Quà lưu niệm

Thứ Bảy, 15/07/2017, 08:03
Trên lưng núi có một đài quan sát, từ đây có thể nhìn được rất xa, có thể nhìn thấy những cánh rừng thâm u trùng trùng điệp điệp, những dòng sông uốn lượn quanh co, những xóm làng êm đềm trù phú và một vùng bình nguyên xanh tươi khoáng đãng.

Cạnh đài quan sát có một lữ quán nhỏ. Một hôm, người chủ quán không bỏ lỡ cơ hội giới thiệu với khách du lịch các mặt hàng đặc sản của địa phương:

- Kính chào quý khách. Với những thứ này, quý khách không muốn mua vài thứ làm lưu niệm sao? Ví dụ như, bưu ảnh, tượng gỗ tinh xảo ưu nhã chẳng hạn…

- Ồ, cảm ơn! Tôi nghĩ là tôi không cần. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ mua các loại quà lưu niệm kiểu này. Những thứ đồ chơi trẻ con đó, trên phố chỗ nào chẳng có. Ngay cả những thứ quý hiếm cũng có thể mua được nữa là!

Minh họa: Lê Tâm.

- Anh nghĩ thế thật à? Anh thực sự không muốn mua sao?

- Không, tôi chỉ muốn thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt vời nơi này thôi, chúng sẽ đem lại cảm giác thư thái và vô cùng thích thú - Ông khách hào hứng nói.

- Cũng phải! Anh nói đúng. Vậy, mời anh cứ việc vào rừng tản bộ xem sao. Có biết bao nhiêu thứ đáng xem đấy.

- Vậy hả? Cảm ơn anh đã chỉ dẫn.

Ông khách đi vào rừng. Quả thực, khu rừng thâm u, tĩnh mịch này thật đẹp, ông khách vô cùng thích thú nhìn ngắm say mê. Đột nhiên niềm hứng khởi của ông ta tiêu tán hết. Một con gấu đen to béo, hung dữ bỗng dưng xuất hiện, tấn công ông!

Ông khách lập tức bỏ chạy. Nhưng, do kinh hoàng quá mức, ông ta cuống cả chân không thể chạy được. Khi đối mặt trực tiếp với con gấu hung dữ, ông ta luống cuống chống cự. Đã đến nước này ông khách không còn đường lui, đành bất chấp tất cả lao vô chống cự quyết liệt với con gấu. Cuộc chiến bất đắc dĩ kết thúc, chẳng hiểu sao ông khách lại không trở thành bữa tiệc thịnh soạn của con thú dữ?

Hồn vía lên mây, ông khách chạy thục mạng về lữ quán, hổn ha hổn hển nói:

- Tôi gặp một chuyện thật đáng sợ! Một con gấu đen hung dữ xông thẳng vào tôi…Sao có thể…?

Ông khách du lịch liếc mắt nhìn chủ quán ra vẻ trách móc. Tuy nhiên, câu trả lời của ông chủ quán lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra:

- Chuyện này chẳng có gì là không thể cả! Tôi đã quay lại toàn cảnh cuộc chiến đấu anh dũng giữa quý khách với con thú dữ, một cuộc chiến đẫm máu chấn động lòng người vào cuộn phim nhựa 8 milimét này, anh có muốn mua không? Chẳng lẽ anh lại "tiết kiệm" mấy trăm tệ mua nó?

- Cái gì?...Á, tôi biết rồi. Thì ra là các người bày trò hù dọa khách! Con gấu đó là do người đóng thế phải không?

Ông khách vô cùng tức giận, nhưng chợt nghĩ: "Chiếu cuộn phim này cho bọn trẻ con và các cô nàng quen biết hàng xóm xem có lẽ là một ý tưởng không tồi! Cảnh tượng trong phim giống y như thật, mọi người chắc chắn sẽ tin sái cổ cho mà xem!".

Nghĩ thế, ông khách quyết định:

- Được! Dù có thể đắt một chút nhưng tôi vẫn mua. Các vị đúng là biết cách làm ăn đấy!                                                             

Truyện vui của Shinichi Hoshi (Nhật Bản) - Trà Ly (dịch)
.
.