Nhờ oai bệnh viện

Thứ Năm, 09/11/2017, 15:33
Làm việc ở phòng cấp cứu bệnh viện nhiều năm, chúng tôi đã tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân, trải nghiệm biết bao câu chuyện dở khóc, dở cười mà vụ việc của Cục trưởng Vương sau đây là một ví dụ.

Cục trưởng cục Giao thông Vương đi công tác ở Quảng Châu, được cơ quan sở tại mở tiệc chiêu đãi. Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, nói cười náo nhiệt thì do sơ ý, một con tôm nhỏ bất đồ tụt vào họng ông Vương. Chết rồi, cục trưởng bị hóc tôm!

Bị con tôm tai ác nằm ngáng giữa họng, nuốt không vào, nhả không ra khiến ông vừa đau, vừa khó thở phải ngồi ngửa đầu ra ghế, mặt tím tái, toàn thân rung giật từng hồi. Mọi người lo lắng xúm lại, ồn ào hiến kế rồi vỗ lưng, đổ nước…nhưng kết quả là tình trạng của ông Vương càng thêm tồi tệ. Sau đó, Cục trưởng Vương nhanh chóng được đưa đến cấp cứu ở một bệnh viện của thành phố. Các bác sỹ khám và kết luận phải làm phẫu thuật ngay.

Minh họa: Lê Tâm.

Cục trưởng Vương cay đắng nghĩ "Chỉ vì một con tôm nhỏ mà có thể bị mất mạng, phải trở về nhà ngay thôi; một là về cấp cứu, điều trị ở bệnh viện quê nhà thì tin tưởng hơn, hai là nếu chẳng may có chết thì cũng sẽ được chết ở quê hương". Thế là ú ớ không thành lời, cố sức giãy giụa, gạt hết các y bác sỹ, ông chạy ra xe ô-tô. Xe chạy suốt đêm, tài xế vừa lái xe vừa gọi điện về phòng cấp cứu của bệnh viện chúng tôi.

Ngay trong đêm, giám đốc bệnh viện khẩn cấp triệu tập các chủ nhiệm khoa hô hấp, khoa gây mê, khoa ngoại lồng ngực tề tựu đông đủ tại phòng cấp cứu, chuẩn bị sẵn sàng để chờ Cục trưởng Vương. Liên hệ với lái xe thì được biết, bệnh nhân Vương đã không nói được thành tiếng nhưng vẫn ráng sức ra hiệu, chỉ huy lái xe đi theo con đường tắt để tới bệnh viện.

Con đường tắt hiện đang được sửa chữa, nâng cấp nên chi chít ổ voi, sống trâu, ngổn ngang đất đá… rất khó đi, lái xe rất xót ruột vì thấy gầm xe va chạm ầm ầm với mặt đường, nhưng vẫn cắn răng tăng tốc độ. Sắp đến cửa bệnh viện, bất chợt xe nhảy qua một cái rãnh sâu nghe "rầm" một tiếng, xóc nảy tung người, ông Vương kêu to "ây dà" rồi ôm ngực ho dữ dội.

Cậu lái xe hốt hoảng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại thì thấy Cục trưởng Vương đã ngồi thẳng người, kêu lên: "Ra rồi, nó ra rồi!". Thì ra là cú xóc nảy người vừa nãy đã đẩy bật con tôm ra ngoài! Cục trưởng Vương còn chưa hết vui mừng, xuống xe bước vào phòng cấp cứu, cung kính bắt tay từng bác sỹ, thiết tha ca ngợi chúng tôi là "Những thiên sứ áo trắng chân chính". Ngày hôm sau, ông còn cho thêu cờ thưởng thi đua, gửi đến tặng bệnh viện, trên cờ thêu dòng chữ "Về cố hương thoát nạn, oai bệnh viện quê nhà".

Truyện vui của Nguyệt Minh (Trung Quốc)- Phong Trần (dịch)
.
.