Nữ anh hùng

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:13
Một tên cướp xông vào ngân hàng, trên tay lăm lăm khẩu súng. Trong tình huống "nước sôi, lửa bỏng" đầy nguy hiểm và hỗn loạn, mọi người hoảng hốt tìm cách chạy thoát thân. 

Sau khi được thông báo, cảnh sát vội vàng lao đến, tiếng còi xe hú vang đường phố. Khi mọi người đang bối rối, tên cướp đột ngột bắt một cậu bé trai làm con tin.

Trước tình hình ấy, cảnh sát tìm cách thuyết phục, thương lượng để tên cướp không manh động mà làm hại đứa trẻ. Mặc cho cảnh sát nói hết lời, hắn vẫn ngoan cố tay lăm lăm cầm chắc khẩu súng gí vào đầu con tin, bặm trợn rướn căng cổ họng ra điều kiện và uy hiếp:

- Đưa cho tôi một chiếc xe, nếu không thằng bé này sẽ chết!

Viên đội trưởng cảnh sát lập tức nói:

- Chúng tôi chỉ có xe cảnh sát, đưa cho anh xong anh cũng không dùng được. Thôi thế này, để chúng tôi xin chỉ thị cấp trên điều động cho anh một xe dân sự, thế nhưng anh phải cho chúng tôi thời gian…

Minh họa: Lê Tâm.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu trắng từ xa tiến lại, chầm chậm cua vào khúc quanh. Nhìn thấy, mắt tên cướp như lóe lên niềm hy vọng. Không quan tâm đến đội ngũ cảnh sát, tên cướp buông lỏng con tin, tiến ra đường đến chỗ chiếc xe. Đợi lái xe lái gần đến nơi, tên cướp giơ súng chĩa vào lái xe, quát to:

- Dừng xe, dừng xe ngay và xuống xe!

Sự tình phát sinh đã làm cho ý nguyện của tên cướp không thể đạt được. Lái xe không những không dừng, mà còn đột nhiên tăng tốc húc thẳng vào tên cướp. Tên cướp bất ngờ trước tình huống bị đe dọa, kêu lên một tiếng, theo phản xạ vứt khẩu súng đang cầm trên tay, lộn một vòng vào mép đường tránh chiếc xe. Đúng lúc này, chiếc xe lao xoẹt qua, một bên là cậu bé con tin và bên kia là tên cướp. Xe tiếp tục lao thẳng rồi húc vào hàng rào bảo vệ giao thông bên đường trước cửa ngân hàng.

Nhanh như cắt, cảnh sát xông lên chế ngự tên cướp. Quần chúng nhân dân xung quanh theo dõi chăm chú sự việc vui mừng vỗ tay hoan hô không ngừng trước tình thế con tin được giải cứu. Cảnh sát nhặt khẩu súng của tên cướp phát hiện khẩu súng chỉ là đồ chơi. Lại kiểm tra cái ô-tô màu trắng lao lên vỉa hè và dừng lại bởi "con lươn" trên vỉa hè và rào chắn, nhờ cú húc đó mà hóa giải được xung đột, tình huống nghẹt thở khống chế con tin của tên cướp, giải quyết hợp lý tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Lúc này, cửa xe ô-tô mở ra, một nữ lái xe vẫn còn run lên bần bật… bước xuống.

Đội trưởng Cảnh sát hết sức cảm động trước việc làm dũng cảm của nữ anh hùng nên không ngớt lời khen ngợi:

- Cô gái, cảm ơn em giúp, nên chúng tôi mới bắt được tên cướp - Nói đến đó rồi Đội trưởng Cảnh sát chuyển giọng nhỏ nhẹ nói - Em rất dũng cảm, song làm như thế hơi nguy hiểm, may mà khẩu súng chỉ là đồ chơi.

Cô gái giờ đã bình tĩnh, định thần lại nhưng vẫn thở không ra hơi, mặt tái xanh nói:

- Tôi xin lỗi, đồng chí cảnh sát! Tôi đạp nhầm chân ga!

Truyện vui của Hạ Tiểu Ba (Trung Quốc)- Lê Thế Cương (dịch)
.
.