Tham gia đến cùng

Thứ Bảy, 04/05/2019, 08:47
Cuộc thi tìm hiểu về âm nhạc có giá trị 99.000 USD bắt đầu. Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả, người chơi Ralf Clayton bước lên sân khấu. Để có thể giành chiến thắng cho cuộc thi này, Ralf Clayton đã chuẩn bị từ một tuần nay. 

Người dẫn chương trình mở hộp thẻ câu hỏi nói: "Ông Clayton, tôi tin rằng ông đã rất hiểu về quy tắc của cuộc thi 99.000 USD. Vấn đề thứ nhất cũng là cửa ải thứ nhất, nếu ông trả lời chính xác ông sẽ giành được 100 USD; qua được cửa ải thứ hai ông sẽ giành được 600USD, càng đi sâu vào cuộc thi, các cửa ải tiếp theo vấn đề càng khó hơn. Cửa ải thứ ba phần thưởng là 6000USD và cứ như vậy giá trị giải thưởng sẽ tăng lên càng cao, nếu ông vượt qua được cửa ải cuối cùng giải hưởng sẽ là 99.000USD. Nếu ông muốn lấy phần thưởng ở cửa ải nào và ra khỏi cuộc chơi cũng được, nhưng ông nên biết rằng một khi ông phạm sai lầm ông sẽ phải trở về với hai bàn tay không. Ông đã rõ chưa ông Clayton?".  

"Tôi rõ cả rồi, tôi sẽ quyết định trả lời đến câu hỏi cuối cùng. Nếu không giành được phần thưởng 99.000USD tôi sẽ không bỏ cuộc!".

Clayton rất tự tin trả lời. Ngay lúc đó vang lên tiếng vỗ tay của khán giả cổ vũ cho Clayton.

Người dẫn chương trình cười nói: "Đưa ra quyết định như vậy chứng tỏ rằng ông vô cùng hiểu biết về những bài hát đang thịnh hành".

Minh họa: Lê Tâm.

"Đúng như vậy, không giành được 99.000USD tôi quyết không bỏ cuộc" - Clayton nói.   

Người dẫn chương trình cười rất tươi: "Rất tốt, trước tiên tôi xin chúc cho ước nguyện của ông trở thành sự thực. Sau đây là câu hỏi đầu tiên với phần thưởng là 100USD. Xin hỏi, ca khúc "Sông Si Wangni" là của tác giả nào?".

"Sông Si Wangni" - Clayton thừ người ra vì ông không hề biết gì về ca khúc này.

Người dẫn chương trình bước đến bên chiếc đàn dương cầm bảo người nhạc công chơi một đoạn của ca khúc "Sông Si Wangni" nhưng Clayton vẫn không có phản ứng cả. 

"Đây là ca khúc "Sông Si Wangni"?" -  Clayton hỏi.

"Đúng vậy, ca khúc này là của ai? Ông Clayton, thời gian sắp hết rồi. Là của ai? Ông đoán xem". Người dẫn chương trình vẫn nở nụ cười tươi tắn.

"Ed Norton?".

"Xin lỗi ông Clayton. Đáp án chính xác là Stephen Foster. Nhưng phong cách thể hiện của ông vô cùng nam tính, xứng đáng được sự ngưỡng mộ của khán giả, đồng thời nó cũng là sự tự hào riêng của ông. Xin tạm biệt ông Clayton, hy vọng ông có cơ hội đến tham gia chương trình của chúng tôi một lần nữa". Nói xong, người dẫn chương trình làm động tác mời ông Clayton rời khỏi sân khấu, nhưng Clayton vẫn cứ đứng bất động, ông ta chán nản nhìn người dẫn chương trình nói: "Nhưng mà ....nhưng mà...".

Người dẫn chương trình bước đến thân mật nắm lấy cánh tay ông Clayton. "Xong rồi, ông Clayton ạ ....Hẹn gặp lại". 

Ông Clayton tưởng rằng người dẫn chương trình vẫn đang hỏi mình, ông ta vội trả lời:

- "Hẹn gặp lại" sáng tác năm 1938 ca khúc này được thịnh hành nhất thời bấy giờ, sáng tác nhạc cho ca khúc là Kyle Evans, lời bài hát của nhà thơ Sammy Fain.

Người dẫn chương trình dở khóc dở cười: -Đúng rồi ông Clayton... Bây giờ tất cả đều đã muộn.

-  "Tất cả đều đã muộn" sáng tác năm 1927, ca khúc này do Simon sáng tác.

Người dẫn chương trình ra hiệu cho một nhân viên phụ tá đến giúp mình, sau đó cô ta nói: "Chúc ngủ ngon, ông Clayton".

- Có hai ca khúc "Chúc ngủ ngon". Một là "Chúc ngủ ngon, Irene" của Markus Lang soạn nhạc và lời của nhà thơ trữ tình Beit Reed, hai là  "Chúc ngủ ngon, em thân yêu" là của Rudy Wali - Clayton nói rất to.     

- Xin mời ông Clayton, ông hãy đi sang bên này - Cô nhân viên nhịn cười nói.

- "Xin mời" là ca khúc sáng tác năm 1933 do Robbins và Ranch sáng tác và ca sĩ nổi tiếng Bin Cruz thể hiện.

Khán giả cười vỡ cả hội trường. Cô nhân viên nọ không thể không kéo ông Clayton rời khỏi sân khấu.
Truyện vui của Rhodes Bowles (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.