị đuổi học. Sau khi bị đuổi học, hắn làm thợ ở một xưởng sửa chữa ôtô nhưng tính nết vẫn không thay đổi, hắn vẫn tiếp tục công việc trộm gà bắt chó và độ lì mỗi ngày một lớn hơn, hắn bắt đầu ăn cắp cả ôtô.

Sau này hắn kể lại rằng, hắn đã ăn cắp gần 500 xe, cũng có lúc hắn nghĩ đến chuyện rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính. Với kinh nghiệm tích lũy được ở xưởng sửa chữa ôtô, lúc 20 tuổi hắn mở một xưởng sản xuất má phanh xe ôtô và có thời gian làm ăn phát đạt. Nhưng mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng làm cho hắn mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất, thậm chí hắn còn được bác sĩ chẩn đoán là chứng rối loạn stress cấp tính cần phải điều trị và uống thuốc thì mới ngủ được. Trong một lần bực bội hắn đã bán bỏ nhà xưởng và mang tất cả số tiền kiếm được cùng với bạn gái đi chu du thế giới.

Hắn đi du lịch được hai năm và không thấy bệnh tái phát. Người ta cho rằng hắn đã mắc phải chứng bệnh “Công việc làm cho tôi suy đồi và điều duy nhất là chỉ có ăn và chơi là hết bệnh”.

Tuy nhiên nếu muốn được ngồi trên đống tiền thì phải lăn lộn ra để kiếm tiền mà    việc ít gian khổ lại kiếm được nhiều tiền thì chỉ có ở trong luật hình sự. Mặc dù vậy, Bourassa đã chọn con đường mạo hiểm bắt đầu làm các việc phi pháp là bán cần sa.  Việc buôn bán ma túy làm cho hắn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền nhưng hắn lại   phạm tội và bị kết án một năm tù. Nhưng luật luật pháp của Canada vô cùng dễ chịu nên hắn chỉ phải chịu hình phạt có 3 tháng mà còn nhàn hạ giống như một vị thần tiên.

"Canada đúng là Canada, cảnh sát đã cho phép tôi thụ án tại nhà... ".      

Mặc dù hình phạt tù này không giống như bị trừng phạt nhưng nó làm cho Bourassa bắt đầu suy nghĩ sau này mình phải làm gì? Hắn nhìn đồng đôla ở trong tay nghĩ đến những người trên thế giới dù là dân văn phòng quanh năm suốt tháng bận bịu với công việc hay là những tên tội phạm liều mạng cầm dao giết người tất cả đều chỉ vì đồng tiền này. Hắn suy nghĩ rất kỹ và rất lâu, cuối cùng ý thức được rằng: “Tất cả mọi người dốc sức ra để sống đều là vì đồng tiền, vậy vì sao mình lại không tự in ra tiền nhỉ?”. Ý nghĩ đó hình như vô cùng điên cuồng nhưng lại không thể kìm hãm ham muốn của hắn được, nhưng Bourassa là người như thế nào?.

Làm tiền giả có thể chỉ làm cho hắn phải ngồi tù nhưng làm một dân văn phòng chắc sẽ lấy đi mạng sống của hắn cho nên Bourassa không muốn làm công việc gì và quyết định bằng mọi giá phải làm được tiền giả, nhưng nói làm tiền giả thì ít nhất cũng phải biết đồng tiền làm như thế nào?

Mới đầu Bourassa rất lo là không tìm được tư liệu, nhưng kết quả hắn phát hiện nó ở trên trang web chính thức của chính phủ Mỹ. Hình như chính phủ Mỹ sợ người ta không hiểu biết nên đăng tải kiến thức in tiền rất rõ ràng và thậm chí còn liệt kê hàng loạt công nghệ chống làm giả…

Sau khi nắm vững được kiến thức cơ bản, thông qua các thông tin trên mạng hắn đã giải quyết được hàng loạt các công nghệ khó khăn như phương pháp in sáng in tối, in nước, đổi màu mực, làm dây bảo hiểm, đánh thứ tự seri. Hắn đã bỏ ra 30 ngàn đôla mua một chiếc máy in Heidelberg chuyên dùng để in tiền. Bây giờ vấn đề quan trọng bậc nhất là giấy in tiền.

Vì sao tất cả mọi người có thể nhắm mắt lại vẫn phân biệt được tờ nào là tờ tiền và tờ nào là tờ giấy? Nguyên nhân chính là giấy in tiền gồm có 75%  sợi cotton và 25% sợi đay nên cảm giác khi sờ vào là độc nhất vô nhị, như vậy nguyên liệu để chế tạo ra tiền rất đơn giản, nhưng cũng chính vì thế mà không ai dám đặt sản xuất loại giấy này, vì như thế tức là “lạy ông tôi ở bụi này”.

Không có giấy thì có nghĩa là mọi nỗ lực cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển, nhưng “mọi thứ đủ cả chỉ thiếu gió đông” nên Bourassa đâu dễ từ bỏ.  Khi đang bí bỗng hắn nhớ ra trước đây hắn đã xem một bộ phim nói về một người làm tiền giả và mánh khóe là giả mạo thành doanh nhân để mua được giấy in tiền chuyên nghiệp. Bourassa cũng làm như vậy, hắn thành lập một công ty làm vỏ bọc và làm giả mạo nhiều giấy tờ rồi tuyên bố công ty cần phát hành trái phiếu mà in trái phiếu thì phải dùng đến giấy in tiền… Bằng cách này, Bourassa đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị đủ, Bourassa mở máy in tiền và điên cuồng in không biết ngày biết đêm. Hắn còn rất thông minh và cẩn thận không in những loại tiền có mệnh giá lớn mà chỉ in loại tiền có mệnh giá 20 đôla.

“20 đôla không to cũng không nhỏ, đây là tờ tiền người ta dùng hàng ngày nên ít người nghi ngờ nó là tiền giả, đó là cách an toàn nhất”.

Sau khi in liên tục trong 5 tháng, tiền giả chất đống thành núi, những con buôn ngửi mùi đã đến cửa chầu chực chờ mua. Mọi người thấy tiền giả của Bourassa giống y như thật, khó mà biết đây là tiền giả đơn đặt hàng mỗi ngày một nhiều.

Cả một thời gian dài Bourassa bán tiền giả với giá bằng 30 % mệnh giá của tờ tiền, nghĩa là hắn bán được 1 triệu đôla tiền giả thì hắn kiếm được 30 ngàn đôla. Tuy nhiên khi đứng ở bờ sông lâu, giày sẽ dính bùn, ngay cả khi hắn rất thận trọng thì hắn cũng bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm. Ngày hắn bị bắt, cảnh sát thu được 949 ngàn đôla trong căn nhà của hắn và phải điều động hai chiếc xe tải lớn đến để chở tiền đi.

Khi xét xử Bourassa, chính phủ Mỹ muốn dẫn độ hắn sang Mỹ, nếu sự việc thành công hắn sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 60 năm. Lúc này hắn bắt đầu lo sợ, từ trước tới nay hắn coi thường pháp luật, hắn coi việc buôn bán ma túy, in tiền giả là việc hiển nhiên. Đến khi thực sự phải chịu sự trừng phạt của pháp luật hắn mới thức tỉnh và ăn năn. Vì muốn được giảm hình phạt, Bourassa đã thương lượng với thẩm phán: “Nếu tôi nộp 200 triệu đôla tiền giả thì có thể giảm hình phạt không?”.

“Cái gì? Còn những 200 triệu nữa? Làm giả 1 triệu bị kết án 60 năm, nếu chính phủ Mỹ biết còn 200 triệu nữa thì anh phải ngồi tù 10 đời cũng không hết”.

Không biết cảnh sát có ngốc không, nhưng pháp luật dễ chịu của Canada lại một lần nữa khoan dung đối với hắn: “Không phải ngồi tù cũng không bị dẫn độ sang Mỹ, chỉ cần anh nộp hết tiền giả và máy in tiền, ngoài ra anh phải nộp 1350 đôla tiền phạt là được rồi...”.   

Nhưng sau đó Bourassa vẫn không sòng phẳng, hắn tiết lộ rằng vẫn còn 50 triệu đôla chưa được giao nộp. Số tiền biến mất một cách bí ẩn này ước nặng 2,5 tấn. Nếu xếp toàn bộ số tiền đó thành chồng, nó cao đến 250 m. Số tiền đó giấu ở đâu cho đến nay vẫn chưa ai biết, nhưng có một điều khẳng định rằng hiện nay Bourassa còn khó chịu hơn ngồi tù.

Sau vụ này, Bourassa được chính phủ Canada tuyển dụng và trở thành một chuyên gia giám định và phòng chống tiền giả, hàng ngày hắn cắp một chiếc cặp tài liệu và cứ đúng giờ đến công sở và hết giờ thì về nhà. Trước kia hắn không bao giờ nghĩ rằng mình lại làm ra những tờ tiền giả giống thật nhất trên thế giới. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, cuối cùng hắn lại biến thành anh nhân viên văn phòng, công việc mà hắn chán ghét nhất.                

Đến nay, đã có một hãng phim lên kế hoạch làm một bộ phim về con đường huyền thoại của Bourassa. Khi được hỏi đánh giá về quá khứ của mình như thế nào, hắn trả lời: “Tôi là thần làm tiền giả vĩ đại nhất”.

Chu Tiên Lâm (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.