Người vợ tàng hình

Thứ Bảy, 02/11/2019, 08:52
Khi bắt đầu nhận chức Cục trưởng, ông Vương đã quy định với bà vợ ba điều: Một là không được hỏi việc của ông, hai là không được nhúng vào việc của ông và ba là từ chối những món quà biếu người ta mang đến nhà.

"Những việc như vậy bà có làm được không?" - Cục trưởng Vương nhìn vợ.

Bà vợ mỉm cười nói: "Tôi sẽ cố gắng làm cho được".

"Không phải là cố gắng mà nhất định phải làm bằng được. Hiện nay rất nhiều việc của lãnh đạo bị hỏng do người phụ nữ nhúng vào, cái vị trí Cục trưởng có được đâu có dễ, hãy trông vào gương những người trước đó".

Bà vợ của Cục trưởng không làm công tác vì trình độ văn hóa thấp nhưng việc gia vụ lại là một người rất tháo vát, chu toàn.

Mấy năm gần đây, chức vụ của ông Vương từng bước đi lên, quyền lực càng ngày càng lớn, ông ta cũng rất vui là bà vợ của ông ta từ đầu đến cuối an phận thủ thường, chỉ ở dưới nhà bếp không lên phòng khách, không làm việc gì vướng vào công việc của ông.

Minh họa: Lê Tâm.

Bà vợ đã theo Cục trưởng Vương nhiều năm, trải qua nhiều thăng trầm, cuộc sống chưa được hưởng thụ nhiều. Ông bà có đứa con trai đang học đại học ở nước ngoài, học phí rất cao, hai vợ chồng phải ăn tiêu tiết kiệm để bảo đảm cuộc sống bình thường, còn một năm nữa đứa con tốt nghiệp về nước thì mới thở phào nhẹ nhõm được.    

Cục trưởng Vương rất bận với công việc và công việc xã giao cũng không ít nên bữa tối thường không ăn ở nhà, khi về nhà đều là đêm đã khuya, trên người nồng nặc mùi rượu. Có nhiều buổi tối ngẫu nhiên ông cũng không về nhà, những hôm về muộn hoặc không về nhà Cục trưởng Vương đều gọi điện báo cho bà vợ biết trước. Bà vợ chỉ lẩm bẩm vài câu nửa trách móc, nửa thương hại vì ông chồng công việc quan trọng lúc nào cũng căng thẳng đầu óc. Đứa con cũng thỉnh thoảng gọi điện từ bên kia đại dương về thăm hỏi sức khỏe của mẹ, dặn dò mẹ hãy chăm sóc tốt sức khỏe cho bố. Con trai ngoan hiếu thuận, bà vợ ông Vương rất vui.       

 Hôm nay bà vợ nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi, ông lão nói là buổi sáng có đoàn chuyên gia của tỉnh về kiểm tra nên buổi chiều và buổi tối đều phải tiếp họ, có thể hôm nay ông không về nhà. Bà vợ ra ban công nhìn xuống sân nhưng không thấy có động tĩnh gì, bà thở dài đi vào nhà khóa trái cửa lại rồi đi ngủ.

Bà vợ ông Vương nghĩ làm quan thật không dễ gì, nhìn bộ dạng ông sớm tối lúc nào cũng mệt.

Quả nhiên không sai, Cục trưởng Vương đã bị "đổ". Hôm nay các tờ báo đăng tin về ông trên trang đầu, con trai xem tin trên mạng gọi điện cho mẹ hỏi tình hình của bố. 

Chuyện gì đã xảy ra?

Bà vợ ông Vương vội chạy xuống phố, đến quầy báo nhìn ngay thấy cái đề mục bằng chữ to "Hiền nội trợ" (ám chỉ Cục trưởng Vương dính đến vụ tham ô lớn).

Bà vợ hỏi người bán báo sao lại gọi là "Hiền nội trợ". Người bán báo nói là ông Vương có một bà vợ hiền.

"Tôi là vợ của ông ta!".

Người bán báo ngây người, nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trước mặt mình rồi lại nhìn ảnh người phụ nữ trên tờ báo, đây đâu phải là trò đùa?

"Tôi đúng là vợ của ông ta!".

Người bán báo mở to mắt: "Bà nói bà đúng là... sao ông ta lại có những hai bà vợ ...".

Bà vợ ông Vương tối sầm mặt mũi.

Truyện vui của Tô Bảo (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.