Người vợ biết chi tiêu

Thứ Bảy, 16/09/2017, 08:01
Trong một cuộc hẹn hò qua truyền hình, Giang Hạo Thiên và Trình Quả Quả trúng phải tiếng sét ái tình, rồi đi tới kết hôn.

Sau khi lấy nhau, Hạo Thiên phát hiện ra Quả Quả đúng là một dạng phụ nữ chỉ thích tiêu xài, không hề có ý thức về sự tiết kiệm, thấy trên mạng có gì, nào là quần áo, nữ trang, mỹ phẩm, chỉ cần cô ta thích, liền click chuột mua ngay. 

Khủng khiếp nhất là Quả Quả có cách biểu hiện cảm xúc không hề giống ai. Hạo Thiên không dám đụng đến cô ấy, nếu làm cô ta nổi giận thì alê hấp, xách túi đi tới siêu thị. Không cần biết là có cần hay không cần, cô ta liền mua cả một đống, cho đến lúc cái thẻ ngân hàng hết sạch tiền mới thôi. Tâm trạng cô ta vui hay buồn đều thể hiện qua việc tiêu tiền. Vì thế thường thường sinh hoạt phí một tháng của hai vợ chồng mới cưới chưa đến nửa tháng đã hết sạch. 

Minh họa: Lê Tâm.

Có lần, Quả Quả có một bài viết đăng báo nên vô cùng đắc ý, liền đề xuất chồng đi mua sắm cùng mình. Hạo Thiên ủ rũ đi đằng sau vợ, anh ta biết thừa Quả Quả một khi đã cao hứng thì lại tiêu tiền như nước. Quả nhiên, vợ anh đến siêu thị liền đi thẳng đến quầy mỹ phẩm. Cô nhân viên bán hàng ngọt ngào giảng giải cho vợ anh những hiểu biết cơ bản về mỹ phẩm Shiseido, L'Oreal, Lancome; cách sử dụng các loại nước hoa chai bé chai to, giá tiền của các loại này thì mấy trăm tệ cũng chưa mua nổi. 

Quả Quả mua một bình nước hoa, lại mua một lọ kem dưỡng da, sau đó lên tầng hai mua vài bộ váy; lại lên tầng ba mua ba đôi giày, rồi lại lên tầng bốn... Hạo Thiên chau mày chầm chậm đi sau. Trung tâm mua sắm mà còn đáng sợ hơn cả địa ngục, y như một cuộc tấn công anh ta. Một tháng đến đây mấy lần, thế này thì sống sao nổi? Hai vợ chồng đều là viên chức bình thường, thu nhập có hạn, lại chưa có xe, chưa có nhà. Cứ như thế này thì đến sinh con cũng không dám, đừng tính đến chuyện nuôi con! 

Thực ra, Hạo Thiên đã từng nói chuyện với Quả Quả không biết bao lần, nói nặng thì hai người cãi nhau; nói nhẹ thì vợ coi như gió thổi ngoài tai, không thèm để ý; thậm chí, rõ ràng là đã đồng ý với Hạo Thiên sẽ mua sắm tiết kiệm hơn, thế mà đi trên đường nhìn thấy cửa hàng, liền ghé vào ngay.

Hạo Thiên về than thở với mẹ đẻ. Bà mẹ góp ý với anh ta: Phải khôn ngoan một chút, gay gắt không có tác dụng. Đầu tiên phải sinh được một đứa con, thứ hai, phải dành tiền mua nhà, thứ ba...

Nghe mẹ nói, Hạo Thiên giống như bắt được vàng, chỉ cảm thấy hơi khó thực hiện. Vì sau khi kết hôn, Quả Quả đã dùng biện pháp tránh thai, tuyên bố rằng thế giới này chỉ có hai người, mãi mãi là thế giới của tình yêu lãng mạn. Làm thế nào để khiến Quả Quả mang thai đây? Hạo Thiên thức trắng đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách, anh ta lấy một cái kim chọc vào bao cao su…

Một tháng sau, Hạo Thiên đưa Quả Quả đến bệnh viện làm xét nghiệm thì đúng là Quả Quả mang bầu. Hạo Thiên sướng vui âm ỉ. Quả Quả thì lại vô cùng lo lắng, cô nghĩ, thật không đúng lúc chút nào; nghèo chưa mua được nhà, còn đang phải thuê phòng, làm thế nào để nuôi con đây? Chẳng nhẽ bắt đứa bé phải chịu khổ? Hạo Thiên đề xuất với Quả Quả vay mẹ vợ 10 vạn, vay mẹ đẻ 10 vạn, còn lại hai vợ chồng trả góp.

Có bầu rồi, lại vay tiền mua nhà, nhưng Quả Quả vẫn chưa thoát khỏi bệnh mua sắm.

Một ngày, Hạo Thiên đột nhiên kêu đau bụng, Quả Quả gọi xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra nói là viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật ngay lập tức, nhưng cần phải ứng 7000 tệ trước khi phẫu thuật. Cô vợ hớt hải về nhà dốc sạch vốn liếng của hai vợ chồng nhưng vẫn không đủ.

Hạo Thiên nắm ngay cơ hội này để thuyết phục và giáo dục vợ: nếu thực sự đợi đủ tiền mới phẫu thuật thì chắc anh chết rồi! Bình thường tiêu tiền không có kế hoạch, không tiết kiệm, đến lúc xảy ra chuyện thì chỉ có hai bàn tay trắng. Trong gia đình biết bao nhiêu là việc, rồi bệnh tật, tai nạn, những chuyện xảy ra ngoài dự tính, không có tiền dự trữ thì biết làm thế nào?...

Quả Quả khóc đỏ mắt. Cô biết rõ chồng mình kiếm tiền vốn chẳng dễ dàng, sau giờ làm còn đi làm thêm ngoài, vất vả như thế chẳng phải vì gia đình này sao? Nhưng lúc tiêu tiền, cô không tự chủ được. Cô đúng là mắc phải một dạng bệnh, bệnh nghiện mua sắm.

Sau đợt nằm viện của Giang Hạo, Quả Quả không còn mua sắm vô độ khi đi siêu thị nữa, cần chi tiêu gì đều bàn bạc với chồng. Thì ra, Giang Hạo đã lên kế hoạch với một người bạn là bác sĩ ở bệnh viện, giả vờ mình bị ốm, nhân cơ hội đó chữa căn bệnh nghiện mua sắm của vợ. Cho đến giờ phút này, Giang Hạo luôn tin rằng thành tựu lớn nhất đời anh ta là tạo nên một người vợ biết cách chi tiêu. 

Truyện vui của Tích Tuyết Thảo (Trung Quốc)- Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)
.
.