Tất cả đều tốt đẹp

Thứ Bảy, 15/04/2017, 08:26
Đài Truyền hình Trung ương mở một chuyên mục mới: "Tất cả đều tốt đẹp, thật sự là tất cả đều tốt đẹp". Nhưng tôi cho rằng để nói tất cả đều tốt đẹp với tình hình hiện nay của đất nước Brazil thì phải cộng thêm một ngàn năm nữa, tức là đến năm 3016. Đến lúc đó thì ai dám nói rằng ở Brazil cái gì là không tốt nào? 

Lạm phát đã biến mất, các loại hàng hóa cao cấp ùn ùn xuất khẩu sang các nước Âu châu, Á châu. Người Mỹ phải ngửa tay cầu xin ngân hàng Brazil cho vay tiền, nước Nga phải đề nghị Brazil chuyển giao công nghệ chế tạo tàu vũ trụ bay lên sao Hỏa! Người dân Brazil vô cùng mãn nguyện vì họ có được những gì họ muốn: Thu nhập cao ngất ngưởng, ăn mặc lịch sự, mặt mày rạng rỡ. Mọi người đều tuân thủ các đạo đức của xã hội và mọi sự xấu xa đã vĩnh viễn lui vào dĩ vãng... Tất cả đều tốt đẹp! Đây có thể là tương lai của Brazil và ngày đó tất nhiên sẽ đến.

Nhưng giờ đang là tháng 9-2016 và "tất cả đều tốt đẹp" chỉ là tương đối. Ông Dion Brown ngồi bên cạnh tôi nói: "Cho đến lúc này là 3 giờ chiều, tôi chưa gặp bất kỳ vụ cướp nào, đúng là tất cả đều tốt đẹp!". Tôi khuyên ông Dion Brown nên cẩn thận, chưa nên nói như thế vội. 

Bây giờ mới là 3h chiều, một ngày vẫn chưa hết và nhiều sự việc phát sinh ngoài ý muốn thường xảy ra vào ban đêm, vì ban đêm là thời gian thích hợp cho một số hoạt động đen tối. 

Minh họa: Lê Tâm.

Để đảm bảo an toàn, tôi khuyên ông ấy không nên đi một mình về nhà, vì nhà của ông cách không xa trại tị nạn, nơi tập trung đủ các loại tội phạm. Tuần trước, ông bạn Brocoxio của tôi đã gặp một chuyện như thế này: Ông ta về nhà dùng chìa khóa mở cửa nhà mình nhưng không được, nên ông đành phải ấn chuông cửa.

Bên trong có tiếng hỏi của một người lạ:

- Ai đó?

- Chủ nhà đây!

- Xin lỗi, hãy đợi một chút!

Một lúc sau cửa mở, một người lạ đứng trước mặt ông Brocoxio hỏi:

- Ông nói gì đấy, ông đúng là chủ ngôi nhà này à?

- Đúng, tôi là chủ ngôi nhà này!

- Vậy thì mời ông vào, nhưng ông không nên lấy làm lạ vì đồ đạc trong nhà bị lật tung lên như thế này. Chúng tôi đang dọn vệ sinh, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp lại các thứ đúng như cũ.      

- Có phải anh nói là tất cả đồ dùng chứ?

- Đương nhiên là chỉ những đồ gia cụ thôi, ông chủ ạ. Chúng tôi sẽ mang đi một số thứ mà chúng tôi cảm thấy hứng thú.     

Bọn họ có ba người, họ bảo ông Brocoxio ngồi xuống salon và cùng họ trò chuyện.

- Whisky của ông ngon lắm! Ông uống một ly đi, ông tự rót lấy thì hơn. 

Ông Brocoxio không nhìn thấy bất kỳ loại vũ khí nào và cũng không cảm thấy bị uy hiếp. Họ ngồi cùng ông trò chuyện, họ nói về những ca khúc nhạc jazz đáng được thưởng thức. Họ cũng bàn luận sôi nổi về việc bầu cử Tổng thống Mỹ, họ cho rằng bà Clinton sẽ thắng cử. Họ còn bàn về những chiếc váy ngắn thời thượng... Hình như họ rất thích ngồi trò chuyện cùng với chủ nhân của ngôi nhà.

Khoảng 8 giờ, một người trong bọn họ xem đồng hồ rồi nói:

- Chúng ta đi thôi, để cho ông chủ nhà nghỉ ngơi. Chúng ta còn việc ở chỗ khác nữa.

 Bọn họ rất lịch sự cáo từ, một người trong bọn họ nói:

- Ông thấy chúng tôi không mang vũ khí chứ? Giống như ở Anh quốc.

Một người khác chêm vào:

- Rất vui được làm quen với ông, ông đúng là một người khiêm tốn cả lời nói và việc làm.

Ông Brocoxio suýt nữa thì nói "Cảm ơn" nhưng ông ấy không nói, nếu như vậy thì ông Brocoxio nên nói: "Thật là tuyệt, lần sau gặp lại!".  

Họ xách đi một số đồ đã xếp gọn vào trong mấy cái túi rồi nhanh chóng mất hút trong bóng đêm.

Nghe xong câu chuyện này, ông Dion Brown nói:

- Thực sự là "tất cả đều tốt đẹp".

Truyện vui của Andrade (Brazil)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.