Nhổ răng cho ai?

Nhổ răng cho ai?

Thứ Sáu, 21/08/2015, 08:00
Doanh nhân nọ đến một phòng khám chữa răng, gặp nha sỹ để tham khảo các chi phí liên quan cho việc nhổ răng.

- Bác sỹ, xin hỏi nếu nhổ một chiếc răng ở chỗ ông thì hết bao nhiêu tiền?

Ông nha sỹ chỉ tay vào tấm bảng giá dịch vụ treo trên tường, khách khí đáp:

- Tiên sinh, hết khoảng ba nghìn tệ.

Vị doanh nhân lạnh người:

- Ông nói sao? Chỉ nhổ có một cái răng thôi mà cũng tốn đến ba nghìn tệ ư? Đắt quá đấy, ông xem liệu có thể giảm giá được không?

Ông nha sỹ lắc đầu, đáp:

- Tiên sinh, nhổ răng là việc hệ trọng nên không thể tính toán đắt rẻ được. Mà đấy là giá chuẩn rồi, nếu không tin thì ông có thể đi hỏi ở chỗ khác. Giá nhổ răng của các phòng khám chữa răng trong thành phố đều như vậy cả.

Vị doanh nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi ông nha sỹ:

- Bác sỹ, nếu như khi nhổ răng mà không chích thuốc gây tê thì ông có thể giảm giá cho tôi được chứ?

Ông nha sỹ ngẩng đầu chăm chú quan sát vị doanh nhân:

- Tiên sinh định nhổ răng mà không cần phải chích thuốc gây tê sao? Thật là mới lạ! Đây là lần đầu tiên tôi nghe có bệnh nhân đề xuất một yêu cầu như vậy đấy. Nếu như tiên sinh thật sự không sợ nhổ răng và chịu được đau đớn, sẽ không cần chích thuốc tê thì chúng tôi có thể giảm cho ông một nửa chi phí, ông chỉ cần chi ra một nghìn năm trăm tệ thôi…

- Vậy thì tốt quá. Nhưng… nếu đã không chích thuốc tê rồi, lại còn để thực tập sinh của ông nhổ răng thì có thể giảm giá thêm nữa không?

Ông nha sỹ trợn tròn mắt:

- Để thực tập sinh của tôi nhổ răng cho ông? Thú thực là tôi không dám bảo đảm về trình độ tay nghề của họ, nhưng nếu tiên sinh muốn như vậy thì chúng tôi có thể giảm tiếp chi phí nhổ răng cho ông, ông chỉ cần chi ra một nghìn tệ là đủ.

Vị doanh nhân hỏi tiếp:

- Thế nếu như tôi muốn rằng việc nhổ răng sẽ trở thành một hạng mục thực hành trực quan cho các thực tập sinh của ông? Ý tôi là, hãy để cho một thực tập sinh của ông thực hành việc nhổ răng, những học sinh khác thì quan sát, còn ông thì có mặt tại hiện trường để hướng dẫn, giảng giải, chỉ đạo họ… thì chi phí nhổ răng còn lại sẽ là bao nhiêu?

Nghe vị doanh nhân nói vậy, ông nha sỹ cực kỳ cao hứng, cười mà rằng:

- Ồ, nếu được như vậy thì tốt quá! Các học sinh của tôi đặc biệt cần những cơ hội tốt thế này. Rất khó có thể tìm được một bệnh nhân nào có thể phối hợp giúp chúng tôi triển khai những hoạt động thực hành trực quan như thế. Nhưng tôi cũng cần phải nói trước với tiên sinh rằng, công việc chỉ dẫn, giảng giải, thị phạm… cho học sinh khiến cho thời gian nhổ răng sẽ kéo dài thêm, tiên sinh sẽ phải chịu thêm đau đớn. Vì thế, để bù lại thì chúng tôi có thể tiếp tục giảm bớt chi phí, như vậy tiên sinh chỉ phải tốn tất cả có năm trăm tệ thôi.

Vị doanh nhân đứng lên, nắm chặt tay ông nha sỹ, nói:

- Chỉ năm trăm tệ, tốt lắm, thưa bác sỹ, chúng ta quân tử nhất ngôn nhé! Hiện tại là tôi xin trước ông cái hẹn, ngay ngày mai tôi sẽ đưa bà mẹ vợ tôi đến nhổ răng ở phòng khám chữa răng của ông. 

Truyện vui của Tứ Duy Câu Trương (Trung Quốc) - Trần Dân Phong (dịch)
.
.