Nhờ người quen khám bệnh

Thứ Năm, 13/07/2017, 09:00
Mấy hôm nay, tôi cảm thấy khó chịu trong người vì hay ợ chua, chướng bụng, khó tiêu; ăn không ngon miệng. Tôi nói cho chồng biết thì anh ấy tỏ vẻ lo lắng: "Phải đến ngay bệnh viện khám xem, đúng rồi, để anh nhờ người quen khám cho!", dứt lời anh ấy lấy điện thoại ra, bấm bấm.

"Không cần đâu! Không phải là bệnh nặng, bác sỹ nào khám chẳng được!" - Tôi nói với ông xã.

- Như thế sao được! Không có bác sỹ quen, đi khám vừa phiền toái, lại không được khám cẩn thận, rồi còn thuốc men không chuẩn nữa…-  Anh ấy vừa nói, vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy. Gọi mấy cú liền vẫn chẳng tìm được người quen.

- Đi thôi, cứ đi khám xem thế nào đã rồi hãy nói - tôi kéo ông xã ra cửa.

Xếp hàng, lấy số rồi lại xếp hàng. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, rồi tôi cũng đến lượt vào phòng khám. Nghe tôi kể hết bệnh tình thì bác sỹ cũng vừa kê xong đơn thuốc, trước sau không đến ba phút. "Chị bị viêm dạ dày, uống thuốc mấy hôm là ổn thôi" - Bác sỹ phán, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.

Minh họa: Lê Tâm.

-Gì thế này? Anh nói không tìm người quen là không được. Xếp hàng nửa ngày, bác sỹ không để tâm, chỉ khám qua loa có ba phút là đã xong. Còn cái đơn thuốc này nữa, mua uống vào vạn nhất không đúng bệnh thì biết làm sao? Chờ anh tìm được bác sỹ quen thì hãy hay - Nghe chồng kiên quyết vậy, tôi cũng chẳng can ngăn nữa.

Hôm sau, quả nhiên chồng tôi đã tìm được bác sỹ quen, nghe đâu ông ấy còn là một chuyên gia giỏi. Đi khám bác sỹ quen quả nhiên có khác, không những không mất thời gian xếp hàng mà thái độ của bác sỹ lại rất ân cần và hòa nhã, hỏi han bệnh tình kỹ lưỡng, săm soi tới gần mười phút. "Chẳng có vấn đề gì lớn, chẳng qua là cũng nên cẩn thận một chút, để tôi cho chị đi làm mấy cái hóa nghiệm, siêu âm lại lần nữa cho chắc chắn, có kết quả rồi thì hãy nói". Lên gác, xuống lầu mấy lượt rồi sau hơn hai tiếng đồng hồ cũng có kết quả xét nghiệm, bác sỹ tiếp lấy, xem xét một cách nghiêm túc rồi nở nụ cười rất tươi: "May rồi, chị không sao, chỉ viêm dạ dày một chút, tôi kê đơn cho uống thuốc, chỉ mấy hôm là sẽ ổn thôi!". Bác sỹ vừa nói dứt lời, đơn thuốc thời cũng đã được kê xong.

- Em thấy không, nhờ được bác sỹ quen khám cho cũng có khác, khám xét cẩn thận, kỹ càng, thuốc men lại chuẩn…thế là yên tâm rồi nhé!- Ra khỏi phòng khám, ông xã tôi phấn khởi nói.

Sực nhớ đến cái đơn thuốc do bác sỹ khám ngày hôm qua kê, tôi lấy ra xem rồi so sánh mới phát hiện ra là cả hai cái đơn thuốc do hai bác sỹ kê đều cùng một loại thuốc giống hệt nhau!

Truyện vui của Đổng Xuân Hoa (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.