Thần chết gọi ai?

Chủ Nhật, 03/07/2016, 08:45
Lại một tuần lễ nữa trôi qua, người đàn ông vào phòng con trai như thường lệ, chuẩn bị chúc nó ngủ ngon thì một lần nữa bắt gặp nó đang vừa ú ớ, vừa giãy giụa liền vội đánh thức nó dậy. Mặt mũi ông ta xám ngắt như tro, chân tay lạnh ngắt khi nghe con trai run run nói rằng, trong giấc mơ vừa rồi, nó thấy đám ma của bố mình. Cố ghìm nén nỗi kinh hoàng, ông ta an ủi thằng bé...

Buổi tối, người đàn ông kết thúc công việc bận rộn của mình, chạy sang phòng cậu con trai ba tuổi để xem nó đã đóng cửa sổ chưa, đắp chăn có kín không và chúc con ngủ ngon như thường lệ. Không ngờ, nó đã đi ngủ và hình như còn đang gặp ác mộng. Người đàn ông vội đánh thức con dậy, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy con?

Vẻ mặt chưa hết kinh hoàng, thằng bé đáp:

- Là con vừa nằm mơ thấy cô Irina chết rồi…

Ông bố an ủi:

- Đừng sợ con, cô Irina vẫn rất ổn mà, đó chỉ là một giấc mơ thôi!

Ông nhẹ nhàng vỗ về cho nó ngủ lại, quay về phòng mình.

Hôm sau, quả nhiên là cô Irina đã chết thật nhưng người đàn ông nghĩ, việc cô em chết và cơn ác mộng của thằng bé chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên sau đó ông cũng không quá để ý đến việc đó nữa.

Minh họa: Lê Tâm.

Một buổi tối tuần sau, người đàn ông đi sang phòng con để xem xét và chúc nó ngủ ngon, lại thấy con đang gặp ác mộng, ông ta lại đánh thức nó dậy. Thằng bé vã mồ hôi, lắp bắp:

- Bố ơi…, sợ quá, con lại mơ thấy… ông ngoại chết rồi!

Ông bố nghĩ đến sự trùng hợp giữa giấc mơ của nó với cái chết của cô Irina lần trước, trong bụng cũng thấy hoảng nhưng vẫn an ủi con:

- Ông ngoại đang rất khỏe con à, đó chỉ là con nằm mơ thôi mà!

Thế nhưng hôm sau, ông ngoại nó đang rất khỏe không hiểu vì sao tự nhiên lăn ra chết thật. Dự báo trong mơ của thằng con về cái chết của hai người thân khiến người đàn ông bắt đầu thấy lo sợ.

Lại một tuần lễ nữa trôi qua, người đàn ông vào phòng con trai như thường lệ, chuẩn bị chúc nó ngủ ngon thì một lần nữa bắt gặp nó đang vừa ú ớ, vừa giãy giụa liền vội đánh thức nó dậy. Mặt mũi ông ta xám ngắt như tro, chân tay lạnh ngắt khi nghe con trai run run nói rằng, trong giấc mơ vừa rồi, nó thấy đám ma của bố mình. Cố ghìm nén nỗi kinh hoàng, ông ta an ủi thằng bé:

- Con hãy nhìn xem, có phải là bố vẫn rất ổn không nào? Yên tâm ngủ cho ngon đi con!

Sau khi thằng bé ngủ lại rồi, người đàn ông đã phải trải qua một đêm dài nhất trong cuộc đời mình với tâm trạng cực kỳ bất an, lo sợ, suốt đêm thao thức không dám chợp mắt dù chỉ một giây vì sợ bị thần chết bất thình lình gọi đi trong khi đang ngủ.

Sáng hôm sau, người đàn ông không còn mảy may hoài nghi về tính chuẩn xác từ những giấc mơ của con trai nên tâm trạng trở nên cực kỳ căng thẳng. Vì thế trên đường đi làm, ông ta lái xe hết sức chậm chạp và thận trọng vì sợ va đụng; trong bữa trưa mặc dù bụng dạ đang sôi ùng ục vì đói nhưng ông ta chỉ dám nhấm nháp một mẩu bánh mỳ đen và húp mấy thìa súp, không dám ăn uống gì hơn vì sợ nhỡ ra trong đồ ăn có độc. Suốt cả ngày ông ta không dám động tay đến bất cứ việc gì vì sợ lỡ gặp phải chuyện có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngày làm việc hôm đó kết thúc, người đàn ông lái xe trở về nhà trong tâm trạng lo sợ, đói khát và kiệt sức đến cùng cực. Vừa về đến nhà, ông ta đã thấy bà vợ đứng đợi ở cửa, nét mặt sầu thảm nói:

- Chúa ơi, anh đã về rồi! Anh biết không, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ!

Người đàn ông nghĩ "đối với mình, hôm nay mới thực sự là một ngày vừa tồi tệ, vừa kinh khủng". Ông ta mệt mỏi nhìn vợ:

- Thế ở nhà đã có việc gì xảy ra vậy?

Bà vợ sụt sịt trả lời:

- Cái ông thợ vắt sữa bò hàng ngày vẫn đến đưa sữa cho nhà ta đã được năm năm rồi ấy, buổi sáng hôm nay chẳng hiểu vì sao lại chết bất đắc kỳ tử ngay ở bậc thềm cửa nhà chúng ta…

Truyện vui của Leonid Liuskij (Nga)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.