Sự trùng hợp kỳ lạ

Thứ Năm, 28/05/2020, 10:04
Một ngày, Trần Nham ngồi uống rượu cùng mấy người bạn, một người bạn tên là Ngụy Diên vừa uống vừa vẻ tự đắc nói: “Các cậu có biết tuần trước tớ trúng giải nhất xổ số được hơn 100 ngàn không?”.

Đồng Khanh là một chủ nhà hàng nhưng từ khi lấy Trương Minh cô đã xin nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Trương Minh mở một công ty nhỏ bận bịu suốt ngày nên đêm khuya mới về nhà và thường trong trạng thái say. Dần dần Đồng Khanh thấy chán chồng và suốt ngày đi đánh bài cùng mấy người bạn, một lần ngẫu nhiên trên chiếu bài cô làm quen với một anh chàng tên là Trần Nham đẹp trai lại khéo mồm, khéo miệng. 

Không lâu sau Đồng Khanh và Trần Nham trở thành đôi tình nhân. Một ngày khi hai người âu yếm ngồi trong nhà hàng bỗng Trần Nham nói: “Em yêu ơi, sao em không ly hôn cái lão chồng em đi, không phải là em rất chán lão ta mà, ly hôn xong chúng ta sẽ kết hôn?”.

Đồng Khanh do dự một lúc rồi nói: “Đúng là em rất chán lão ấy, ngày nào lão ấy cũng khuya mới về nhà mà người sặc sụa mùi rượu, nhưng nếu em đề nghị ly hôn chắc lão ta sẽ không đồng ý đâu”. 

Một ngày, Trần Nham ngồi uống rượu cùng mấy người bạn, một người bạn tên là Ngụy Diên vừa uống vừa vẻ tự đắc nói: “Các cậu có biết tuần trước tớ trúng giải nhất xổ số được hơn 100 ngàn không?”.

Minh họa: Nguyễn Thị Hiền

Mọi người nghe Ngụy Diên nói vậy đều ngưỡng mộ anh ta đã gặp vận may nhưng anh ta xua tay nói: “Không phải là tớ gặp vận may mà là tháng trước tớ ra ngoại thành gặp được một ông thầy bói cao tay, ông thầy bói đó đã mách nước cho tớ mới trúng thưởng đấy”.

Trần Nham nghe anh ta nói vậy hỏi: “Vậy ông thầy bói cao tay ấy ở đâu để tớ đi xem xem, gần đây tớ toàn gặp vận đen”.

 Ngụy Diên cho ngay Trần Nham địa chỉ của ông thầy bói cao tay.   

 Mấy hôm sau, Trần Nham theo địa chỉ đã tìm đến được nhà ông thầy bói gọi là cao tay. Ông ta đã cao tuổi lại đeo cặp kính đen nên trông như một người mù, Trần Nham nói: “Ông thầy, tôi nghe bạn tôi nói thầy xem rất linh nên tôi muốn xem xem”.

Ông thầy bói hỏi: “Anh muốn xem về cái gì?”.

Trần Nham nói: “Tôi muốn xem xem tôi và người tôi đang yêu có thể thành đôi được không?”.

Ông thầy bói lại hỏi: “Người tình của anh đã có chồng phải không?”.

Trần Nham giật mình nói: “Thầy đúng là thần tiên, ý của tôi là muốn cô ta ly hôn chồng rồi chúng tôi kết hôn với nhau”.

Ông thầy bói cười nói: “Tôi xem thì cô ấy rất khó để ly hôn được chồng, chỉ có một cách duy nhất thì tình yêu của hai người mới được thành chính quả”.

 Trần Nham nghe ông thầy bói nói thế vội hỏi: “Vậy thầy hãy nói cách làm như thế nào đi”.

Ông thầy bói nói: “Chỉ cần chồng cô ta chết thì anh mới có thể kết hôn cùng cô ta được”.

Trần Nham nghe ông thầy nói vậy giật thót mình hỏi: “Thầy ơi, chồng cô ta  đang rất khỏe mạnh thì làm sao mà chết được?”.

 Ông thầy bói cười và lấy ra một con bù nhìn nhỏ đưa cho Trần Nham: “Ta có bảo bối này rất thiêng chỉ cần để cái này trên xe của chồng cô ta là anh ta sẽ chết một cách bất ngờ”.

 Trần Nham nghe vậy mừng quá vội mua con bù nhìn nguyền rủa và hứa với ông thầy bói rằng nếu việc thành công thì anh ta sẽ biếu ông thầy 100 ngàn tệ.

Về đến nhà Trần Nham vội tìm ngay người tình Đồng Khanh nói cho cô ta nghe về sự linh nghiệm của con bù nhìn. Đồng Khanh nghe xong hỏi: “Có đúng là rất linh nghiệm không?”.

Trần Nham cười nói: “Linh nghiệm hay không hãy cứ làm thử xem” và Đồng Khanh mang con bù nhìn về.

Sáng sớm hôm sau khi chồng đang chuẩn bị đến công ty Đồng Khanh đưa cho chồng con bù nhìn và nói: “Anh  yêu này, đây là đồ trang trí cho xe em mới mua anh treo nó ở trong xe sẽ luôn gặp may”.

Trương Minh tin vợ treo con bù nhìn trước vô lăng, trong hơn một tháng mà Trương Minh vẫn bình an vô sự nên Đồng Khanh bắt đầu nghi ngờ sự linh nghiệm của con bù nhìn.

 Một buổi tối, khi Trương Minh cho xe của mình đỗ ở trước cửa nhà thì đột nhiên anh phát hiện chiếc xe ở phía trước đang chầm chầm di chuyển nên anh vội đi đến xem nguyên nhân ra sao thì hóa ra là chủ chiếc xe quên kéo phanh tay và Trương Minh vội nhặt một hòn đá chèn vào bánh sau chiếc xe. Trương Minh thở phào nhẹ nhõm nghĩ là nếu mình không nhanh thì chiếc xe đó sẽ tông vào xe của mình.

 Sáng hôm sau, vì bếp ga bị hỏng không nấu được bữa sáng nên Trương Minh dậy sớm đi mua đồ ăn. Khi ra ngoài cửa chợt nhìn thấy hòn đá mình chèn bánh xe tối hôm qua Trương Minh nghĩ hay là bỏ hòn đá chèn đi để người chủ xe vô tâm nhớ mà kéo phanh tay khi dừng xe và thế là anh bỏ hòn đá chèn bánh xe ra rồi anh lái xe đi mua đồ ăn sáng.

 Khoảng mươi phút sau Trương Minh lái xe trở về, khi Trương Minh vừa về đến đầu ngõ thì một chiếc xe từ phía trên dốc chạy với tốc độ nhanh lao thẳng vào xe anh, cú tông mạnh làm đầu xe của Trương Minh bẹp dúm và anh ta bị chết ngay ở trong xe.

Đồng Khanh và Trần Nham quá vui mừng, hai người rất ngưỡng mộ ông thầy bói vì con bù nhìn của ông ta làm cho Trương Minh bất ngờ chết vì tai nạn. Không lâu sau hai người đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng, đương nhiên là toàn bộ tài sản của Trương Mình thuộc quyền sở hữu của Đồng Khanh.

Một ngày, Đồng Khanh về đến nhà phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà và cô ta vội gọi điện cho Trần Nham về. Hai vợ chồng vội kiểm tra đồ đạc và thấy mất mấy trăm ngàn tệ. Trần Nham lại nghĩ đến lão thầy bói và anh ta lại đưa Đồng Khanh đến đó để xem xem.

Khi gặp lão thầy bói Trần Nham nói: “Ông thầy, lần trước thầy cho tôi con bù nhìn rất linh nghiệm, hôm qua nhà tôi mất trộm thầy hãy bói xem ai đã lấy trộm đồ của nhà tôi”.

Lão thầy bói bấm đốt ngón tay rồi nói: “Hai người không nên lo, không lâu đâu kẻ trộm sẽ phải đem trả tiền cho hai người và hai người còn kiếm được một khoản tiền lớn”.

Trần Nham và Đồng Khanh nghe thầy bói nói vậy thì cảm thấy điều này là không có thể.

Nhưng thật không ngờ sự tiên đoán của ông thầy bói vẫn linh nghiệm. Mấy hôm sau hai tên trộm chủ động tìm Trần Nham xin thương lượng và trả toàn bộ số tiền hai tên đã lấy cắp. Khi đã nhận lại số tiền bị mất Trần Nham cười nói: “Chỉ trả lại tiền bọn mày đã lấy cắp là không thể được, chúng mày còn phải bồi thường cho tao 100 ngàn tệ sự mất mát về tinh thần”.

Hai tên trộm chỉ đành nhận sự xúi quẩy về mình bồi thường cho Trần Nham 100 ngàn tệ và Trần Nham đã đến công an hủy báo án, Trần Nham nói với công an là không phải bị mất trộm mà là người thân lấy mang đi.  

Mặc dù Trần Nham xin hủy án nhưng công an thấy có uẩn khúc gì đó trong việc này vì khi điều tra hiện trường họ đã xác định đây là một vụ trộm và công an vẫn tiếp tục điều tra, qua camera giám sát của khu vực họ đã bắt được hai tên trộm. Theo lời khai của hai tên trộm Trần Nham cũng bị bắt ngay sau đó vì tội lợi dụng để kiếm tiền và lừa dối công an.

Cuối cùng Đồng Khanh và Trần Nham còn biết được cái chết bất ngờ của Trương Minh là do chính Trương Minh tự hại mình. Hôm đó khi Trương Minh lấy bỏ hòn đá chèn bánh xe và chiếc xe từ từ trôi. Do con ngõ khu nhà Trương Minh có độ dốc lớn nên chiếc xe trôi với tốc độ rất nhanh lúc xuống đến cuối dốc thì vừa gặp xe của Trương Minh quay trở về nên tông thẳng vào. Còn việc hai tên trộm sao lại tự nhiên đem trả lại tiền đã lấy cắp được kỳ thực rất đơn giản vì sau vụ trộm hai tên phát hiện khu vực bọn chúng ăn trộm có lắp camera giám sát và chúng biết là không thể thoát được nên bọn chúng mới đem trả lại tiền đồng thời thương lượng với Trần Nham đến công an hủy án để hòng thoát tội.

Việc ông thầy bói cao tay thực ra chỉ là đoán mò chẳng may là một loạt các sự trùng hợp kỳ lạ này xảy ra lại đúng với sự tiên đoán của lão thầy bói mà thôi.
Lưu Văn Cơ (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.